Dị nhân 55 tuổi đi giày thép nặng 3 tạ

25/07/2011 09:20
(GDVN) - Thuốc thang nhiều nơi không đỡ, ông Thắng nghĩ ra một cách luyện tập vận động để tăng khả năng lưu thông máu cho đôi chân của mình.

(GDVN) - Mặc dù đã 55 tuổi đời nhưng ông Nguyên Quốc Thắng, một người dân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc lại có một sở thích lạ lùng, đó là luyện đi giày thép, mỗi một chiếc giày của ông nặng 155 kg, phải hai người khiêng mới nổi, vậy mà ông vẫn xỏ vào và cất bước đi.

 

Theo lời kể của người đàn ông này, không phải ngẫu nhiên ông lại tập đi giày thép để làm trò, thực ra trước đây hai chân ông bị bệnh nặng, khả năng tuần hoàn máu kém nên đi lại không vững. Thuốc thang nhiều nơi không đỡ, ông Thắng nghĩ ra một cách luyện tập vận động để tăng khả năng lưu thông máu cho đôi chân của mình.
 

Ông tự đúc cho mình một đôi giày thép và ngày ngày cố gắng xỏ chân vào, nhích từng chút một, rồi từng bước, bệnh tình đã chuyển biến tốt và đôi chân ông phục hồi khỏe mạnh như xưa.

Cứ sau mỗi lần thành công ông lại tăng trọng lượng đôi giày của mình, thời gian thấm thoắt thoi đưa, không ngờ đến thời điểm hiện tại, đôi giày của ông đã nặng hơn 3 tạ.
 

Tuy nhiên, ông Thắng cho biết ông vẫn chưa có ý định dừng trọng lượng đôi giày ở mức hiện tại, đi nhiều thành "nghiện", hiện tại, ông không chỉ đi lại khá nhẹ nhàng với đôi giày thép mà còn bước qua được cả chướng ngại vật trên sân.
 
{iarelatednews articleid='2334,1997,2254,2025,2023'}Hồng Thủy (Theo truyền hình CNS)