(GDVN) - Gần chục bê bối y tế đã xảy ra trong một tháng qua gây rúng động dư luận. 3 bé sơ sinh chết sau tiêm văcxin chưa tìm được nguyên nhân thì đến vụ hàng nghìn bệnh nhân phải nhận kết quả xét nghiệm giả tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.
Cho rằng cháu bé mới sinh nặng 700g đã chết, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đề nghị người nhà đưa về lo hậu sự. Trên đường mang con đi chôn cất, gia đình phát hiện bé vẫn còn thở.
(GDVN) - Chiều ngày 17/7, phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội liên quan đến vụ việc nhân viên điều dưỡng của bệnh viện này trượt chân và làm rơi 5 trẻ sơ sinh từ trên xe đẩy cao 1m xuống đất.
Thấy con gái có cơn thở giật giật, ngực có lúc như nẩy lên, chị Hằng
(Hoàng Mai, Hà Nội) đưa con đi khám không ngờ phát hiện con mắc bệnh
nặng. Nếu phát hiện muộn, trẻ thậm chí có nguy cơ tử vong.
(GDVN) - “Bộ trưởng cần lên tiếng về vụ việc này! Trách nhiệm của các cấp quản lý đến đâu khi để xảy ra sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng trẻ sơ sinh như thế này khi sự việc lại diễn ra và bị phát hiện ngay Thủ đô?...", độc giả Thanh Loan đưa ra ý kiến.
Nữ hộ sinh yêu cầu người nhà mua túi nilông, giấy và áo quần em bé để
bác sĩ quấn lại mang về chôn cất . Tuy nhiên khi mang về tới nhà mở ra
thì bé vẫn còn sống, nhưng sau đó bé tử vong do quá yếu...
(GDVN) - Một phụ nữ trẻ đã may mắn sinh hạ an toàn một bé trai trong lúc đang mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng bị sập ở thủ đô Dhaka tuần trước giết chết hơn 340 người.
Đọc thông tin về ca sinh 5 ở bệnh viện Từ Dũ, nhiều bác sỹ sản khoa “hú hồn”. Riêng bác sỹ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho rằng trường hợp này là quá may mắn.
Bác sĩ Vũ Tề Đăng - Phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ kể, một em bé bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh thể nặng đã may mắn sống sót. Tuy nhiên, gia đình bé cũng phải trả một giá khá đắt trước đó: 4 anh chị em của bé đều tử vong chỉ sau khi sinh vài ngày...
Mùa đông trời lạnh, trẻ rất dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp. Làm sao
để tắm cho trẻ an toàn trong mùa đông là băn khoăn của nhiều bà mẹ, nhất
là những phụ nữ lần đầu làm mẹ.
“Để trẻ được khoẻ mạnh, thông minh, không bị ma bắt đi, khi mới sinh, người mẹ phải cắn đốt ngón tay của con mình rồi nuốt luôn vào bụng”. Đó là khẳng định của bà H, mẹ chồng của người phụ nữ đã cắn đứt ngón tay đứa con mới sinh mới đây tại Đồng Nai.
Những năm gần đây, tình trạng giết hoặc vứt bỏ trẻ sơ sinh mà người thực hiện hành vi này là cha mẹ hoặc người thân của trẻ sơ sinh diễn ra ngày càng nhiều, gây dư luận bất bình trong xã hội.
(GDVN) - Các bệnh viện ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô Trung Quốc đang sử dụng vòng an ninh đặc biệt để ngăn chặn tình trạng bắt cóc trẻ sơ sinh trong khoa sản.
(GDVN) - Được hoàn thành xây dựng vào tháng 2 năm 1980, bệnh viện phụ sản Bình Nhưỡng là một trung tâm y tế hiện đại có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc về phụ khoa và là nơi nhiều đứa trẻ đã được chào đời khỏe mạnh.
(GDVN) - Nói về giá tiền của chuyến bay này, chị H cho biết: “Giá của
chuyến bay này, chúng tôi chưa biết vì vội vàng đưa chị Thảo đi. Họ nói
cứu người như cứu hỏa nên mới chỉ biết ký hợp đồng với họ”.
Cháu bé sơ sinh xấu số là nam giới, khoảng hơn 1 tháng tuổi. Khi kiểm tra, xác nạn nhân đã trong thời kỳ phân hủy... Người dân nghi ngờ người thân của bé nhẫn tâm thả xuống biển...
Liên tiếp trong 3 ngày qua, tại ngọn núi Đùng Đỏ thuộc địa phận xóm Bình Tân, xã Sơn Bình (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xảy ra 5 vụ cháy rừng liên tiếp khiến gần chục hét-ta rừng thông xen keo đã bị thiêu rụi.
(GDVN) - Thuật ngữ tiếng Anh trẻ sơ sinh (Infant hay Newborn) có nguồn gốc từ tiếng Latinh: Infants nghĩa là “không thể nói” hoặc “không nói lên lời” để nói về nhóm trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 12 tháng. Tuy là trẻ sơ sinh nhưng thế giới của bé cũng rất phong phú, chứa đựng nhiều điều kì bí mà chính các bậc cha mẹ vẫn chưa khám phá hết.
Chiều 26-6, bác sĩ Trần Ái - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum - cho biết đã hai ngày qua cháu trai vừa mới chào đời đã bị chính mẹ đẻ của mình bỏ rơi tại bệnh viện.Hiện tại sự sống của cháu phải nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của các y bác sĩ.
(GDVN) - Các nhà khảo cổ học người Bỉ vừa mới tìm thấy một ngôi mộ cổ ở Peru có niên đại 1.000 năm trước, trong đó chôn cất hàng chục trẻ sơ sinh để phục vụ nghi lễ hiến tế thần linh.
Mặc dù những túi ni lông này được buộc lại rất chặt và đã đông cứng
nhưng vẫn tỏa ra mùi hôi, rất khó chịu. Được biết, kho chứa nguyên liệu
sản xuất thuốc này nằm ở một thị trấn nhỏ miền Bắc Trung Quốc.