Xét xử Lê Văn Luyện: Toàn cảnh trước “giờ G”

10/01/2012 06:41
Nam Phong - Tuệ Minh
(GDVN) - Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi, Lê Văn Luyện sẽ phải hầu tòa. Mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ…

Tin về lịch xét xử Lê Văn Luyện đã được báo chí đưa tin cách đây gần 20 ngày trước và khoảng thời gian đó thực sự là những ngày dài mong chờ của dư luận xã hội. Từ những người dân cho đến các phóng viên báo chí và ngay cả các bị cáo trong phiên tòa sắp tới đều đã chuẩn bị sẵn sàng dù mỗi người một tâm trạng riêng, cảm xúc riêng.

XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN VỤ ÁN LÊ VĂN LUYỆN

Lê Văn Luyện trước giờ xử án tại trại giam CA tỉnh Bắc Giang.
Lê Văn Luyện trước giờ xử án tại trại giam CA tỉnh Bắc Giang.

Cuối giờ chiều ngày 9/1, tiếp xúc với nhóm phóng viên trong trại tạm giam, Lê Văn Luyện, nhân vật chính trong vụ án này đã cho biết: “Em không hồi hộp vì đã được chuẩn bị sẵn tinh thần”. Khi được hỏi về sự thỏa đáng của mức án 18 năm có thể sẽ phải nhận, Lê Văn Luyện nói: “Em không biết. Xử thế nào thì xử. Đó là việc của tòa.”

XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN VỤ ÁN LÊ VĂN LUYỆN

Bên cạnh đó, trao đổi qua với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, bị cáo Trương Văn Hợp (bị truy tố về tội không tố giác tội phạm nhưng được tại ngoại) cho biết: “Dù nhiều người thân động viên nhưng mấy ngày qua tôi và vợ tôi (bị cáo Dương Thị Lược bị truy tố cùng tội - PV) vẫn thấy lo lắng. Nhưng lo thì cũng có được gì đâu. Kể từ khi bị bắt đến giờ tôi cũng chưa được gặp Hồng (bị cáo Trương Thanh Hồng – con của bị cáo Hợp và là anh họ của Lê Văn Luyện bị truy tố về tội che giấu tội phạm).

XEM NHỮNG HÌNH ẢNH LÊ VĂN LUYỆN TRƯỚC GIỜ XỬ ÁN

Còn hàng xóm vẫn bảo vợ chồng tôi không may vướng vào vòng lao lý chứ không hề đối xử phân biệt với gia đình tôi. Còn về phần tôi thì cũng chỉ biết chờ người ta gọi (TAND tỉnh Bắc Giang – PV) và pháp luật xử thế nào cũng đành chịu”.

Bị cáo Trương Văn Hợp (ảnh chụp khi ông Hợp mang đồ vào cho con trai là Trương Thanh Hồng - ảnh Tuấn Nam)
Bị cáo Trương Văn Hợp (ảnh chụp khi ông Hợp mang đồ vào cho con trai là Trương Thanh Hồng - ảnh Tuấn Nam)

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, mấy ngày qua, những người dân ở phố Sàn (huyện Lục Nam, Bắc Giang) nói riêng và những người quan tâm đến vụ thảm sát cướp vàng nói chung đều mong chờ ngày 10/1 nhanh đến. Điều này cũng dễ hiểu bởi vụ thảm sát cướp vàng tại phố Sàn thực sự là một vụ việc nổi bật, thu hút dư luận bởi tính dã man và manh động của hung thủ. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, 3 sinh mạng đã bị cướp đi cùng với những vết chém sắc lẹm trên mình trong đó một sinh linh mới chỉ 18 tháng tuổi. Cả xã hội đều lên án hành vi giết người cướp của dã man này.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến đó là mức án tối đa như nhiều chuyên gia luật phân tích mà hung thủ có thể sẽ phải nhận là 18 năm tù.

Người dân phố Sàn háo hức chờ đợi phiên tòa xét xử hung thủ Lê Văn Luyện.
Người dân phố Sàn háo hức chờ đợi phiên tòa xét xử hung thủ Lê Văn Luyện.

Chị Hoàng Thị Linh ở phố Sàn cho biết: “Hành vi của Lê Văn Luyện là quá dã man. Dù cho có tử hình Luyện thì cùng đáng vì hắn đã cướp đi 3 sinh mạng liền một lúc. Cháu bé 18 tháng tuổi có tội gì đâu, vợ chồng anh Ngọc có tội gì đâu… Không những thế, Luyện còn làm ảnh hưởng đến cả những người thân của nó. Bố cũng phải hầu tòa, các bác, cô, chú và anh cũng phải hầu tòa với nó. Khổ nhất là mẹ nó. Đến giờ đi đâu vẫn chưa thấy về. Chả biết, mai xử, mẹ nó có đến không”.

XEM NHỮNG HÌNH ẢNH LÊ VĂN LUYỆN TRƯỚC GIỜ XỬ ÁN

Không chỉ có chị M, nhiều người dân ở phố Sàn cũng cho rằng, Luyện phải chịu mức án cao nhất mới xứng đáng. Hầu hết mọi người đều muốn đến dự phiên tòa dù đã biết mức án tối đa có thể dành cho Luyện. Chị Nguyễn Thị Mai ở TP Bắc Giang cho biết: “Tôi chỉ muốn xem tận mắt xem mặt mũi thằng Lê Văn Luyện như thế nào mà lại dã man như thế. Mai tôi sẽ không mở cửa hàng nữa mà đến xem xét xử”.

XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN VỤ ÁN LÊ VĂN LUYỆN

Có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang vào cuối giờ chiều ngày 9/1, theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, đã có nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí, truyền hình có mặt tại TAND tỉnh Bắc Giang để làm thủ tục dự phiên tòa vào ngày hôm sau. Các phóng viên đã chuẩn bị các công cụ tác nghiệp: máy ảnh, máy quay phim, máy tính… để sẵn sàng cho buổi đưa tin vào sáng ngày hôm sau. Nhìn sự chuẩn bị của mọi người, hẳn không phóng viên nào muốn báo mình thông tin chậm đến bạn đọc những hình ảnh về buổi xét xử so với báo khác.

PV đang tác nghiệp tại phố Sàn.
PV đang tác nghiệp tại phố Sàn.

Có thể nói, mọi người đều quan tâm đến buổi xét xử Lê Văn Luyện vào sáng ngày 10/1 và câu chuyện về Lê Văn Luyện đã đi vào cả những câu chuyện trong bữa ăn. Tại một quán cơm, khi biết chúng tôi là phóng viên đến tác nghiệp trong buổi xét xử ngày mai, một cậu bé phụ giúp mẹ vừa bưng thức ăn đến vừa hỏi chúng tôi: “Chú ơi, mai là ngày xử Lê văn Luyện hả chú? Cháu có được vào em không ạ?”. Nhận được câu trả lời: “Cháu còn bé mà tòa án lại không cho trẻ con vào đâu”, chú bé tiu ngỉu đi vào trong…

XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN VỤ ÁN LÊ VĂN LUYỆN

Được biết hội trường tầng 2 của TAND tỉnh Bắc Giang khá rộng nhưng với vụ án Lê Văn Luyện, hội trường này dường như là quá nhỏ với những người muốn được trực tiếp nhìn mặt Lê Văn Luyện trong buổi xét xử. Chắc chắn sẽ có nhiều người sẽ không được vào dự phiên tòa này.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ liên tục cập nhật diễn biến xét xử của phiên tòa này tới bạn đọc.

XEM THÔNG TIN CẬP NHẬT BUỔI XÉT XỬ LÊ VĂN LUYỆN

Nam Phong - Tuệ Minh