Không có tiền trả, con nợ bị thiêu sống bằng xăng

03/04/2012 16:28
Theo Hà Nội mới
Biết ông Tài vẫn không có tiền trả nên Lê Hoàng Anh đã khống chế đổ xăng khắp người ông Tài và bật lửa đốt.

Ngày 3-4, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Công an quận 8 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Anh (ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi dùng xăng thiêu sống ông Võ Văn Tài (59 tuổi, ngụ phường 2, quận 8).

Nạn nhân nằm điều trị trong thời gian đầu bị thiêu sống
Nạn nhân nằm điều trị trong thời gian đầu bị thiêu sống
Theo thông tin của cơ quan điều tra, giữa tháng 11-2011, ông Tài có mượn 4.000USD của một phụ nữ đang sống ở Mỹ với điều kiện sẽ hoàn trả trong tháng 2-2012. Tuy nhiên, đến hạn trả nợ nhưng ông Tài vẫn chưa trả nên người phụ nữ nói trên đã gọi điện về Việt Nam cho cháu là Nguyễn Bá Thịnh (38 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) tìm đến nhà ông Tài đòi tiền. Sau một vài lần đòi nợ bất thành, Thịnh đã thuê một nhóm đòi nợ thuê chuyên nghiệp, trong đó có Lê Hoàng Anh, Trần Văn Út (36 tuổi), Phan Thành Châu (26 tuổi), Đào Văn Tài (34 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) đòi nợ thuê với giá 20 triệu đồng nếu thành công.
Sáng 11-3, nhóm Lê Hoàng Anh lên Sài Gòn đòi nợ, trên đường đi có mua một bình xăng với ý định sẽ gặp con nợ để hù dọa nhằm thị uy. Khi đến nhà ông Tài, biết ông này vẫn không có tiền trả nên Lê Hoàng Anh đã khống chế đổ xăng khắp người ông Tài và bật lửa đốt. Người ông Tài bốc cháy dữ dội. Gây án xong, cả bọn bỏ trốn. Riêng nạn nhân được người nhà cứu chữa đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị hiện đã quan cơm nguy kịch.
Theo Hà Nội mới