Xử hộ tình tay ba, giang hồ số má bị bắn chết

27/03/2013 08:01
Theo Dòng đời
Sau vụ nổ súng kinh hoàng ở phường Hà Phong, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ít ai biết rằng nạn nhân bị bắn chết tại hiện trường lại là một gã giang hồ cộm cán, từng phải ngồi tù 3 năm vì vác súng hoa cải đi cướp bạc.
Kết cục buồn của người thanh niên này đã được báo trước bằng lối sống lang bạt, liều lĩnh của y.

Hỗn chiến kinh hoàng

Khoảng 13 giờ 30 ngày 12.3.2013, tại khu vực ngã ba Gốc Phượng (phường Hà Phong, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ thanh toán đẫm máu khiến 2 người thương, vong.

Người thân đưa thi hài Minh về an táng.
Người thân đưa thi hài Minh về an táng.

Theo phản ánh của người dân tại khu vực trên, trước khi xảy ra sự việc, ở đây có khoảng 5 thanh niên ngồi chơi trong một quán nước. Một lúc sau, 1 xe taxi chở khoảng 6 thanh niên đến.

Sau một hồi xô xát, tiếng súng nổ chát chúa đã khiến 2 thanh niên gục xuống trong vũng máu. Sau khi những thanh niên khác bỏ đi, người dân vào xem thì thấy 1 người đã chết, 1 người bị trọng thương. Sau đó, cả 2 được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tại bệnh viện, thanh niên tử vong được xác định tên là Phạm Văn Minh (SN 1984, trú tại phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả).

Theo đánh giá của cơ quan pháp y, Minh tử vong do 1 viên đạn găm giữa tim, 1 viên xuyên phổi bay ra ngoài. Trên người nạn nhân đầy vết rách và xây xát. Nạn nhân còn lại tên là Vượng, bị thương ở cánh tay do nhiều viên đạn nhỏ găm vào.

Nạn nhân của 1 vụ nổ súng hoa cải ở Quảng Ninh.
Nạn nhân của 1 vụ nổ súng hoa cải ở Quảng Ninh.

Theo lời khai của 1 đối tượng liên quan, trưa ngày 12.3, Minh béo (tức Phạm Văn Minh) nhận lời Vượng ra quán Gốc Phượng để giải quyết mâu thuẫn tình cảm với một người tên là Tr.. Vượng và Tr. vốn biết nhau nhưng trớ trêu thay, cả hai lại yêu cùng một cô gái. Sự trớ trêu này chính là nguyên nhân khiến hai gã thanh niên này lên Facebook thách chiến với nhau.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 12.3, Vượng rủ vài người bạn cùng Minh béo đến một quán nước ở ngã ba Gốc Phượng. Tr. cũng gọi thêm vài người bạn bắt taxi đến. Hai nhóm gặp nhau nhưng không phân xử được bằng lời. Một người trong nhóm của Tr. bất ngờ rút súng hoa cải bắn thẳng vào tay Vượng.

Chùm đạn hoa cải tóe ra găm thẳng vào ngực Minh béo ngồi bên cạnh. Vượng khụy xuống ôm tay còn Minh béo nằm vật ra bất động. Khi xe cấp cứu đến thì Minh béo đã tắt thở.

Nạn nhân là giang hồ cộm cán

Vỏ đạn hoa cải được cơ quan công an tìm thấy sau vụ việc.
Vỏ đạn hoa cải được cơ quan công an tìm thấy sau vụ việc.

Chờ đến giờ đưa thi thể em trai về, trong nỗi đau xót, chị gái của Minh nức nở: “Cứ tưởng sau khi về nhà, em sẽ tu chí hơn. Sao bây giờ lại ra nông nỗi này hả Minh? Sao em cứ làm khổ mẹ, khổ cả nhà mãi thế!”.

Từ những lời đau đớn rút ra từ gan ruột này, phóng viên đã tìm được một tay chơi cộm cán giờ đã trở thành kẻ tàn phế sau 1 lần hỗn chiến.

Tay này kể: Minh rất béo, khỏe, hay chơi trội và đặc biệt là thích đánh nhau. Với tính cách này, từ nhỏ Minh béo đã chán học, thích đi lang thang với những người có sở thích như mình. Những cuộc bài bạc, ẩu đả ở vùng Quang Hanh, Cẩm Phả hầu như không lúc nào thiếu vắng Minh béo.

Lật lại hồ sơ của công an tỉnh Quảng Ninh cách đây 3 năm, tại Cẩm Phả đã xảy ra 1 vụ đánh bạc lớn với sự tham gia của rất nhiều con bạc Hạ Long và Cẩm Phả. Cho rằng, nhóm được bạc là do bịp bợm nên Minh béo đã gây hấn, đe dọa tất cả người tham gia chơi.

Những tưởng được nhiều người can ngăn nên mọi chuyên đã giải quyết xong. Nào ngờ, khi nhóm người thắng bắt taxi đi về, Minh béo đã chạy đi lấy súng hoa cải, chặn xe lại cướp bằng được gần 100 triệu tiền thua bạc. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ hành vi côn đồ, cướp của của Minh. Cái giá Minh phải trả là 3 năm tù giam.

Ra tù, những tưởng Minh béo sẽ trở thành một người lương thiện. Nhưng ngựa quen đường cũ, Minh hòa nhập ngay vào cuộc sống lang bạt của những người bạn cũ. Vốn từng tung hoành oanh liệt trước đây cộng với số má lên như diều gặp gió vì đã ở tù nên Minh béo được nhiều người tìm đến nhờ vả giải quyết những xích mích hay ân oán cá nhân. Số phận nghiệt ngã cuối cùng đã xảy ra với chính lối sống giang hồ của Minh.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu được vỏ đạn và một số đầu đạn. Các đối tượng của hai nhóm đã khai rất chi tiết vụ việc. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ danh tính đối tượng trực tiếp cầm súng hoa cải bắn chết Minh béo để sớm đưa kẻ thủ ác ra trừng phạt trước pháp luật.

Bắn 35 viên đạn vì mâu thuẫn tiền bạc

Trước đó, tại ngã ba đường mới khu Vĩnh Thông (Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) cũng đã xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Phạm Văn Tuyền (SN 1986) bị bắn gục tại chỗ. Sát thủ được xác định là Nguyễn Đức Hưng (SN 1988).

Khoảng 13 giờ ngày 3.2.2013, Hưng cùng một số đối tượng đi xe taxi, dùng súng hoa cải bắn thẳng vào đầu anh Hưng, ước tính khoảng 35 viên đạn. Do vết thương quá nặng, anh Tuyền đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu Hưng khai nhận là do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc nên đã ra tay sát hại anh Tuyền.

Theo Dòng đời