Sợi dây được chàng trai 23 tuổi dùng làm phương tiện di chuyển trên độ cao chóng mặt này dài 25m, chỉ rộng có 2,5 cm.
Tuy nhiên, Kemeter đã không cần sử dụng tới bất kỳ một công cụ hỗ trợ hay dây an toàn nào ngoài việc sử dụng khả năng giữ thăng bằng và lòng dũng cảm của mình để vượt con đường làm bằng sợi dây mỏng manh trên.
Theo lời kể của nhiếp ảnh gia Alexandre Buisse người Pháp, ngoài lòng dũng cảm, Kemeter đã phải sử dụng tới sự tập trung rất lớn mới có thể vượt qua được thử thách trên, bởi chỉ một chút lơ là mất thăng bằng, anh có thể ngã xuống dưới và chết.
Kemeter đi bộ trên dây ở độ cao 4.800m |
Kemeter đi bộ trên dây hoàn toàn không nhờ tới thiết bị an toàn |
Kemeter đi bộ trên dây vượt qua vách núi với thiết bị an toàn trong quá trình thử nghiệm |
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)