Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2024

06/06/2024 16:05
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Ngày 06/6, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2024 cho 1.104 tân cử nhân thuộc 19 ngành đào tạo trình độ đại học

Ngày 06/6, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2024.

Tham dự buổi lễ có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Các thầy cô trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị, 1.104 tân cử nhân và phụ huynh.

bg24,1.png
Các đại biểu tham gia lễ tốt nghiệp và trao bằng của nhân năm 2024.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã dành sự tri ân và kính trọng đến các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ nhà trường, những người đồng hành trong mọi hoàn cảnh vì các thế hệ sinh viên.

Bg24,2,.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu tại buổi lễ.

Đối với tân cử nhân, vị Hiệu trưởng nhắn nhủ đến các em những thông điệp mang nhiều ý nghĩa:

“Các tân cử nhân thân mến!

Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây và đang chứng kiến một khoảnh khắc trọng đại, một dấu mốc quan trọng trong hành trình học vấn của các bạn sinh viên - lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2024 cho 1.104 tân cử nhân thuộc 19 ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Xin được nhiệt liệt chúc mừng tất cả các em!

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hôm nay không chỉ là sự kiện đánh dấu việc tích lũy đủ chương trình đào tạo mà còn là minh chứng các em đã hoàn thành một chặng đường học vấn, đồng thời là bước khởi đầu cho những chặng đường mới với những ước mơ và hoài bão mới.

Trong suốt quãng thời gian học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, các em đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu không chỉ trong học học tập mà còn trong cả sự phát triển bản thân, để hôm nay có thể tự hào đứng trên lễ đài trang trọng này nhận bằng cử nhân. Các em đã trải qua những thử thách, những giờ học căng thẳng và cả niềm vui, sự hứng khởi, những dự án nhóm mà ở đó, tình bạn và sự hợp tác được nuôi dưỡng. Và hôm nay, tất cả những cố gắng ấy đã được đền đáp xứng đáng.

Nhìn lại hành trình đã qua, chúng ta không thể không nhắc đến những góc sân trường, những lớp học mà mỗi khi hè về, hoa phượng đỏ rực rỡ hay những hàng cây sử quân tử xanh thắm đầy hoa đã chứng kiến biết bao kỉ niệm của các em. Những kỷ niệm ấy, tôi tin chắc, sẽ còn mãi trong tim mỗi chúng ta như một nguồn cảm hứng bất tận, nhắc nhở chúng ta về một thời thanh xuân đáng nhớ.

Nhìn thấy các bạn những tân cử nhân đầy khát vọng và tài năng, tôi không khỏi tự hào và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng về sự phát triển đất nước. Các bạn không chỉ là niềm hy vọng của gia đình, mà còn là sự tiếp nối cho chúng tôi, thế hệ giáo viên tiếp theo, truyền lửa đam mê học hỏi, khám phá tri thức, tình yêu nghề, yêu người cho hàng triệu học sinh trên khắp đất nước. Các tân cử nhân các ngành ngoài sư phạm sẽ góp phần quan trọng trong sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu trong thế giới hội nhập sâu rộng hiện nay.

Hôm nay, khi các bạn lưu luyến bước ra khỏi cổng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chia tay thầy cô, bạn bè, hãy mang theo không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn cả tinh thần dấn thân, lòng nhiệt huyết, không ngại khó, không ngại khổ để cống hiến.

Dù mỗi bạn sẽ theo đuổi sự nghiệp riêng, trong ngành giáo dục hay ngoài ngành giáo dục, tôi tin tưởng rằng mỗi em sẽ trở thành những ngọn lửa lan tỏa tri thức, sự tận tụy và lòng nhân ái ở mỗi vị trí việc làm của mình.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, dù hoàn cảnh chương trình đào tạo cử nhân, hành trình học vấn của các em vẫn rộng mở phía trước. Hãy tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học hỏi ở bậc cao hơn để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới cho bản thân, bởi mỗi bước tiến mới sẽ là cơ hội để các em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hôm nay, trở về gia đình để bắt đầu lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống tự lập với bao thách thức và cơ hội. Hãy mạnh mẽ đón nhận mọi cơ hội và vượt qua mọi thách thức. Đừng chùn bước, rụt rè hay thiếu tự tin khi phải đối mặt với những khó khăn và thất bại ban đầu, bởi vì chính những khó khăn đó sẽ giúp các em trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Hãy nhớ rằng, mỗi thất bại đều là một bài học quý giá, và mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để các em đứng dậy và tiếp tục đi lên.

Trong cuộc sống hối hả và đầy cạnh tranh, các bạn cần biết tạo ra những khoảng trống thời gian để suy ngẫm, để tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hãy biết tạo ra những khoảng trống không không gian, những phút giây tĩnh lặng để lắng nghe tiếng nói của trái tim mình, để chăm sóc cho tâm hồn và thể chất.

Đó không chỉ là cách để các em phát triển toàn diện mà còn là bí quyết để duy trì ngọn lửa đam mê và sự sáng tạo không ngừng. Đó là điều chúng tôi tin tưởng rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự ra đời của rất nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo, nhưng các em sẽ không bao giờ bị thay thế bởi các mô hình học máy.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giáo, các viên chức của Nhà trường, những người đã không ngừng cống hiến và tạo dựng một môi trường sư phạm nhân văn và khai phóng. Cảm ơn quý thầy cô đã là ngọn đuốc soi đường, là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ sinh viên hôm nay và mai sau”.

bg24,3.png
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thụ - Trưởng phòng Đào tạo công bố các Quyết định trao bằng và khen thưởng trong buổi lễ.

Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Thành công của các con hôm nay là sự kết tinh từ lòng yêu thương vô bờ bến sự nuôi dưỡng phải chăm lo của người làm cha làm mẹ. Tôi tin các tân cử nhân hôm nay hiểu và trân trọng điều đó. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng và gửi gắm tương lai con mình tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Nhà trường luôn lắng nghe và đồng hành cùng quý vị.

Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ các bạn tân cử nhân: Hãy luôn nhớ về mái trường này, nơi chúng ta đã cùng nhau kiến tạo tương lai. Hãy trở thành những đại sứ của tri thức, của tình yêu, lòng nhân ái và sự đoàn kết. Các bạn hãy tham gia vào mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 để không chỉ giữ gìn mối liên kết, giúp đỡ lẫn nhau mà còn là cầu nối với thế hệ sinh viên kế tiếp.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi chúc mừng tất cả các tân cử nhân. Hãy mạnh mẽ, tự tin bước ra thế giới rộng lớn với tấm bằng cử nhân và trái tim đầy khát vọng vươn lên. Hãy nhớ rằng mỗi người trong các em đều là một phần không thể thiếu của gia đình lớn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Thầy cô sẽ luôn chào đón các em trở về và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ khi nào em cần”.

bg24,4(1).jpg
Sinh viên Nguyễn Văn Ngợi - K46 ngành Sư phạm Toán học cảm ơn các thầy cô giáo.

Trong không khí xúc động và tự hào, thay mặt các cử nhân tân khoa, sinh viên Nguyễn Văn Ngợi - K46 ngành Sư phạm Toán học đã phát biểu, bày tỏ tình cảm thiết tha, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Những lời dạy, những chia sẻ của thầy cô không chỉ đem tới biển trời tri thức mà còn là những kinh nghiệm sống quý báu chắp cánh cho chúng em trên chặng đường đời sau này.

Chính nhờ sự tận tụy, sự ân cần dìu dắt của các thầy cô đã giúp chúng em hòa nhập, tự tin hơn trong cuộc sống đại học. Thay mặt các bạn sinh viên, em xin gửi tới các thầy, các cô tấm lòng tri ân và trân trọng.

Ngày mai đây, khi sải cánh bay trên khắp mọi miền của đất nước, chúng em xin hứa sẽ đem những kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo vào cuộc sống để không phụ lòng mong đợi của quý thầy cô, của cha mẹ, để trở thành những nhà giáo mẫu mực, những cử nhân xuất sắc, những tấm gương sáng, luôn nỗ lực và không ngừng phấn đấu để xứng đáng là học trò của thầy cô, là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”.

Trong dịp này, các tân cử nhân có thành tích học tập toàn khoá học đạt kết quả Xuất sắc và Giỏi đã được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường.

bg24,5(1).png
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trao Giấy khen và Bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân đạt kết quả học tập cao.

Tại buổi lễ, các thầy cô trong Ban Giám hiệu và Ban Chủ nhiệm các khoa đã tận tay trao những tấm bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.

bg24,6.png
Tiến sĩ Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen và Bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân đạt kết quả học tập cao.

Đó là những giây phút xúc động với mỗi sinh viên được xướng tên và bước lên bục nhận bằng, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu trong thời gian học tập tại trường.

bg24,7.png
Tiến sĩ Trịnh Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen và Bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân đạt kết quả học tập cao.
bg24,8.png
Tiến sĩ Cao Bá Cường - Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen và Bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân đạt kết quả học tập cao.

Xem thêm một số hình ảnh tại buổi lễ:

bg24,10.png
bg24,15.png
bg24,16.png
bg24,17.png
Mộc Hương