Hà Nội: Xe Honda lại bỗng dưng bốc cháy khi đang lưu thông

09/12/2011 19:12
Nam Phong
(GDVN) - Chiếc xe máy Honda Aiblade đang chạy trên đường Nguyễn Trãi bỗng dưng bốc cháy, rất may người điều khiển không việc gì.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h45 chiều nay (9/12), tại đoạn trước số nhà 129P Nguyễn Trãi (P.Thượng Đình – Thanh Xuân – Hà Nội). Chiếc xe máy Honda Airblade mang BKS 90H8 - 7458 bất ngờ bốc cháy. Người điều khiển xe là chị Đào Hoàng Nhật Linh, hiện đang là SV năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế và Du Lịch (SN 1993, quê tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Hiện trường xảy ra vụ cháy.
Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Linh cho biết, vào khoảng thời gian trên chị đang đi xe Honda Airblade BKS 90H8 - 7458 màu đen lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng từ Hà Đông lên Ngã Tư Sở thì xe phát lửa. Trước khi chị phát hiện ra lửa cháy, người đi đường nói với chị xe bốc khói nhưng chị lại nghĩ xe của người khác bốc khói.

Chị Linh tiếp tục đi được một đoạn, tới trước cửa số nhà 129P đường Nguyễn Trãi, quay lại thi thấy lửa đang bốc lên từ phía đuôi xe.

Chiếc xe bị cháy còn lại phần nhựa có chữ.... Honda.
Chiếc xe bị cháy còn lại phần nhựa có chữ.... Honda.

Ngay lập tức chị Linh liền nhảy ra khỏi xe, hốt hoảng chạy vào bên lề đường đề phòng xe nổ. Ngay sau đó, người dân sống bên kia đường vội mang chậu nước ra dập lửa nhưng chiếc xe đã bốc cháy ngùn ngụt. Khi lực lượng cứu hỏa và công an phường Thượng Đình đến thì chiếc xe chỉ còn trơ khung.

Sau khi dập tắt đám cháy, chiếc xe được đưa về trụ sở Công an phường Thượng Đình (229 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân) để lấy lời khai. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Toàn bộ chiếc xe đã cháy rụi chỉ còn trơ lại phần khung sắt.
Toàn bộ chiếc xe đã cháy rụi chỉ còn trơ lại phần khung sắt.

Một cán bộ CA phường Thượng Đình cho biết, trong biên bản lời khai của nạn nhân, chị Linh cho biết chiếc xe còn mới. Được biết, chiếc xe Airblade này mua được hơn một năm. Chị Linh cũng cho biết, đây là chiếc xe chị mượn của cậu. Hiện chiếc xe đã được CA phường Thượng Đình bàn giao cho lực lượng phòng cháy chữa cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy bất thường này.

Bánh trước của xe cũng thành... tro tàn.
Bánh trước của xe cũng thành... tro tàn.

Trao đổi với với PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Linh cho biết, chị đã báo tin về gia đình và gia đình chị sẽ gửi thư báo sự việc lên hãng xe Honda Việt Nam. Cũng theo chị Linh, chiếc xe này không hề được lắp thêm bất cứ thiết bị gì.

Hiện chiếc xe đã được CA phường Thượng Đình bàn giao cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tìm hiểu và làm rõ nguyên nhân.
Hiện chiếc xe đã được CA phường Thượng Đình bàn giao cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tìm hiểu và làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 7h ngày 1-12, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) và Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) trú tại thôn Sơn Nam (xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vừa ngồi lên xe máy ra khỏi cổng, cho trôi dốc khoảng 5m, đột nhiên xe phát nổ. Vụ nổ khiến chị Quỳnh (đang mang thai tháng thứ 3) tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Cháu Vân hiện đang trong tình trạng hết sức nguy kịch và đang nằm điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Nam Phong