(GDVN) - Trước thông tin Hội phụ huynh học sinh trường đề ra 46 khoản thu trị giá 332 triệu đồng cả năm học, bà Trần Thị Hà Huyên nói trường đang giải trình, xác minh.
(GDVN) - Sự thiếu vắng tư liệu về Đại tướng trong sách giáo khoa lịch sử không hề làm cho thế hệ trẻ không biết về Đại tướng như một số người lầm tưởng. Trong dòng người mang hoa đến 30 Hoàng Diệu có rất nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện, có tốp học sinh dân tộc đi hơn 300 km về xếp hàng nhưng không kịp viếng vì hết giờ. Có ai bắt họ làm như vậy nếu không phải là lòng thành kính từ trong tâm của thế hệ trẻ?
(GDVN) - Trong không gian tĩnh lặng về đêm, nhiều người vẫn tập trung trước số nhà 30, Hoàng Diệu (ngôi nhà mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều năm gắn bó, sinh sống, công tác và làm việc tại Hà Nội) để thành tâm vái lạy hương hồn Đại tướng dù Người đã về nơi an nghỉ cuối cùng tại Vũng Chùa (Quảng Bình).
(GDVN) - Đúng 7 giờ sáng nay (13/10), Lễ truy điệu Đại tướng được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội. Tang lễ được tổ chức rất trang nghiêm, hàng triệu đồng bào cả nước cùng tiễn đưa linh cữu của Người về nơi an nghỉ cuối cùng.
(GDVN) - Trong đêm qua (10/10), một đoàn các cháu nhỏ và cha mẹ đã cùng nhau thắp nến trước nhà riêng của Đại tướng (số 30, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) để tưởng nhớ công ơn của cụ đối nhân dân và dân tộc. Đặc biệt trong lúc tri ân, mọi người đã cùng nhau hát vang bài Quốc ca và hô vang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(GDVN) - Như đã được thông báo, 18 giờ tối nay (10/10) gia đình Đại tướng ngừng tiếp đồng bào tới viếng, nhưng lượng người dân đến ngày một đông nên gia đình đã cố gắng bố trí tiếp đồng bào đến 21 giờ. Cho đến tối muộn, hàng ngàn người vẫn xếp hàng dài trên đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ mong được viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng lần cuối.
(GDVN) -"Không phải một lần, tại các buổi gặp, hàng ngàn cựu chiến binh, trong binh phục chỉnh tề của bậc Đại Tướng, Cụ nói như thể đang cùng với nhóm bạn già quanh bàn nước:"Chúng ta hôm nay nhìn thấy nhau thế này là quý rồi": lời chia sẻ của nhà báo Trần Đăng Tuấn
(GDVN) - Với sự khiêm nhường của mình Đại tướng lúc đó đã từ chối việc này. Lúc đó Đại tướng đã cho rằng việc đặt tên trường theo tên của bác lúc đó là chưa hợp lý....
(GDVN) - Phải đi xa hàng trăm cây số, thức trắng đêm đứng dưới trời nắng xếp hàng dài cả vài km, tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi ngay dưới vỉa hè trong giờ nghỉ…. Nhưng hàng vạn đồng bào vẫn vượt qua với tâm nguyện duy nhất là được vào phúng viếng Đại tướng để thể hiện lòng thành kính, tiếc thương trước sự ra đi của Người.
(GDVN) - Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại bao nỗi xót thương cho đồng bào, nhân dân Việt Nam. Trước sự mất mát lớn đó, rất nhiều độc giả đã bày rỏ tình cảm của mình qua những vần thơ gửi đến vị Đại tướng kinh yêu của dân tộc. Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trích đăng một số bài thơ của độc giả sáng tác bày tỏ cảm xúc trước sự ra đi của Đại tướng.
(GDVN) - “Tôi cho rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng của những quyết định lịch sử. Và giá trị của những quyết định lịch sử đó đã làm thay đổi cục diện lịch sử của dân tộc”. Thầy Trần Trung Hiếu – giáo viên dạy Lịch sử, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh – Nghệ An) khẳng định
(GDVN) - Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức trang trọng theo nghi thức Quốc tang tại Hội trường Thống nhất TP. HCM, trong 2 ngày 12 và 13/10/2013. Trước đó, Hội Cựu chiến binh quận 1 – TP. HCM cũng đã tổ chức lập bàn thờ tưởng nhớ công đức của Đại tướng – anh hùng dân tộc.
(GDVN) - Đất nước ta đã mất đi một vị Tướng tài, dân tộc ta đã mất đi người con đức độ, toàn dân ta đã mất đi một người anh hùng, một nhà văn hóa lớn. Trong thời khắc lịch sử này, hàng triệu người dân Việt Nam không phân biệt sang hèn, không phân biệt vùng miền đều đến viếng Đại tướng và vô cùng tiếc thương một vị tướng tài đức độ. Với những chia sẻ trong lúc này, đồng bào, dân tộc ta đang xích lại gần nhau hơn...
(GDVN) - Những tấm hình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đóng khung cẩn thận và bê trước ngực, những em nhỏ theo chân cha mẹ, những cụ già đứng xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Bác... Tất cả như lắng đọng, rồi vỡ òa cùng những giọt nước mắt khóc thương vĩnh biệt vị Đại tướng kính yêu của dân tộc.