Không vì gièm pha, vợ chồng dừng ở 2 con gái để nuôi dạy tốt nhất

25/08/2025 08:35
Mạnh Đoàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Đứng trước nhiều áp lực, vợ chồng ông Lê Đình Phong (thôn Bình Vọng, xã Thường Tín) vẫn quyết định dừng ở hai con gái để nuôi dạy chúng nên người.

Trong xã hội hiện nay, quan điểm phải có "con nối dõi" đã không còn được nhiều người trẻ ủng hộ. Họ cho rằng, việc nuôi con giờ đây là phải chăm lo đầy đủ về giáo dục, ăn, mặc, vui chơi... Vì vậy gánh nặng về kinh tế là bài toán với nhiều gia đình. Thậm chí, việc những cặp vợ chồng chỉ sinh một con gái cũng không phải là hiếm.

Ngược lại thời gian trở về trước, vào những năm 80 - 90 thế kỷ trước, khi này ở vùng quê nông thôn, tư tưởng "con nối dõi" hiện hữu khá rõ.

Sinh được 2 cô con gái vào thời điểm trên, kinh tế khá giả, nhưng vợ chồng ông Lê Đình Phong (trú tại thôn Bình Vọng, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội) giữ vững quan điểm không đẻ thêm để kiếm "thằng cu" đã khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ, ông Phong là con trưởng trong ba anh em và là trưởng ngành dòng họ Lê Đình vốn có tiếng hiếu học.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Đình Phong vui mừng cho người viết xem cuốn "Các nhà khoa bảng trí thức và nghệ nhân tiêu biểu huyện Thường Tín (1075-2023)". Đây là cuốn sách ghi danh những tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư có tên tại bia bảng khu văn từ Thượng Phúc (thôn Văn Hội).

Trong cuốn sách trên, có em trai của ông Phong là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hùng Lĩnh (sinh năm 1970, từng tốt nghiệp chuyên ngành Sinh học phân tử tại Trường Đại học Quốc gia ChungNam (Hàn Quốc), và con gái của ông Tiến sĩ Lê Anh Quỳnh (sinh năm 1986, tiến sĩ Sinh học tốt nghiệp Trường Đại học Tokushima, Nhật Bản.

gdvn-gia-dinh-ong-le-dinh-phong-123.jpg
Con gái lớn của ông Lê Đình Phong bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ Sinh học với đề tài "Nghiên cứu kỹ thuật chỉnh sửa hệ gene bằng CRISPR/Cas9 trên phôi lợn" tại Trường Đại học Tokushima, Nhật Bản. (Ảnh: trích cuốn Các nhà khoa bảng trí thức và nghệ nhân tiêu biểu huyện Thường Tín (1075-2023)

Trong suốt câu chuyện chia sẻ về gia đình, vợ chồng ông Phong luôn cảm thấy đúng đắn vì quyết định khi xưa đẻ 2 con gái là đủ, để nuôi dạy các con nên người.

Gia đình nhà chồng không nặng nề chuyện phải có cháu đích tôn

Là con - chị dâu trưởng trong gia đình, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyển (sinh năm 1967, vợ ông Phong) vẫn cảm thấy bản thân may mắn khi có chồng, và gia đình nhà chồng có tư tưởng tân tiến.

Bà Tuyển nhớ lại, vào thời điểm bà mang nặng đẻ đau được cô con gái đầu lòng, mọi người đều mừng vui vì: "Ruộng sâu trâu lái, không bằng con gái đầu lòng".

Tám năm sau, bà mang bầu lần hai, lúc này vẫn có nhiều phương tiện chẩn đoán giới tính. Đến ngày sinh nở, bà sinh hạ bé gái. Điều này khiến bà có chút lo lắng.

"Khi chồng tôi về nhà, bố đẻ chồng hỏi, vợ con đẻ con gái hay trai. Chồng tôi nói là vợ con sinh con gái, nhưng ông không buồn mà động viên con cháu: Con nào cũng được, miễn là hai vợ chồng nuôi dạy chúng tốt là được. Con cái là lộc trời cho.

Về phía mẹ chồng tôi, bà cũng ủng hộ quan điểm của bố chồng", bà Nguyễn Thị Lệ Tuyển nhớ lại.

gdvn-gia-dinh-ong-le-dinh-phong-1.jpg
Gia đình ông Lê Đình Phong chụp ảnh kỷ niệm tại một sự kiện đám cưới vào năm 2021. Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyển cho hay, bố chồng bà là nhà nho, cộng tác viên cho một số tờ báo, nên ông có góc nhìn tân tiến về một xã hội hiện đại bình đẳng giới như nhiều quốc gia phát triển.

Không có áp lực từ gia đinh nhưng vợ chồng bà Tuyển vẫn thi thoảng nhận được lời khuyên từ họ hàng, làng xóm là nên sinh thêm "thằng cu". Tuy nhiên, quan điểm của vợ chồng bà vẫn trước sau như một: "Con cái là lộc trời cho, quan trọng nhất là nuôi dưỡng, giáo dục con nên người. Nếu đẻ được con trai, nó nghịch ngợm, phá phách thì vợ chồng bà sẽ không hạnh phúc".

Rèn con ngay từ nhỏ

Chồng bận kinh doanh, nên việc rèn rũa các con học hành đều do bà Nguyễn Thị Lệ Tuyển đảm nhiệm.

Theo đó, bà Tuyển luôn uốn nắn, kèm cặp con ngay từ nhỏ bắt đầu bằng việc rèn từng nét chữ. Bởi theo bà, nét chữ là nét người, vì vậy cả hai con gái của bà đều viết chữ rất đẹp.

"Tôi lên cho các con thời khóa biểu, để các con học có giờ giấc và nghỉ ngơi hợp lý. Chúng rèn được tính tự giác trong học tập nên vợ chồng chúng tôi không phải nhắc nhở về việc này", bà Tuyển chia sẻ.

Bà Tuyển cho hay, để các con giảm bớt áp lực việc học hành, thi thoảng vợ chồng bà lại cho các con đi chơi vào cuối tuần. Câu nói đùa thường ngày của bố hai đứa trẻ là cho đi "giải ngố".

Bên cạnh việc uốn nắn con cái học tập, bà Tuyển cũng rất chú trọng quan sát tính cách của các con để định hướng nghề nghiệp phù hợp trong tương lai cho chúng.

Với cô con gái lớn Lê Anh Quỳnh, lúc nhỏ, bà nhận thấy con múa dẻo nên bà cho con học múa. Bên cạnh đó, con có tính kiên trì, cẩn thận, sạch sẽ.

Khi học cuối cấp bậc trung học phổ thông, đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề, bà đưa ra lời khuyên cho con: "Mẹ nhận thấy với tính cách và học lực của con, con phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu như ngành y, xét nghiệm...".

gdvn-gia-dinh-ong-le-dinh-phong-2.jpg
Gia đình con gái lớn đang làm việc bên Mỹ nên hằng năm vợ chồng ông đều sang Mỹ để du lịch, thăm con, cháu. Ảnh: NVCC

Tiếp thu ý kiến của mẹ, con gái đã thi vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và đỗ nguyện vọng 1 ngành Công nghệ sinh học. Tốt nghiệp đại học, Lê Anh Quỳnh làm việc tại một cơ quan nhà nước, sau đó cô giành được học bổng học cao học ở Hàn Quốc. Tiếp đó, cô làm nghiên cứu sinh ở Nhật Bản với đề tài nghiên cứu về chỉnh sửa gen trong bệnh tim mạch và bệnh thalassemia.

"Trong quá trình học tập tại Nhật Bản, Quỳnh được Viện ung thư và tim mạch của Trường Đại học Minnesota - Mỹ mời sang tiếp tục nghiên cứu ở Mỹ về đề tài này. Quỳnh có mục tiêu là sau vài năm tích lũy kinh nghiệm ở Mỹ sẽ về Việt Nam làm việc", bà Tuyển chia sẻ.

Chia sẻ về cô con gái út, bà Tuyển cho hay, bà quan sát thấy con rất nhanh nhẹn trong tính toán, kinh doanh. Trong quá trình học phổ thông, con đã yêu thích kinh doanh và biết kiếm thêm thu nhập từ hoạt động này. Hiện nay, con đã lập gia đình ở xa nhà và tham gia trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ thêm với phóng viên về việc giáo dục con trẻ, bà Tuyển nhận thấy, hiện nay các gia đình đang cho con học quá nhiều. Cụ thể, họ cho con đi học thêm về múa, hát, vẽ, đàn... trong khi đó con chỉ giỏi về một năng khiếu, thì điều này sẽ khiến các con không có thời gian để nghỉ ngơi, khơi dậy tư duy sáng tạo.

Mạnh Đoàn