(GDVN) - Barca để Ronaldo chọc thủng lưới hai lần là điều không quá ngạc nhiên, phần vì CR7 quá xuất sắc, phần vì đội chủ nhà vắng hai 'người gác cửa' Pique - Puyol.
(GDVN) - Theo thông lệ, chẳng có trận ‘siêu kinh điển’ nào kết thúc trong hòa bình. Cả Barca và Real cùng sự góp sức của những tờ báo thân cận đã ra sức đòi những quả penalty.
Với cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Real Madrid, Lionel Messi được tờ Goal bình chọn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" nhưng độc giả của tờ Goal lại cho rằng Cristiano Ronaldo mới xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trận đấu này.
Cristiano Ronaldo lập cú đúp nhưng Real Madrid không thể đánh bại Barca. 2 bàn thắng Lionel Messi ghi được vào lưới Iker Casillas khiến thầy trò Jose Mourinho chỉ có thể ra về với 1 điểm.
(GDVN) - Khoảng cách giữa hai đội sau trận này vẫn là 8 điểm, tuy nhiên Real đã vươn lên đứng thứ 5. Cả Ronaldo và Messi đều lập những kỷ lục cho cá nhân.
(GDVN) - Trận 'Siêu kinh điển' đã diễn ra như nhiều người mong đợi: 4 bàn thắng được chia đều cho Ronaldo và Messi, hai ngôi sao sáng nhất sau 90 phút thư hùng.
(GDVN) - Cứ mỗi khi có một trận đấu quan trọng diễn ra, sân Nou Camp lại biến thành một 'pháo đài lộng lẫy' đón chờ các đối thủ, đặc biệt là các trận 'siêu kinh điển' với Real Madrid.
(GDVN) - Trước trận đấu, Tito Vilanova và Mourinho đã có cái bắt đầy tình hữu nghị. Nhưng kết thúc cuộc chơi, hai người có những phản ứng trái ngược nhau.
(GDVN) - Cách đây một năm, Mourinho đã để lại hình ảnh xấu khi dùng ngón tay "đâm" vào mắt Tito Vilanova. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đảo chiều... (Toàn bộ diễn biến, clip trận đấu)
(GDVN) - Nếu không có sai lầm của Valdes, Barca sẽ có cách biệt 2 bàn trong trận lượt về tại Bernabeu ngày 30/8 sau khi đã vượt lên 3-1 từ chỗ bị dẫn trước. (Xem góc ảnh trận đấu)