Chủ nhân ít biết của những cây cảnh giá hàng chục tỷ ở VN (P1)

21/10/2012 10:13
T.L (tổng hợp)
(GDVN) - Xưa người chơi cây cảnh chỉ để thỏa mãn thú thanh nhàn. Nay người chơi cây cảnh còn để thể hiện đẳng cấp, khẳng định tên tuổi. Vang danh trong giới chơi cây với những cái tên như Mâm xôi con gà, Tam đa, Quần Long Phượng Vũ... giá lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng ít ai biết chủ nhân thật sự của chúng là ai.
Cây sanh dáng "Mâm xôi con gà" trị giá khoảng 100 tỷ đồng này của ông Nam Thành (đại gia buôn vàng bạc, đá quý tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ).
Cây sanh dáng "Mâm xôi con gà"  trị giá khoảng 100 tỷ đồng này của ông Nam Thành (đại gia buôn vàng bạc, đá quý tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ).
Bộ rễ cây gắn chặt vào đá như những ngón chân gà
Bộ rễ cây gắn chặt vào đá như những ngón chân gà

Cây sanh có dáng "Thăng Long" của ông Hoàng Quân (Thái Bình) đã có người ở Sài Gòn trả tới 60 tỷ đồng nhưng ông Quân không bán.
Cây sanh có dáng "Thăng Long" của ông Hoàng Quân (Thái Bình) đã có người ở Sài Gòn trả tới 60 tỷ đồng nhưng ông Quân không bán.

Cây sanh đại thụ thế Trực quân tử của anh Phạm Hải Anh, thôn Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây là cây đã có được hơn 4 đời và được định giá khoảng 25 tỷ đồng. Theo chủ nhân của cây sanh đại thụ này, 25 tỷ là giá mà khách mua cây từng trả cho gia đình anh. Tuy nhiên, anh chưa hề có ý định bán nó.
Cây sanh đại thụ thế Trực quân tử của anh Phạm Hải Anh, thôn Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây là cây đã có được hơn 4 đời và được định giá khoảng 25 tỷ đồng. Theo chủ nhân của cây sanh đại thụ này, 25 tỷ là giá mà khách mua cây từng trả cho gia đình anh. Tuy nhiên, anh chưa hề có ý định bán nó.
Cây sanh của ông Nguyễn Hữu Hội (Thanh Hóa) tuổi đời gần 30 năm. Có người hỏi mua với giá 1,1 tỷ nhưng ông chưa bán. (Nguồn Infonet)
Cây sanh của ông Nguyễn Hữu Hội (Thanh Hóa) tuổi đời gần 30 năm. Có người hỏi mua với giá 1,1 tỷ nhưng ông chưa bán. (Nguồn Infonet)
Cây có dáng bình hoa với chiều cao gần 10 mét, chiều rộng bộ bình là 1,5 m, chiều dài bình là 2,5 m, hai người ôm không xuể, với bộ rễ trải đều và bó sát nhau. (Nguồn Infonet)
Cây có dáng bình hoa với chiều cao gần 10 mét, chiều rộng bộ bình là 1,5 m, chiều dài bình là 2,5 m, hai người ôm không xuể, với bộ rễ trải đều và bó sát nhau. (Nguồn Infonet)
"Ông bụt” là cây tùng có tuổi đời hơn 500 năm, thuộc sở hữu của Phạm Văn Toàn (Toàn đôla) ở Việt Trì, Phú Thọ. Cây còn được gọi là “đại cổ tùng”, liệt vào hàng có một không hai trong làng sinh vật cảnh Việt Nam. Cây được định giá 1,2 triệu USD
"Ông bụt” là cây tùng có tuổi đời hơn 500 năm, thuộc sở hữu của Phạm Văn Toàn (Toàn đôla) ở Việt Trì, Phú Thọ. Cây còn được gọi là “đại cổ tùng”, liệt vào hàng có một không hai trong làng sinh vật cảnh Việt Nam. Cây được định giá 1,2 triệu USD
Cây sanh “Quần Long Phượng Vũ” của Công ty xây dựng Cường Thịnh Thi (Ninh Bình) có tuổi thọ trên 100 năm, được cho là “độc nhất vô nhị” có giá là 1 triệu USD.
Cây sanh “Quần Long Phượng Vũ” của Công ty xây dựng Cường Thịnh Thi (Ninh Bình) có tuổi thọ trên 100 năm, được cho là “độc nhất vô nhị” có giá là 1 triệu USD.
Cây sanh “Đại thụ vân tùng” của nghệ nhân Lê Xuân Kỳ - ủy viên ban chấp hành CLB sinh vật cảnh Việt Nam được định giá 10 tỷ đồng.
Cây sanh “Đại thụ vân tùng” của nghệ nhân Lê Xuân Kỳ - ủy viên ban chấp hành CLB sinh vật cảnh Việt Nam được định giá 10 tỷ đồng.
Cây sanh Tam đa của ông Nguyễn Công Khanh ở thôn Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Là cây sanh có gốc cổ thụ được định giá hơn 20 tỷ đồng.
Cây sanh Tam đa của ông Nguyễn Công Khanh ở thôn Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Là cây sanh có gốc cổ thụ được định giá hơn 20 tỷ đồng.

Tác phẩm: “Đại lão song thụ” của anh Phạm Văn Luyến (Nam Định) cũng thu hút sự chú ý bởi cây mọc trên núi đá với rễ cổ quái, tuổi đời trên trăm năm. Anh Luyến cho biết: Tôi mất tới hơn 20 năm uốn tỉa, giờ tôi sẽ bán với giá 2 tỉ đồng. (Nguồn Thanh niên)
Tác phẩm: “Đại lão song thụ” của anh Phạm Văn Luyến (Nam Định) cũng thu hút sự chú ý bởi cây mọc trên núi đá với rễ cổ quái, tuổi đời trên trăm năm. Anh Luyến cho biết: Tôi mất tới hơn 20 năm uốn tỉa, giờ tôi sẽ bán với giá 2 tỉ đồng.
(Nguồn Thanh niên)
Tác phẩm “Voi thần” của nghệ nhân Lại Quang Hòa (Bắc Ninh). Cây này mọc ở ngọn núi Yên Thế - Bắc Giang, cây có dáng tự nhiên như con voi một ngà. (Nguồn Thanh Niên)
Tác phẩm “Voi thần” của nghệ nhân Lại Quang Hòa (Bắc Ninh). Cây này mọc ở ngọn núi Yên Thế - Bắc Giang, cây có dáng tự nhiên như con voi một ngà. (Nguồn Thanh Niên)

T.L (tổng hợp)