Lạc vào rừng cây nghiêng cổ tích ở Ba Lan

11/10/2011 13:40
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Ở phía tây bắc Ba Lan tồn tại một khu rừng vô cùng độc đáo như trong truyện cổ tích với hàng trăm cây thông thân cong đúng như tên gọi của nó là Rừng Cong.
Trong Rừng Cong (Crooked Forest) có khoảng 400 cây thông, tất cả đều có thân cong về phía bắc.
Trong Rừng Cong (Crooked Forest) có khoảng 400 cây thông, tất cả đều có thân cong về phía bắc.
Rừng thông bí hiểm này bắt đầu được trồng vào năm 1930 và được bao bọc bên ngoài bởi cánh rừng thông thẳng đứng.
Rừng thông bí hiểm này bắt đầu được trồng vào năm 1930 và được bao bọc bên ngoài bởi cánh rừng thông thẳng đứng.
Những cây thông trong cánh rừng này được uốn cong bằng một phương pháp độc đáo và bị bỏ hoang do sự bùng nổ của chiến tranh Thế giới lần 2.
Những cây thông trong cánh rừng này được uốn cong bằng một phương pháp độc đáo và bị bỏ hoang do sự bùng nổ của chiến tranh Thế giới lần 2.
Chỉ biết rằng, chúng được uốn cong bởi bàn tay của con người khi được 7-10 tuổi.
Chỉ biết rằng, chúng được uốn cong bởi bàn tay của con người khi được 7-10 tuổi.
Mục đích của việc uốn cong các cây thông đến nay vẫn là một bí ẩn.
Mục đích của việc uốn cong các cây thông đến nay vẫn là một bí ẩn.
Một số người tin rằng, rừng thông này được trồng và uốn cong để lấy gỗ làm thuyền, làm đồ gỗ nội thất hoặc đẽo ách cho gia súc cày kéo.
Một số người tin rằng, rừng thông này được trồng và uốn cong để lấy gỗ làm thuyền, làm đồ gỗ nội thất hoặc đẽo ách cho gia súc cày kéo.

Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)