Con lợn bị tật nguyền bẩm sinh này chào đời hồi tháng 7 vừa qua tại tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc.
Theo nông dân Ge Xinping, chủ nhân của chú heo trên, ông vẫn dạy con heo nhỏ biết giữ thăng bằng bằng hai chân trước, đi bộ và có thể chạy mà không cần trợ giúp.
Con lợn này hiện tại đã nặng 30 kg và rất khỏe mạnh.
"Dân làng yêu quý nó như một vận động viên trồng cây chuối" - ông Ge Xinping cho biết.
Được biết, trong năm 2010, một con lợn chỉ có hai chân khác cũng đã chào đời tại Trung Quốc và nó cũng đã học được cách đi bộ theo phương thức này.
Lợn 2 chân học cách giữ thăng bằng và đi lại bằng hai chân trước. |
Nông dân Ge Xinping đã bỏ rất nhiều thời gian để giúp đỡ con lợn tật nguyền của mình đi lại |
"Dân làng yêu quý nó như một vận động viên trồng cây chuối" - ông Ge Xinping cho biết.
Con lợn đã có thể chạy những bước nhỏ bằng hai chân trước |
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)