Kẻ 90 lần đùa giỡn với “tử thần”

16/08/2011 07:45
Nguyễn Quốc Khanh (ảnh, SN 1972, ngụ phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có “thâm niên” lượm ve chai dạo nên bạn bè thường gọi là Khanh “ve chai”.
Nguyễn Quốc Khanh (ảnh, SN 1972, ngụ phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có “thâm niên” lượm ve chai dạo nên bạn bè thường gọi là Khanh “ve  chai”.
Nguyễn Quốc Khanh tại cơ quan CA
Nguyễn Quốc Khanh tại cơ quan CA
Một lần, khi đang tìm “chiến lợi phẩm” trong một sọt rác trên đường Trần Nguyên Hãn,  Khanh nhặt được đoạn dây điện gần hai mét, mang về bỏ phần vỏ bọc bên ngoài lấy dây đồng đem bán. Thấy có giá, Khanh nảy sinh ý định thu gom dây điện “sống” (đang tải điện) bán lấy tiền tiêu xài và  trả  số nợ  góp  hơn 10 triệu đồng.
Khanh chạy ra chợ mua kéo cắt vải mang về nhà quấn băng keo cách điện để làm đồ nghề chuẩn bị  cho chuyến “ăn hàng” đầu tiên. Sau khi  điều nghiên một số khu vực, Khanh đạp xe đến điểm đã chọn là con đường Ấp Bắc. Leo lên mấy cột điện cao, Khanh dùng kéo cắt  hơn 80 mét dây thuộc hệ thống chiếu sáng của Công ty Công trình đô thị TP. Mỹ Tho, tuốt vỏ lấy phần dây đồng bán được hơn 200.000 đồng. Thấy dễ ăn, Khanh bỏ việc lượm ve chai  chuyển sang làm đạo chích “leo cột điện”!  
Để có nhiều tiền trả nợ và tiêu xài, Khanh tăng cường “ăn hàng”, có đêm y leo lên  hơn chục cột điện ở nhiều con đường nhưng không biết mệt và chẳng hề sợ điện giật. Tên đạo chích cắt hàng trăm mét dây điện quấn lại thành cuộn, chất đầy giỏ cần xé, mang đi bán ve chai cả triệu đồng. 
Liên tục  xảy ra nhiều vụ mất cắp dây điện không chỉ gây thiệt hại lớn mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống chiếu sáng buộc khổ chủ là Công ty Công trình đô thị TP. Mỹ Tho phải cầu cứu đến công an. Lúc 1 giờ sáng 18-2-2011, Khanh leo lên bốn cột điện trên đường Trưng Trắc, P1, TP. Mỹ Tho cắt 108 mét dây điện. Thấy chưa đủ số lượng như ý muốn, Khanh đạp xe qua đường Thiên Hộ Dương (cũng thuộc P1, TP. Mỹ Tho) leo tiếp ba cột điện cắt 75 mét dây thì bị bắt quả tang. Khám xét nhà Khanh, công an thu nhiều mét dây điện Khanh chưa kịp bán.
Tại Cơ quan điều tra, Khanh khai trong khoảng nửa năm đã leo hàng trăm cột điện khắp các phường, xã của TP. Mỹ Tho với số lần “ăn hàng” không thể nào nhớ hết. Sau gần một tháng nhớ lại Khanh khai nhận số vụ “leo cột điện” là 55. Khoảng một tháng sau, Khanh xin “bổ sung” thêm 15 vụ, nâng thành 70 vụ.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã gút lại: Khanh thừa nhận đã thực hiện 90 vụ, cắt tổng cộng hơn 8.000 mét dây điện các loại bán ve chai, thu hàng chục triệu đồng. Trung bình, cứ hai đêm tên đạo chích leo cột điện đùa giỡn với “tử thần” một lần. Khanh cho biết đã có không ít lần suýt toi mạng vì bị điện giật.
Theo Công an TPHCM