Ngịch lý: Real vô địch, Mourinho không ăn mừng, Barca đến chia vui

30/08/2012 17:26
Theo TTVH
Trong khi HLV Jose Mourinho biến mất trong thời khắc Real Madrid nâng chiếc Siêu cúp thì các cầu thủ Barcelona có nghĩa cử đẹp hơn thế.
Iker Casillas.
Iker Casillas.

Vilanova và các học trò thay vì rời sân Bernabeu ngay lập tức thì đã ở lại để cùng chia vui với các đồng nghiệp bên phía Real - một hành động đẹp xóa tan bầu không khí luôn  hiềm khích giữa hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha. Thủ thành Iker Casillas vô cùng cảm kích trước tấm lòng này và gửi lời cảm ơn tới cầu thủ Barca sau trận đấu. “Cảm ơn các bạn Barcelona vì đã ở lại Bernabeu”.
Thủ quân của Real cũng hết lời ca ngợi màn trình diễn của đối thủ: “Victor Valdes xứng đáng nhận được điểm 10 với những pha cứu thua xuất sắc. Barcelona là một đội bóng lớn nhưng dù sao tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội tốt hơn. Có thể Real khởi đầu mùa giải không tốt nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã chơi một trận rất hay.”
Trong khi đó người đồng đội Cristiano Ronaldo ăn mừng chiến thắng một cách… cẩn trọng. “Chúng tôi biết đã cải thiện về kỹ năng cá nhân và lối chơi tập thể. Chúng tôi đã khởi đầu tốt, ghi hai bàn. Danh hiệu này sẽ mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Chúng tôi sẽ tận hưởng nó nhưng cũng phải tập trung để tiến lên phía trước. Không thể thất bại thêm nữa và chúng tôi cần phải tiến đến ngôi đầu của BXH”, cầu thủ ghi bàn thắng thứ 5 trong 5 trận Kinh điển liên tiếp cho biết.
Theo TTVH