Cổng trường sập, đè chết 4 người: Lời kể của nạn nhân may mắn sống sót

30/08/2013 14:21
Cát Dự
(GDVN) - Chỉ trong tích tắc, phần mái trên của cổng trường đổ sập xuống, đè trúng ca bin xe tải. Cảnh tượng 4 người chết, 1 người bị thương xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người khiến ai nấy đều hết sức bàng hoàng.
Chết 4 mạng người chỉ trong tích tắc
Như báo Giáo dục Việt Nam đã thông tin trước đó, khoảng 12h trưa nay (29/8), tại trường tiểu học thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 4 người chết và 1 người nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.

Phần cổng tường đã bị xe tải kéo sập hoàn toàn (ảnh Cát Dự)
Phần cổng tường đã bị xe tải kéo sập hoàn toàn (ảnh Cát Dự)

Hơn 1 tiếng sau khi vụ tai nạn lao động thảm khốc xảy ra, nhiều người dân thị trấn Hà Trung vẫn chưa hết bàng hoàng khi rỉ tai nhau câu chuyện về vụ tai nạn thương tâm mới vừa xảy ra cách đó không lâu. 

Không tin nổi vào mắt mình khi khối bê tông nặng chừng 5 tấn đè nát phần đầu ca bin xe tải, anh Vũ Xuân Thư, bảo về trường tiểu học thị trấn Hà Trung vẫn chưa hết sự sợ hãi khi kể lại câu chuyện cho chúng tôi nghe.
Anh Thư nhớ lại: “Khi đó khoảng gần 12h trưa, tôi được giao nhiệm vụ ở lại trực bảo vệ, đồng thời trực cổng để mở cửa cho xe tải chở vật liệu xây dựng vào trường cho thợ tua sửa một số hạng mục đã xuống cấp. Được khoảng hơn 30 phút sau, khi xi măng được tốp thợ bốc vác chuyển từ trên xe xuống, thì chiếc xe tải nổ máy, lái xe điều khiển xe chạy chậm ra phía ngoài cổng rồi ra về.

Tuy nhiên vào thời điểm trên, tôi và bác Đạt (hội trưởng hội phụ huynh nhà trường - PV) phát hiện phần ben thùng xe vẫn chưa được hạ xuống. Từ phía xa, bác Đạt phát hiện chiếc xe đang ấn ga vượt lên dốc cổng trường, đồng thời chạy theo hô to với lái xe rằng, hạ ben đi hạ ben đi... Cứ như thế nhiều lần, nhưng lái xe vẫn không nghe thấy gì".
Vào thời điểm trên, tiếng máy xe tải lên dốc phát ra âm thanh cực lớn, khiến lái xe ngồi trong cabin không thể nghe được tiếng người đứng bên ngoài la hét. Vì chiếc xe tải với trọng tải khoảng 14 tấn cùng với phần ben nhô cao và trọng lượng tương đối lớn, khi xe chạy đến trước cổng đã thúc phải phần mái trên của cổng trường.

Phần mái cổng ước tính nặng khoảng 5 tấn đè trúng cabin xe khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương (Ảnh: Cát Dự)
Phần mái cổng ước tính nặng khoảng 5 tấn đè trúng cabin xe khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương (Ảnh: Cát Dự)


Trong tích tắc, phần ben xe tải đã va chạm mạnh với phần mái của tường cổng. Cú tông mạnh khiến mái trên cổng tường đổ ập xuống phần ca bin xe. Khi đó trong xe có 4 thợ chuyên bốc vác và lái xe.
Khi phần mái của cổng tường đè trúng ca bin cũng là lúc ông Đạt và ông Thư cùng nhau hô hoán người dân xung quanh đến để trợ giúp người bị nạn ngồi trong xe: “Thời điểm mái trên của cổng tường bị sập, tôi có nghe một tiếng kêu cứu thất thanh của một nạn nhân, ôi làng ôi, cứu…cứu với. Nghe thấy tiếng kêu cứu, nhiều người vội vàng chạy đến để giúp đỡ người bị nạn”. Ông Thư cho biết.
Tuy nhiên, trong số 5 người trên xe gặp nạn, chỉ duy nhất anh Nguyễn Văn Quang (SN 1963, trú tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung) còn sống sót. Vì là người ngồi ngoài cùng, trong khi tấm bê tông nặng gần 5 tấn rơi lệch tâm đã khiến anh Quang may mắn thoát chết trong gang tấc.

Mất mát quá lớn

Không lâu sau khi vụ tai nạn lao động thảm khốc xảy ra, các lực lượng chức năng huyện Hà Trung đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, tại thời điểm trên, xe cứu thương của bênh việc Đa khoa Hà Trung cũng đã có mặt để đưa thi thể các nạn nhân xấu số về bệnh viện. 

Vào khoảng 4h chiều cùng ngày, thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn đã được người thân, gia đình đưa về mai táng.
Mất mát quá lớn khiến nhiều người chứng kiến sự việc không thể tin đó là sự thật. Tiếng khóc thương thảm thiết trong nỗi đau quằn quại khi phải đưa thi thể người thân về mai tang đã khiến không khí tại bệnh viện Đa khoa Hà Trung trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Tại bện viện Đa khoa Hà Trung, nhóm PV may mắn gặp được anh Nguyễn Văn Quang, người may mắn sống sót trong vụ tai nạn lao động thương tâm mới diễn ra cách đó vài tiếng. 

Anh Quang, người may mắn sống sót hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Trung (ảnh Cát Dự)
Anh Quang, người may mắn sống sót hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Trung (ảnh Cát Dự)

Anh Quang là người chuyên làm nghề bốc vác thuê cho một đại lý xi măng có địa chỉ tại huyện Hà Trung. Tranh thủ thời gian nông nhàn, anh cùng một số anh em trong xã rủ nhau đi làm kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình cải thiện thêm cuộc sống.
Là nạn nhân, cũng chính là người chứng kiến trực tiếp sự việc, anh Quang vẫn không thể tin nổi mình đã sống sót một cách kỳ diệu vào khoảnh khắc khối bê tông nặng khoảng 5 tấn đè trúng ca bin xe khiến 4 người bạn của anh bỏ mạng tại chỗ.
Định thần một hồi lâu, anh mới lấy lại tinh thần, chậm rãi kể lại khoảnh khắc đối diện với tử thần: “Hôm đó vào sáng sớm, anh em chúng tôi nhận được việc đi bốc vác xi măng để giao hàng cho các đại lý. Chuyến cuối cùng còn thừa ra 2,5 tấn xi măng, được lái xe đưa đến trường tiểu học thị trấn Hà Trung để phục vụ cho mục đích tu sửa trường học”. 
“Khi xe đã hoàn tất công đoạn tháo dỡ và bốc vác, 4 anh em chúng tôi mở cánh cửa cùng ngồi lên xe. Khi lên tới dốc cổng trường, anh em nghe thấy có tiếng va chạm mạnh từ phía đầu và thùng xe tải với phần mái cổng trường. Tiếng động lớn khiến cả lái xe và người ngồi trong xe hoảng loạn”. Anh Quang nhớ lại.

Trong tích tắc, bất ngời phần mái của cổng trường đổ sụp xuống đè trúng ca bin khiến 4 người ngồi cạnh tôi chết ngay tại chỗ.
Về phần mình, anh Quang cho rằng, mình sống sót là do may mắn: “Khi nghe tiếng động mạnh thì phát hiện phần mái của cổng trường đã bị sập. May mắn là trước khi lên xe, tôi là người ngồi ngoài cùng nên có phần chủ động. Mặt khác, khối bê tông với khối lượng lớn rơi lệch tâm sang phía bên phải cabin xe, khiến lái xe và 3 người ngồi kế tiếp nhau thiệt mạng. Khi đó tôi ngồi ngoài cùng may mắn sống sót. Tuy nhiên lúc đó do sức ép của tấm bê tông tay người bên cạnh đè mạnh khiến tay bị mắc kẹt”, anh Quang kể.
“Như một phản xạ quán tính, lúc đó tôi có lấy hết sức hét thật to để nhờ mọi người quanh đó đến giúp đỡ. Nghe tiếng kêu, một tốp khoảng chục người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến, lấy búa đập và cạy của cứu tôi ra. Lúc mọi người đưa tôi ra khỏi xe cũng là lúc tôi trong trạng thái hoảng loạn và hầu như không nhớ được gì”. Anh Quang cho biết thêm.
Hiện anh Quang đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung với nhiều vết thương ngoài da tại vùng đầu, cánh tay và phần chân.
Sự việc hiện đang được các cơ quan chức năng huyện Hà Trung tiến hành điều tra làm rõ.
Cát Dự