10 cách để giúp các Madridista không còn sợ ‘manita’

16/04/2011 04:15
(GDVN) - Trong chiến dịch quảng cáo trên xe buýt, 5 cầu thủ của Barca đồng loạt giơ bàn tay 5 ngón lên cùng với 5 ký tự kết thành chữ UNITS in trong lòng bàn tay.

Lời tòa soạn: Mỗi khi Real Madrid và Barcelona đụng nhau, đó luôn là một cuộc đại chiến. Trận 'El Clasico' thứ 242 rạng sáng mai trên sân Bernabeu càng được chờ đợi hơn, bởi đó là hiệp 1 của cuộc chiến kéo dài 4 hiệp diễn ra trong vòng 18 ngày. Hơn nữa, đây là trận đấu có ảnh hưởng quyết định tới chức vô địch La Liga mùa giải này, bởi Barca chắc chắn sẽ lần thứ 21 đăng quang nếu như Real không giành chiến thắng.

Trước trận đấu này, báo Giáo dục Việt Nam gửi tới bạn đọc bài viết của bạn Trương Quang Thịnh, thành viên diễn đàn Hội CĐV Barcelona ở Việt Nam (fcbarcelona.com.vn) để góp thêm 'sức nóng' cho ngày hội 'Clasico'.

(GDVN) - Tuần trước, một công ty có tên Assistència Sanitària, đóng ở thành phố Barcelona đã lên chương trình cho chiến dịch quảng cáo trên hệ thống xe buýt công cộng của thành phố, 5 cầu thủ của Barca đồng loạt giơ bàn tay 5 ngón lên cùng với 5 ký tự kết thành chữ "UNITS" in trong lòng bàn tay.


Mục đích chính của đợt quảng cáo này là nhờ CLB Barca kêu gọi mọi người nâng cao ý thức trong các dịch vụ y tế cộng đồng, nhưng lại có nhiều kẻ rỗi hơi và nhạy cảm hiểu sai thông điệp mà các cầu thủ gửi gắm tới mọi người. Những kẻ đó không ai khác chính là hai tờ báo thân Real có trụ sở tại Madrid (Marca và AS), khi cả hai nổi đóa với hình ảnh quảng cáo này của Barca và xem đó như một hành động kiêu khích cố tình nhắm vào nỗi đau ở lượt đi khi Real thất thủ 5-0 dưới tay của Barca.

10 cách để giúp các Madridista không còn sợ ‘manita’ ảnh 1
CĐV Real rất “dị ứng” với cách quảng cáo này.

 
Sau trận thua đó (trận thua El Clasico đậm nhất của Real sau 16 năm), dấu hiệu "bàn tay 5 ngón" (gọi là ‘manita’) bỗng trở nên phổ biến trong giới cule toàn cầu nhưng đồng thời lại là "ký ức đau thương" như con dao đâm sâu hơn vào lòng tự trọng của người Madrid. Chưa dừng lại ở cách hiểu sai của mình, AS và Marca còn gọi đó là "tinh thần thể thao không đẹp", chính vì cách hiểu không thấu đáo và thiện cận này mà chính những tờ báo như thế đã hướng đọc giả của mình suy nghĩ theo hướng tiêu cực, coi đó như hành động khiêu khích của Barca trước trận lượt về vòng 32 La Liga.

Có đến 58% đọc giả của tờ Marca phản ứng mạnh mẽ với hình ảnh quảng cáo của Barca và họ cảm thấy hết sức phẫn nộ. Qua đó cũng thấy mối thâm thù của hai CLB ngày càng chồng chất thêm không chỉ bởi lối chơi hay thái độ cư xử của cầu thủ, HLV trong và ngoài sân cỏ, mà còn bởi sự kích động từ những ấn bản thân 2 CLB. Trước đó, giới truyền thông Madrid đã tố cáo Barcelona dùng chất kích thích, dẫn đến cuộc kiểm tra doping bất thường ở Nou Camp.

10 cách để giúp các Madridista không còn sợ ‘manita’ ảnh 2
Ronaldo và Real không hề thích bàn tay năm ngón sau thất bại muối mặt ở lượt đi.


Sự thật là CLB Barcelona không liên quan mấy đến chiến dịch quảng cáo này. Công ty trên được cho phép sử dụng hình ảnh của các cầu thủ và giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo này trình bày: "Chúng tôi chỉ muốn gửi thông điệp về vấn đề liên quan giữa sức khỏe và thể thao mà thôi, nó như một sự liên kết chặt chẽ vậy. 5 ngón tay trên một bàn tay chỉ là biểu trưng cho tình bạn, sự đoàn kết chứ không bao gồm hàm ý hay ý nghĩa thứ hai nào khác".

10 cách để giúp các Madridista không còn sợ ‘manita’ ảnh 3
Báo thân Barca chế giễu Real sau thất bại 0-5 hồi tháng 11.


Trong khi ấy, một độc giả của tờ Marca với nickname ESCUSI4 đã “hiến kế” để các CĐV Real Madrid không cảm thấy tức giận với một bàn tay xòe 5 ngón.

Các bước tuần tự để các Madridista không tức giận khi nhìn thấy bàn tay 5 ngón:

1. Không chào nhau bằng cả bàn tay. Hãy nhún nhẹ vai chào khi gặp một ai đó.
2. Để bắt một chiếc taxi, đừng giơ tay mà hãy ném một cục đá.
3. Nhà vua (Juan Carlos I - PV) sẽ không chào công chúng bằng cách vẫy tay, thay vào đó ông sẽ nhấc loa và nói: "Chào các thần dân của ta, ta và hoàng hậu tự hào vì mọi người".
4. Kênh truyền hình Telecinco (tức là "Đài số 5") từ nay sẽ được gọi là "Đài 4+1" vì thế họ sẽ được phỏng vấn Sergio Ramos và không làm anh ta nổi điên.
5. Bước thứ "4+1" - chúng ta bỏ qua bước này.
6. Khi biểu lộ cảm xúc chiến thắng, thay vì đập tay vào nhau ăn mừng, ta cứ táng cù chỏ vào nhau.
7. Sói mẹ sẽ ăn thịt một trong những đứa con của nó.
8. Ngôi sao truyền hình Carmen de Mairena sẽ nghiên cứu lại để phát hiện ra rằng đoạn ca từ "... te la cinco" (bạn số 5) không nên được cất lên.
9. Tốc độ giới hạn cho phép ở Madrid sẽ không còn là con số "50" trên biển báo nữa.
10. Tất cả người dân thủ đô sẽ thôi dùng tờ 50 euro.

Thế là xong. Các Madridista cứ làm theo 10 bước hướng dẫn này thì từ nay không việc gì phải tức giận hay nổi đóa lên nữa.

Eariz (fcbarcelona.com.vn)

* Bạn đọc quan tâm tới trận ‘Clasico’ giữa Barcelona và Real Madrid, trận derby thành Manchester hay đại chiến Arsenal - Liverpool… có thể gửi bài bình luận cho báo Giáo dục Việt Nam qua email (Gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi dễ dàng đăng tải ý kiến của bạn)! Trân trọng!

Địa chỉ gửi phản hồi: toasoan@giaoduc.net.vn