(GDVN) - Lòng tin của em với các bác sĩ vô cùng mạnh mẽ, em tin rằng họ sẽ một lần nữa lập nên kì tích, một lần nữa đẩy lùi virus Covid-19 ra khỏi Việt Nam!
(GDVN) - Năm 2019, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục khẳng định là trụ cột vững chắc bao trùm lên mọi lĩnh vực đời sống xã hội...
(GDVN) - Đêm giao thừa, nhiều gia đình quây quần sum vầy bên nhau thì có những gia đình trẻ khác lại đón giao thừa trong bệnh viện với tình yêu thương của các y bác sĩ.
(GDVN) - Giảng đường thông minh góp phần giúp Đại học Y Dược Thái Nguyên nâng cao hiệu quả giảng dạy, đào tạo ra những y, bác sĩ có năng lực của Việt Nam và thế giới.
(GDVN) - Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống vừa tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" và phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ 4.
(GDVN) - Theo người nhà sản phụ Cao Thị Chung (SN 1989, trú tại xóm 1, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cái chết của thai nhi là do sự tắc trách từ phía bệnh viện.
(GDVN) - Sáng nay 29/11, Khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội) đã phối hợp với Khoa Nội soi Bệnh viện Đại học Nagoya (Nhật Bản) phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế Tiêu hóa Gan, Mật Việt - Nhật. Đây là hội thảo mở đầu cho việc trao đổi hợp tác đào tạo nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị tiêu hóa nói riêng và năng lực chuẩn đoán điều trị bệnh lý nói chung của bác sĩ Việt Nam do Nhật Bản tài trợ.
(GDVN) - Cho rằng sản phụ Nguyễn Thị Xuân tử vong tại bệnh viên Đa khoa Thiệu Hóa (Thanh Hóa) là do sự tắc trách của bác sĩ, hàng trăm người thân đã kéo đến vây bệnh viện đòi lãnh đạo bệnh viện này làm rõ trách nhiệm.
(GDVN) -Sau thời gian vợ sinh con bị nghi nhiễm HIV anh Trọng phải chịu nhiều điều tiếng và còn làm ảnh hưởng đến công việc kiếm cơm hàng ngày của anh.
‘Không đưa phong bì liệu có được không? Khi bệnh nhân thì thoi thóp nằm chờ mà bác sĩ thì cứ chần chừ này nọ, liệu có ai dám chỉ vì tiền mà đánh đổi mạng sống của người thân không?’. Xử lý y đức bác sĩ phải là trách nhiệm của Bộ y tế chứ không thể trông chờ vào người dân.
(GDVN) - Chiều ngày 26/10, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 2 tuổi nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.
(GDVN) - Cư dân mạng hiện đang truyền tay nhau bức ảnh cảm động về một bé gái qua đời và bố mẹ em đã thực hiện một hành động đầy tính nhân văn, cao đẹp.
Trong những ngày qua, tại Quảng Ngãi, nhiều người bàn tán xôn xao về chuyện cụ Trần Miễn (79 tuổi, tổ 10, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) bị nhồi máu cơ tim giai đoạn cấp, tiên lượng xấu, người nhà đã chuẩn bị lo hậu sự nhưng khi từ bệnh viện trở về, cụ tỉnh táo trở lại.