Những hình ảnh ma quái của "người bùn" Asaro

20/12/2011 07:22
Theo VOV
Nếu lần đầu tiên nhìn thấy bộ lạc người bùn Asaro, bạn sẽ thót tim vì cách ngụy trang để xua đuổi kẻ thù của họ.

Nếu lần đầu tiên nhìn thấy bộ lạc người bùn Asaro, bạn sẽ thót tim vì cách ngụy trang để xua đuổi kẻ thù của họ.


Bộ lạc người bùn Asaro sống ở ngoại vi thị trấn Goroka trên vùng cao nguyên của đất nước Papua New Guinea. Thành viên của bộ lạc này dùng bùn trát lên cơ thể, và khi bùn khô, chúng chuyển thành màu trắng.

Trong văn hóa của người Papua, màu trắng tượng trưng cho sự chết chóc. Chính vì vậy, người dân bộ lạc hy vọng việc trát bùn lên người có thể giúp xua đuổi kẻ thù.

Ngoài ra, họ còn đeo những ống tre vót nhọn vào đầu các ngón tay, giúp tạo ra những âm thanh rùng rợn, đồng thời nặn những chiếc mặt nạ bằng bùn với những hình thù kì dị, ma quái để khiến kẻ thù thêm phần khiếp sợ.
Theo truyền thuyết xưa kia, khi cuộc chiến giữa các bộ lạc xảy ra, những chiến binh của bộ lạc Asaro đã lội qua con sông Asaro đầy bùn, vô tình cơ thể họ được một lớp bùn bao phủ.

Trên đường trở về bộ lạc của mình, họ gặp một bộ lạc khác. Lúc ấy, lớp bùn trên cơ thể họ đã khô và cứng lại, làm cho họ trở nên rất đáng sợ. Những chiến binh của các bộ lạc khác nhìn thấy họ đều sợ hãi và bỏ chạy. Từ đó, người Asaro dùng bùn phủ lên cơ thể như một cách hữu hiệu để dọa kẻ thù.

Ngày nay, những người dân của bộ lạc Asaro vẫn giữ thói quen trát bùn lên cơ thể, đeo mặt nạ kinh dị và đeo những ống tre vót nhọn vào đầu các ngón tay, nhưng không phải để dọa nạt kẻ thù mà để dọa những du khách.

Những du khách đến Papua New Guinea sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi nếm trải cảm giác giật thót mình sợ hãi vì những "người đội lốt quỷ" nhảy xổ ra từ những bụi rậm và chĩa cung tên về phía mình.

Không thể phủ nhận bộ lạc kì quái này đã trở thành bộ lạc nổi tiếng ở Papua New Guinea, và đang giúp đất nước này thu hút thêm hàng ngàn khách du lịch mỗi năm.
Theo VOV