Đồng Tâm giờ đã yên rồi

Đồng Tâm giờ đã yên rồi
(GDVN) - Đến nay, tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định; mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường.

Hạnh phúc ở Nà Ngao

Hạnh phúc ở Nà Ngao
(GDVN) - Hạnh phúc không chỉ có ngôi trường mới, những đứa trẻ ở Nà Ngao còn lần đầu biết đến bánh Trung Thu, đèn ông sao và háo hức được phá cỗ.

Trường thầy Cương trên đất Nà Ngao

Trường thầy Cương trên đất Nà Ngao
(GDVN) - Trải qua nhiều khó khăn, điểm trường Nà Ngao đã được khánh thành trong niềm hạnh phúc của cô, trò trường mầm non Đồng Tâm và cả nhân dân thôn Châng.

"Chúng ta cần thêm chỉ tiêu về lòng tin nữa"

"Chúng ta cần thêm chỉ tiêu về lòng tin nữa"
(GDVN) - Bên cạnh chỉ tiêu kinh tế, cần thêm chỉ tiêu về lòng tin bởi những thắc mắc, kiến nghị của cử tri, nhân dân chưa được các cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng.

90 phút với Bầu Thắng

90 phút với Bầu Thắng
Từ anh Thắng mộc mạc tới ngày thành một doanh nhân, ông nghị là cả một hành trình dài. Chuyện của Thắng cũng là chuyện các doanh nghiệp Việt đang đối mặt.

Lễ hội rước nhiều tượng nhất cả nước

Lễ hội rước nhiều tượng nhất cả nước
(GDVN) -Hội làng truyền thống của hai xã Thượng Lâm và Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo thông lệ, cứ ba năm lại được tổ chức một lần. Đây là một lễ hội truyền thống thuộc diện đặc biệt nhất cả nước. Số lượng kiệu rước lên đến 16 chiếc, trong đó phần lớn là kiệu rước có tượng phật. Lễ hội này diễn ra trong ba ngày từ 11 đến ngày 13 tháng 2 (âm lịch).