Tận mắt về cuộc sống mưu sinh của những người ở bãi giữa sông Hồng

17/06/2012 06:00
Phạm Hải
(GDVN) - Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt của chốn thành thị là những phận đời đang ngày đêm vật lộn mưu sinh nơi bãi giữa sông Hồng...
Bãi giữa sông Hồng ngay dưới chân cầu Long Biên là nơi sinh sống của hơn 20 hộ dân thuộc phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội)
Bãi giữa sông Hồng ngay dưới chân cầu Long Biên là nơi sinh sống của hơn 20 hộ dân thuộc phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội)
Mỗi căn nhà nổi nơi bãi giữa sông Hồng chỉ rộng chừng chục mét vuông và mọi sinh hoạt thường ngày như ăn uống, giặt giũ, nấu nướng, ngủ nghỉ,.. của người dân nơi đây đều diễn ra ngay trên đó.
Mỗi căn nhà nổi nơi bãi giữa sông Hồng chỉ rộng chừng chục mét vuông và mọi sinh hoạt thường ngày như ăn uống, giặt giũ, nấu nướng, ngủ nghỉ,.. của người dân nơi đây đều diễn ra ngay trên đó.
Mỗi căn nhà nổi nơi bãi giữa sông Hồng chỉ rộng chừng chục mét vuông và mọi sinh hoạt thường ngày như ăn uống, giặt giũ, nấu nướng, ngủ nghỉ,.. của người dân nơi đây đều diễn ra ngay trên đó.
Mỗi căn nhà nổi nơi bãi giữa sông Hồng chỉ rộng chừng chục mét vuông và mọi sinh hoạt thường ngày như ăn uống, giặt giũ, nấu nướng, ngủ nghỉ,.. của người dân nơi đây đều diễn ra ngay trên đó.
Thậm chí ngay cả nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà cũng đặt ngay sát chỗ đun nấu, ăn uống,...
Thậm chí ngay cả nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà cũng đặt ngay sát chỗ đun nấu, ăn uống,...
Để thích ứng với điều kiện sinh sống nơi đây, các ngôi nhà được thiết kế rất đặc biệt với những chiếc phao bằng thùng phuy và thùng xốp, ván cột từ giàn giáo xây dựng, vải phông bạt mà người dân vào thành phố nhặt nhạnh và xin lại.
Để thích ứng với điều kiện sinh sống nơi đây, các ngôi nhà được thiết kế rất đặc biệt với những chiếc phao bằng thùng phuy và thùng xốp, ván cột từ giàn giáo xây dựng, vải phông bạt mà người dân vào thành phố nhặt nhạnh và xin lại.
Để thích ứng với điều kiện sinh sống nơi đây, các ngôi nhà được thiết kế rất đặc biệt với những chiếc phao bằng thùng phuy và thùng xốp, ván cột từ giàn giáo xây dựng, vải phông bạt mà người dân vào thành phố nhặt nhạnh và xin lại.
Để thích ứng với điều kiện sinh sống nơi đây, các ngôi nhà được thiết kế rất đặc biệt với những chiếc phao bằng thùng phuy và thùng xốp, ván cột từ giàn giáo xây dựng, vải phông bạt mà người dân vào thành phố nhặt nhạnh và xin lại.
Những chiếc dây thừng dùng để neo đậu, néo giữ cho những ngôi nhà nổi được vững chắc, không bị trôi dạt, xô lệch mỗi khi có sóng to, gió lớn, nước lũ lên,...
Những chiếc dây thừng dùng để neo đậu, néo giữ cho những ngôi nhà nổi được vững chắc, không bị trôi dạt, xô lệch mỗi khi có sóng to, gió lớn, nước lũ lên,...
Những chiếc dây thừng dùng để neo đậu, néo giữ cho những ngôi nhà nổi được vững chắc, không bị trôi dạt, xô lệch mỗi khi có sóng to, gió lớn, nước lũ lên,...
Những chiếc dây thừng dùng để neo đậu, néo giữ cho những ngôi nhà nổi được vững chắc, không bị trôi dạt, xô lệch mỗi khi có sóng to, gió lớn, nước lũ lên,...
Những hộ dân sống ở đây đến từ khắp nơi trong cả nước và mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ bốc vác hàng hóa trên chợ Long Biên cho đến nhặt rác, buôn bán ve chai,...
Những hộ dân sống ở đây đến từ khắp nơi trong cả nước và mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ bốc vác hàng hóa trên chợ Long Biên cho đến nhặt rác, buôn bán ve chai,...
Những hộ dân sống ở đây đến từ khắp nơi trong cả nước và mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ bốc vác hàng hóa trên chợ Long Biên cho đến nhặt rác, buôn bán ve chai,...
Những hộ dân sống ở đây đến từ khắp nơi trong cả nước và mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ bốc vác hàng hóa trên chợ Long Biên cho đến nhặt rác, buôn bán ve chai,...
Hầu hết những hộ dân sống ở bãi giữa sông Hồng đều không có điện lưới để sử dụng. Nguồn điện chính của họ chính là những chiếc ắc quy nhằm phục vụ những sinh hoạt hằng ngày như chiếu sáng, quạt mát,...
Hầu hết những hộ dân sống ở bãi giữa sông Hồng đều không có điện lưới để sử dụng. Nguồn điện chính của họ chính là những chiếc ắc quy nhằm phục vụ những sinh hoạt hằng ngày như chiếu sáng, quạt mát,...
Hầu hết những hộ dân sống ở bãi giữa sông Hồng đều không có điện lưới để sử dụng. Nguồn điện chính của họ chính là những chiếc ắc quy nhằm phục vụ những sinh hoạt hằng ngày như chiếu sáng, quạt mát,...
Hầu hết những hộ dân sống ở bãi giữa sông Hồng đều không có điện lưới để sử dụng. Nguồn điện chính của họ chính là những chiếc ắc quy nhằm phục vụ những sinh hoạt hằng ngày như chiếu sáng, quạt mát,...
Có gia đình thì kiếm sống bằng cách giăng câu, thả lưới trên sông để kiếm mớ tôm, mẻ cá rồi đem lên thành phố bán, đổi lấy những đồ ăn thức đựng hàng ngày nên cuộc sống rất bấp bênh và hoàn toàn phụ thuộc vào những chiếc cần câu, tấm lưới kéo....
Có gia đình thì kiếm sống bằng cách giăng câu, thả lưới trên sông để kiếm mớ tôm, mẻ cá rồi đem lên thành phố bán, đổi lấy những đồ ăn thức đựng hàng ngày nên cuộc sống rất bấp bênh và hoàn toàn phụ thuộc vào những chiếc cần câu, tấm lưới kéo....
Người dân ở đây cho biết, nguồn nước ăn uống thì lấy từ nước giếng khoan do nước ngoài tài trợ còn việc giặt giũ, tắm rửa hàng ngày thì chủ yếu dùng nước sông.
Người dân ở đây cho biết, nguồn nước ăn uống thì lấy từ nước giếng khoan do nước ngoài tài trợ còn việc giặt giũ, tắm rửa hàng ngày thì chủ yếu dùng nước sông.
Người dân ở đây cho biết, nguồn nước ăn uống thì lấy từ nước giếng khoan do nước ngoài tài trợ còn việc giặt giũ, tắm rửa hàng ngày thì chủ yếu dùng nước sông.
Người dân ở đây cho biết, nguồn nước ăn uống thì lấy từ nước giếng khoan do nước ngoài tài trợ còn việc giặt giũ, tắm rửa hàng ngày thì chủ yếu dùng nước sông.
Trẻ em nơi xóm nổi thường phải bươn chải, mưu sinh từ rất sớm để phụ giúp gia đình và trò chơi và thú vui giải trí của chúng thường là bơi lội, chơi đùa dưới dòng nước đục ngầu nơi bến sông Hồng.
Trẻ em nơi xóm nổi thường phải bươn chải, mưu sinh từ rất sớm để phụ giúp gia đình và trò chơi và thú vui giải trí của chúng thường là bơi lội, chơi đùa dưới dòng nước đục ngầu nơi bến sông Hồng.
Bao đời nay, thế hệ này đến thế hệ khác, cuộc sống của hàng trăm phận đời nơi xóm nổi luôn bấp bênh, bồng bềnh theo con nước lúc vơi lúc đầy, lúc sóng to gió lớn, lúc lại phẳng lặng hiền hòa.
Bao đời nay, thế hệ này đến thế hệ khác, cuộc sống của hàng trăm phận đời nơi xóm nổi luôn bấp bênh, bồng bềnh theo con nước lúc vơi lúc đầy, lúc sóng to gió lớn, lúc lại phẳng lặng hiền hòa.
Bao đời nay, thế hệ này đến thế hệ khác, cuộc sống của hàng trăm phận đời nơi xóm nổi luôn bấp bênh, bồng bềnh theo con nước lúc vơi lúc đầy, lúc sóng to gió lớn, lúc lại phẳng lặng hiền hòa.
Bao đời nay, thế hệ này đến thế hệ khác, cuộc sống của hàng trăm phận đời nơi xóm nổi luôn bấp bênh, bồng bềnh theo con nước lúc vơi lúc đầy, lúc sóng to gió lớn, lúc lại phẳng lặng hiền hòa.
Phạm Hải