'Cười ngất' khoảnh khắc 1-0-2 của sao Việt: Khánh Thi (P40)

27/04/2012 07:00
Thùy Linh
(GDVN) - Nhắc đến tên Khánh  Thi là nói đến một vũ công tài năng và xinh đẹp, một giám khảo không thể thiếu của chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ.
Mũ rộng vành bán chạy vì nó có rất nhiều công dụng.
Mũ rộng vành bán chạy vì nó có rất nhiều công dụng.
Cứ nói về chuyện ăn kiêng là Thi nản lắm ấy!
Cứ nói về chuyện ăn kiêng là Thi nản lắm ấy!
5 anh em trên một chiếc xe tăng ơi, lại đây Thi bảo cái này!
5 anh em trên một chiếc xe tăng ơi, lại đây Thi bảo cái này!
Bí quyết nhảy giỏi của Thi là chân co cao, mắt phải lúng liếng và mặc áo tua rua gợi cảm...
Bí quyết nhảy giỏi của Thi là chân co cao, mắt phải lúng liếng và mặc áo tua rua gợi cảm...
Khánh Thi định tạo dáng theo kiểu cô Kim siêu vòng 3 nổi danh ở Hollywood?
Khánh Thi định tạo dáng theo kiểu cô Kim siêu vòng 3 nổi danh ở Hollywood?
Mình hát bài "Bụi bay vào mắt" mà bụi bay vào thật, làm khán giả cứ tưởng mình diễn chứ!
Mình hát bài "Bụi bay vào mắt" mà bụi bay vào thật, làm khán giả cứ tưởng mình diễn chứ!
Đầu bù tóc dối, chân đi giày cao, kéo áo xẻ ngực...đích thị Khánh Thi.
Đầu bù tóc dối, chân đi giày cao, kéo áo xẻ ngực...đích thị Khánh Thi.
Ối, đỡ, đỡ lấy chị cái ngã mất bây giờ!.
Ối, đỡ, đỡ lấy chị cái ngã mất bây giờ!.
Thế à, cái anh chàng mê mệt em hồi cấp 3 giờ lấy vợ Tây cơ á!
Thế à, cái anh chàng mê mệt em hồi cấp 3 giờ lấy vợ Tây cơ á!
Phụ nữ chắc chắn gợi cảm hơn khi họ...bịt mắt.
Phụ nữ chắc chắn gợi cảm hơn khi họ...bịt mắt.
Hình như đây là thuốc chống phát ngôn gây sốc của Khánh Thi trước khi lên ngồi ghế nóng Bước nhảy hoàn vũ thì phải.
Hình như đây là thuốc chống phát ngôn gây sốc của Khánh Thi trước khi lên ngồi ghế nóng Bước nhảy hoàn vũ thì phải.
Gợi cảm kiểu....Khánh Thi.
Gợi cảm kiểu....Khánh Thi.
Em mà sung lên, em hát luốn 20 bài liên tiếp ấy chứ!
Em mà sung lên, em hát luốn 20 bài liên tiếp ấy chứ!
Nào, anh có giỏi thì tiếp tục cãi nhau xem ai thắng!
Nào, anh có giỏi thì tiếp tục cãi nhau xem ai thắng!
Không biết mình có để quên mũ bảo hiểm trong nhà hàng vừa nãy không nhỉ?
Không biết mình có để quên mũ bảo hiểm trong nhà hàng vừa nãy không nhỉ?
"Mình đứng yên tạo dáng tới 30 giây không biết anh nhiếp ảnh đã chụp đươc đẹp chưa nhỉ"
"Mình đứng yên tạo dáng tới 30 giây không biết anh nhiếp ảnh đã chụp đươc đẹp chưa nhỉ"
Phải lấy tay túm áo cho đỡ hớ hênh....
Phải lấy tay túm áo cho đỡ hớ hênh....
Thùy Linh