Valerie Boster - một người biên tập sách trẻ tuổi với phong cách cô theo đuổi là sự phóng khoáng và trẻ trung |
Với sở thích là lướt sóng nên trang phục cô chọn cho ngày thứ nhất là bộ áo tắm liền màu xanh nước biển với đường nét uốn lượn ở phần lưng |
Ngày thứ hai, cô chuyển sang bộ bikini hai mảnh cùng áo sơ mi diêm dúa nhiều màu |
Điểm nhấn của bộ trang phục này là chiếc kính màu cam "chói lọi" |
Với những bữa tiệc thân mật ngoài trời, cô chọn cho mình bộ váy hồng phấn lạ mắt |
Kết hợp cùng vòng cổ theo chùm như thế này |
Là một người biên tập sách nhưng cô còn có một thú vui khác đó là chụp ảnh. Cô thường diện những bộ trang phục đơn giản như thế này rồi mang máy ảnh đi khắp nơi để chụp hình |
Điểm nhấn của bộ trang phục này là đôi khuyên tai cầu kì... |
Và chiếc túi được thiết kế từ chất liệu da và những sợi len to bản đẹp mắt |
Đôi sandal đế bệt thích hợp với thú vui di chuyển để chụp hình của cô |
Và cuối cùng là chiếc váy maxi với ren trắng gợi cảm |
Kết hợp với chiếc vòng cổ cách điệu từ một bộ xương |
Dường như sandal đế bệt luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cô. |
Pika (Theo Vogue)