Hình ảnh khóc cạn nước mắt đưa tiễn 5 người chết cháy tại Zone 9

21/11/2013 08:35
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Tất cả như chìm trong nỗi đau đớn tột cùng, nước mắt hòa với những tiếng khóc nghẹn ngào đưa quan tài của 5 nạn nhân trong vụ cháy quán bar Zone 9 Trần Thánh Tông (Bạch Đằng, Hà Nội) về nghĩa trang của thôn Quảng Yên (Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) mai táng.
Chiều ngày 19/11, vụ cháy xảy ra tại quán bar khu Zone 9 (số 9A Trần Thánh Tông, Hà Nội) khiến 6 người chết, 10 cảnh sát bị thương. Trong 6 người chết thì có tới 5 người thuộc thôn Quảng Yên. Điều thương xót hơn, có 2 cặp vợ chồng: Nguyễn Phú Trì, 40 tuổi - Lê Thị Bảy, 37 tuổi và Nguyễn Văn Chí, 34 tuổi - Nguyễn Thị Hạnh, 30 tuổi. Và một nạn nhân mới chỉ 21 tuổi là Nguyễn Phú Hải, cháu ruột anh Trì.
Hơn 14 giờ, tất cả mọi người không thể kìm được nỗi đau thương khi đón 3 chiếc xe của bệnh viện Thanh Nhàn đưa tro cốt của 5 nạn nhân về đến thôn Quảng Yên.
Hơn 14 giờ, tất cả mọi người không thể kìm được nỗi đau thương khi đón 3 chiếc xe của bệnh viện Thanh Nhàn đưa tro cốt của 5 nạn nhân về đến thôn Quảng Yên.
Gia đình, người thân, hàng xóm, người dân… đều rơi lệ tiễn đưa các nạn nhân.
Gia đình, người thân, hàng xóm, người dân… đều rơi lệ tiễn đưa các nạn nhân.
Tro cốt của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí, 34 tuổi - Nguyễn Thị Hạnh, 30 tuổi được đưa về nghĩa trang thôn.
Tro cốt của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí, 34 tuổi - Nguyễn Thị Hạnh, 30 tuổi được đưa về nghĩa trang thôn.
Không ai có thể kìm được nước mắt khi nhìn 2 cháu Nguyễn Văn Sáng (12 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc (8 tuổi) quỳ trước tro cốt của cha mẹ mình.
Không ai có thể kìm được nước mắt khi nhìn 2 cháu Nguyễn Văn Sáng (12 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc (8 tuổi) quỳ trước tro cốt của cha mẹ mình.
Những nét mặt đau thương, những giọt nước mắt đã cạn bởi nỗi đau mất mát, tang thương này.
Những nét mặt đau thương, những giọt nước mắt đã cạn bởi nỗi đau mất mát, tang thương này.
Nghẹn ngào trong tiếng khóc vợ chồng anh chị của người em gái chị Hạnh.
Nghẹn ngào trong tiếng khóc vợ chồng anh chị của người em gái chị Hạnh.
Lễ tang của các nạn nhân cũng được tổ chức đơn giản, bàn thờ vợ chồng anh Chí – Hạnh.
Lễ tang của các nạn nhân cũng được tổ chức đơn giản, bàn thờ vợ chồng anh Chí – Hạnh.
Người dân trong thôn Quảng Yên đau thương đưa tiễn 5 người hàng xóm.
Người dân trong thôn Quảng Yên đau thương đưa tiễn 5 người hàng xóm.
Đâu đâu trong thôn, xóm cũng thấy những chiếc khăn tang trắng và những tiếng khóc xót thương.
Đâu đâu trong thôn, xóm cũng thấy những chiếc khăn tang trắng và những tiếng khóc xót thương.
Những hàng dài người nối tiếp nhau đưa tiễn các nạn nhân về nơi vĩnh hằng
Những hàng dài người nối tiếp nhau đưa tiễn các nạn nhân về nơi vĩnh hằng
Nhiều người thân các nạn nhân đã ngất đi trong nỗi đau xé lòng.
Nhiều người thân các nạn nhân đã ngất đi trong nỗi đau xé lòng.
TRẦN KHÁNG