GDVN- Lan tỏa sự gắn kết của quân và dân vùng biên giới, Đồn Biên phòng Quan Lạn đã chắp cánh ước mơ đến trường cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
(GDVN) - Con người có kĩ năng sẽ tự lo toan cho cuộc sống của mình. Chỉ có kiến thức lý thuyết, nếu rời xa vòng tay bao bọc của gia đình sẽ sống ra sao?
Sau gần một tuần trở về từ rừng sâu, cha con "người rừng" đã tiếp cận cuộc sống cộng đồng theo từng cách riêng. Chẳng hạn, "người rừng" Hồ Văn Lang đang ghiền... điện thoại di động.
(GDVN) - Hơn 100 hộ dân tại khu nhà E4, tập thể Đại học Y, Hà Nội đang phải chịu đựng mùi hôi thối và ô nhiễm từ các ống nước thải treo lơ lửng trên đầu họ. Dù đã tồn tại từ lâu nhưng chính quyền nơi đây vẫn chưa tìm ra giải pháp khắc phục nào hợp lý.
(GDVN) - 10 ngày nay, các hộ dân ở tòa nhà B10A thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa ( Cầu Giấy, Hà Nội) lâm vào cảnh mất nước khiến cho nhu cầu sinh hoạt của người dân “khóc dở, mếu dở”, mặc dù đã đề nghị Ban quản lý nhiều lần nhưng vẫn không được sử lý triệt để.
(GDVN) - Như đã thành thông lệ, thời điểm nắng nóng bắt đầu cũng là lúc xóm trọ sinh viên nháo nhào vì mất nước. Và một cái cớ hiển nhiên: Hè rồi, tiền nước cũng phải tăng thôi.
(GDVN) - Sau 2 lần gia hạn và 2 tháng hỗ trợ cung cấp dịch vụ quản lý miễn phí tại Khu căn hộ Vincom Center Bà Triệu, ngày 25/2/2013, Tập đoàn Vingroup đã quyết định chấm dứt toàn bộ việc cung cấp dịch vụ tại đây.
Nắm bắt nhu cầu muốn được an toàn trong ngày tận thế, một người đàn ông Mỹ chế tạo ra những boongke chống bom để bán cho những người đồng hương biết lo xa. Sau khi được chia sẻ hình ảnh trên các mạng xã hội, mẫu hầm này nhanh chống được cộng đồng mạng ưa thích.
Thật khó có thể tin được rằng đằng sau cái vẻ hào nhoáng của những dãy nhà mặt tiền phố Hàng Bài – con phố trung tâm của thủ đô Hà Nội, nơi mỗi mét vuông đất có giá lên đến cả tỷ đồng, nơi mà để thuê được mặt bằng kinh doanh, người ta phải trả chi phí lên đến vài nghìn Đô la Mỹ một tháng lại có những căn hộ tồi tàn và xuống cấp đến vậy.
(GDVN) - "Những gia đình hai vợ chồng đi làm, lương mỗi tháng lên tới hơn chục triệu đồng mà còn kêu chi tiêu không đủ thì với mức lương 4 triệu/ tháng của tôi không lẽ tôi phải bỏ thành phố, sẽ chết đói chăng?", độc giả Nguyễn Tiến Anh bày tỏ.
(GDVN) - "Tôi đã ở Hà Nội hơn 10 năm, có gia đình và 2 con nhỏ nhưng với mức thu nhập chưa đầy 15 triệu/tháng của cả hai vợ chồng trong khi mọi chi phí sinh hoạt, lo cho con nhỏ... thì thực sự tháng nào cũng thiếu. Lương thì 10 triệu nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy xấu hổ bởi chẳng bằng bạn ở quê 3 triệu", độc giả Nguyễn Thanh Tuân bày tỏ.
Kể từ 11/7 tới, giá nước sạch ở đô thị loại 1 sẽ lên mức cao nhất tới 18 nghìn đồng/m3 và thấp nhất là 3,5 nghìn đồng/m3, thay cho các mức 12 nghìn đồng/m3 và 3 nghìn đồng/m3 đang áp dụng hiện tại.
(GDVN) - Sau khi tại Thanh Hoá xuất hiện trào lưu “nhà nhà, phố phố đua nhau treo đèn lồng”, tại Nam Định dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua cũng "nở rộ" phong trào này.