Tranh dự thi của Khánh Linh, Lớp 5D, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 18)

05/10/2012 11:22
Ban Biên tập
(GDVN) - Bài dự thi vẽ tranh của thí sinh Trần Khánh Linh, tới từ lớp 5D, Trường Tiểu học Dịch Vọng A với những dòng tâm sự hết sức ý nghĩa.
"Em luôn có ước mơ làm ca sĩ. Và để làm được ước mơ này, em phải cố gắng rất nhiều, nhưng trong những lúc em cố gắng ấy, cũng có những người cố gắng như em để chữa bệnh tật và nhiều hơn thế. Đó là các bạn bị bệnh hiểm nghèo. Lớp học Hy Vọng đã giúp các bạn vượt qua khó khăn. Vì vậy, em vẽ bức tranh này để ước mơ của em được làm ca sĩ và số tiền vé vào cửa biểu diễn sẽ dùng để ủng hộ các bạn này".
"Em luôn có ước mơ làm ca sĩ. Và để làm được ước mơ này, em phải cố gắng rất nhiều, nhưng trong những lúc em cố gắng ấy, cũng có những người cố gắng như em để chữa bệnh tật và nhiều hơn thế. Đó là các bạn bị bệnh hiểm nghèo. Lớp học Hy Vọng đã giúp các bạn vượt qua khó khăn. Vì vậy, em vẽ bức tranh này để ước mơ của em được làm ca sĩ và số tiền vé vào cửa biểu diễn sẽ dùng để ủng hộ các bạn này".
Ban Biên tập