Thơ viết ở nghĩa trang liệt sĩ

Thơ viết ở nghĩa trang liệt sĩ
(GDVN) - Tháng Bảy về, tháng tri ân các Anh hùng Liệt Sĩ, những người có công với nước. Vẫn còn đó những khúc tráng ca, quân hành, chỉ mới nghe mà lòng đã rạo rực.

Bông hồng cài áo cho bạn và tôi

Bông hồng cài áo cho bạn và tôi
(GDVN) - Mùa vu lan báo hiếu, mùa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nhớ về công ơn cha mẹ, xin hãy nhớ về anh hùng liệt sĩ vì nước vì dân.

“Quê hương gọi tên anh”

“Quê hương gọi tên anh”
(GDVN) - Nhân kỉ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ, Thiếu tá Công nghệ - Kỹ sư Cơ khí Thành Đăng Nga gửi tới độc giả bài thơ “Quê hương gọi tên anh”.

“Viếng đồng đội”

“Viếng đồng đội”
(GDVN) - Nhân kỉ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sỹ, Thiếu tá Công nghệ - Kỹ sư Cơ khí Thành Đăng Nga gửi tới độc giả bài thơ “Viếng đồng đội”.

Bàn về chữ THỌ

 Bàn về chữ THỌ
(GDVN) - Tuổi thọ cao là mơ ước của mọi người. Muốn vậy, ngoài cuộc sống no đủ, cần biết sống điều độ, hay làm việc thiện, biết lấy TRI TÚC để vui sống.

Đua xe đạp về với Điện Biên Phủ

Đua xe đạp về với Điện Biên Phủ
(GDVN) - Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, giải đua xe đạp toàn quốc mở rộng diễn ra nhằm tri ân các chiến sĩ, những người có công với đất nước.