Nóng chiều 14/3: Kỷ luật ông Cao Minh Quang và Chủ tịch UBND Đắk Lắk

14/03/2012 14:15
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Kỷ luật Thứ trưởng y tế và Chủ tịch UBND Đắk Lắk. Một phạm nhân tại Guatemala lĩnh án 6.060 năm tù... là những tin nóng chiều 14/3.
Kỷ luật Thứ trưởng y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
Nguồn tin TTXVN cho hay, gày 14/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã có thông báo về kết quả kỳ họp thứ 10 của Ủy ban, diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3, do ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì.
Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Ảnh: Internet
Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Ảnh: Internet
Tại hội nghị này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung vụ việc. Theo đó ông Cao Minh Quang, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, và ông Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Một phạm nhân tại Guatemala lĩnh án... 6.060 năm tù

VOV Online dẫn lại tin, tòa án Guatemala vừa kết luận bản án hơn 6.000 năm tù cho một binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của chế độ cũ vì đã giết hơn 201 người trong cuộc thảm sát tại làng Las Dos Erres năm 1982.

Phạm nhân Pedro Pimentel, 55 tuổi, là binh sỹ thứ 5 thuộc lực lượng đặc nhiệm của chế độ cũ tại Guatemala mang tên Kaibiles bị xét xử. Người này được dẫn độ từ Los Angeles, Mỹ đến Guatemala năm 2011 để đối mặt với cáo trạng giết người và tội ác chống lại loài người.

Phạm nhân Pedro Pimentel. Ảnh: Internet
Phạm nhân Pedro Pimentel. Ảnh: Internet

Theo đó, Pedro Pimentel phải nhận mức án 30 năm tù cho mỗi một nạn nhân bị hắn hành hình và nhận thêm 30 năm tù vì tội ác chống lại loài người. Như vậy, tính ra, Pedro Pimentel phải chịu mức án tù lên đến 6.060 năm. Tuy nhiên, đây chỉ là bản án mang tính tượng trưng do luật Guatemala chỉ cho phép tù nhân thụ án tối đa 50 năm.
Cười "vỡ bụng" với clip “Ối giời ơi” của chàng Tây

Thông tin trên Đất Việt online, mới xuất hiện được một ngày, bản nhạc rap “Ối giời ơi” của một anh Tây “xịn” tại Hà Nội đã thu hút hơn 20.000 lượt người xem trên Youtube.

Một anh chàng người nước ngoài có tên gọi là I-an đã nảy sinh ý định sáng tác một đoạn clip rap về những tình huống mà người Hà Nội thường hay thốt lên câu “Ối giời ơi”. Lời bài hát bằng tiếng Anh, “điểm xuyết” câu nói “Ối giời ơi” và được dịch ra tiếng Việt với ý nghĩa rất hài hước: “Khi mà phở quá nóng, bạn kêu ôi giời ơi! Khi mà nhiều stress quá, bạn kêu ôi giời ơi! Đưa tay tắt xi nhan trái, ôi giời ơi!...”. 
Những địa điểm quen thuộc như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Tạ Hiện... cũng được tác giả nhắc đến trong bài rap của mình với giọng phát âm “khá chuẩn”.
Phần lớn những người xem đoạn clip nói trên đều tỏ ra thích thú với chủ đề của bài hát vốn được coi là quá quen thuộc này. Nhiều người xem xong cũng phải thốt lên: “Ối giời ơi, chính xác quá” hay “Ối giời ơi, dễ thương quá đi mất”.

NSND Trọng Khôi qua đời 

VnExpress đưa tin, nam diễn viên kỳ cựu đã từ trần vào hồi 5h45’ ngày 14/3 tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 69 tuổi.

Sáng nay, thi hài NSND Trọng Khôi đã được đưa từ Bệnh viện Bạch Mai về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

NSND Trọng Khôi cạnh bức chân dung của ông
NSND Trọng Khôi cạnh bức chân dung của ông

NSND Nguyễn Trọng Khôi sinh năm 1943 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Sân khấu năm 1964, ông đầu quân cho Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 1970, ông được đề bạt làm Phó đoàn biểu diễn của nhà hát. Đến năm 1972, ông làm trưởng đoàn. Năm 2000, Nguyễn Trọng Khôi được phong tặng danh hiệu NSND và giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau đó, ông chuyển sang công tác Hội, giữ chức Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Chủ tịch Hà Nội phấn khởi vì đổi giờ có hiệu quả 

VnMedia đưa tin, sáng 14/3, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, sau một tháng tiến hành các biện pháp chống ùn tắc giao thông, trong đó có việc đổi giờ học, giờ làm, tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô đã có kết quả rất đáng phấn khởi.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, để điều chỉnh giờ làm, giờ học, đơn vị này đã phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội điều chỉnh xe buýt theo phương án, tăng giờ cao điểm buổi sáng và chiều lên thêm một tiếng so với trước kia.

Một số tuyến đường Hà Nội thông thoáng hơn nhờ đổi giờ
Một số tuyến đường Hà Nội thông thoáng hơn nhờ đổi giờ

Sau khi tiến hành điều chỉnh lại hoạt động, các tuyến buýt không có hiện tượng quá tải, giảm áp lực đi lại, giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Việc đi lại của người dân khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng được thuận tiện hơn trước.
Tối nay Super Junior sẽ có mặt tại Việt Nam

Thông tin trên báo Bưu điện Việt Nam, chuyến bay chiều ngày 14/3 (hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào khoảng 13h) sẽ có mặt của nhiều nghệ sỹ Hàn Quốc tham gia Nhạc hội Việt - Hàn 2012. Tuy nhiên, Super Junior lại chọn một chuyến bay khác, có thể hạ cánh vào lúc 22h đêm.

Không phải 100% thành viên của Super Junior đều có mặt trên chuyến bay này. Lee Teuk, Ye Sung, Eun Hyuk, Dong Hae sẽ tới trước và những thành viên còn lại sẽ có mặt tại Hà Nội trong buổi sáng ngày 15/3. Điều này không có gì là khó hiểu bởi Super Junior hiếm khi đi đông đủ cả nhóm mà thường "xé lẻ" để tham gia các hoạt động theo lịch biểu diễn đã được ký kết từ trước.

Nhóm nhạc có số thành viên đông nhất nhì châu Á này sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài - Hà Nội trong chuyến bay tối muộn ngày 14/3. Ảnh: Internet
Nhóm nhạc có số thành viên đông nhất nhì châu Á này sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài - Hà Nội trong chuyến bay tối muộn ngày 14/3. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số thành viên đang thực thi  nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc nên lần này chỉ có 9 người tới tham gia Nhạc hội Việt - Hàn tổ chức ở Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tối 15/3 mà thôi.
Bị bắt khi xem "phim bẩn" trên điện thoại trong... phiên họp quốc hội

Báo An ninh thủ đô đưa tin, 3 chính trị gia của Ấn Độ đã bị bắt gặp xem “phim bẩn” trên điện thoại di động trong một phiên họp quốc hội.
Ba chính trị gia này thuộc đảng bảo thủ, trong đó bao gồm cả bộ trưởng về các vấn đề phụ nữ. Ba chính khách đến từ Karrnataka, một bang ở miền Nam Ấn Độ, tất cả đã từ chức sau khi bị bắt gặp và tuyên bố họ không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào cho đảng của mình, đảng chủ nghĩa dân tộc Hindu Bharatiya Janata.

Ba chính trị gia trong đó có một bộ trưởng đã bị bắt gặp xem phim sex trên điện thoại trong một phiên họp quốc hội. Ảnh minh họa
Ba chính trị gia trong đó có một bộ trưởng đã bị bắt gặp xem phim sex trên điện thoại trong một phiên họp quốc hội. Ảnh minh họa

Ban đầu, 3 chính trị gia cố gắng biện hộ cho mình và cho rằng đây chỉ là một sự hiểu nhầm, một sự cố và từ chối việc từ chức, tuy nhiên dư luận phẫn nộ từ công chúng đã khiến họ buộc phải “rút lui”.
Hải Phong (tổng hợp)