Đàm Vĩnh Hưng kể thời 'hát lót' cho ca sĩ Thu Phương 16 năm trước

23/10/2013 09:35
Trần Sùng
(GDVN) - "Hồi xưa nghèo lắm ăn uống tiết kiệm, một tháng mới dám ra Tràng Tiền ăn một que kem. Nhiều khi nhớ lại kỉ niệm thấy buồn lắm", Thu Phương tâm sự.

"Rơi nước mắt trong hạnh phúc"

Liveshow "Mùa thu của Phương" sau khoảng 10 năm xa quê hương đã được hơn 1000 khán giả có mặt tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô tối qua (22/10) đón nhận và vỗ tay không ngớt. Xuyên suốt chương trình, Thu Phương không ngừng nói lời cảm ơn khán giả và cô cũng để những giọt nước mắt được rơi tự do trong niềm hạnh phúc.

Mở màn cho đêm diễn, Thu Phương xuất hiện thướt tha trong chiếc váy dài trắng và hát ca khúc Cô gái đến từ hôm qua - một trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của Thu Phương cách đây hơn 10 năm.

Đêm diễn không có MC hay người dẫn chuyện mà ca sĩ Thu Phương tự bộc bạch những nỗi niềm của mình với khán giả. Tuy nhiên gần 1/3 chương trình có lẽ do quá hồi hộp nên nữ ca sĩ Đêm nằm mơ phố không nói được gì nhiều, giọng nói thường nghẹn đi vì xúc động. Những lúc như thế Phương lại hát và hát, giọng ca của cô vẫn ngọt ngào, mãnh liệt giống như của "ngày hôm qua" cách đây 10 năm về trước.

Ca sĩ Thu Phương
Ca sĩ Thu Phương

Sau khi thể hiện xong hàng loạt những ca khúc gắn với tên tuổi của mình như: Cho tôi lại từ đầu, Dòng sông lơ đãng...ca sĩ Thu Phương cũng đã dành nhiều lời cảm ơn đến nhạc sĩ Việt Anh, người đã luôn ưu ái dành cho cô những ca khúc hay, lay động được trái tim của khán giả. Sự xuất hiện của Việt Anh trên sân khấu cùng màn độc thoại của Thu Phương với chàng nhạc sĩ kiệm lời cũng đã đem đến cho sân khấu liveshow "Mùa thu của Phương" nhiều tiếng cười vui vẻ.

"Phương chưa bao giờ hỏi anh Việt Anh là những nhân vật trong các ca khúc Dòng sông lơ đãng, Cho tôi lại từ đầu...là ai và viết cho ai. Vì Việt Anh sẽ chẳng bao giờ nói gì hết nên từ lâu lắm rồi Phương tự quyết định những nhân vật đó là mình...", ca sĩ Thu Phương hóm hỉnh chia sẻ với khán giả.

Thu Phương cũng được nhạc sĩ Việt Anh tặng ca khúc mới nhất là Hai chúng ta để biểu diễn trong liveshow "Mùa thu của Phương" và do chính vị nhạc sĩ này đệm đàn.

Hà Anh Tuấn: Thu Phương như dòng sông không bao giờ hết khát khao

Thu Phương tiếp tục hát ca khúc Chưa bao giờ và khán giả đã vỗ tay cuồng nhiệt khi thấy Hà Anh Tuấn bước ra sân khấu song ca cùng Phương bài hát này.

“Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của Thu Phương vì theo Hà Anh Tuấn người nghệ sĩ hạnh phúc nhất là khi tìm được đúng vị trí của mình trong lòng khán giả. Vừa nãy Phương có hát Dòng sông lơ đãngĐánh rơi bên hồ, hình ảnh của Phương cũng giống như dòng sông nhưng không bao giờ hết khát khao. Phương đã vượt qua bao sóng gió của cuộc sống và giờ dòng sông Thu Phương đã trở thành biển…”, Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Sau lời chia sẻ, Hà Anh Tuấn tiếp tục song ca cùng Thu Phương ca khúc Thuyền và Biển. Đây cũng là cách chuyển khéo léo sang chủ đề về Biển và quê biển, nơi ca sĩ Thu Phương được sinh ra và lớn lên.

“Những sóng gió trong đời sống khiến Phương vẫn nghĩ do mình là con gái vùng biển nên luôn phải đương đầu với nhiều ngọn sóng cuộc đời. Luôn phải cố gắng vươn lên để vượt qua nhiều giông bão…”.

“Được đứng trên sân khấu hát một lần, khóc một lần để cho mọi thứ qua đi. Có nhiều bài hát như thuộc về mình, buồn vui những ngày đó Phương sẽ mang theo. Giờ Phương muốn kể câu chuyện ấy và nhớ về nhau qua ca khúc mới là Trăng dưới chân mình”, ca sĩ Thu Phương nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc.

Đàm Vĩnh Hưng: Ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt

Cũng trong phần chủ đề về Biển, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện và song ca cùng Thu Phương ca khúc Biển nỗi nhớ và em. Dường như sự duyên dáng và hài hước của Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ nguội. Với cách pha trò vừa phải, phần tung hứng của Mr Đàm và Thu Phương đã khiến không khí khán phòng thêm hấp dẫn, sôi động.

Điều đặc biệt là lần đầu tiên một Đàm Vĩnh Hưng “ngoa ngoắt” mà mọi người vẫn thường thấy bỗng biến mất. Tối qua, Đàm Vĩnh Hưng lại chấp nhận để cho ca sĩ Thu Phương “dìm hàng” không thương tiếc.

Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận bị "dìm hàng" trong liveshow của Thu Phương
Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận bị "dìm hàng" trong liveshow của Thu Phương

Ngoài vấn đề chiều cao chỉ đến cổ ca sĩ Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng còn ôn lại thời kì hát “lót” cho Phương và hàng loạt các ca sĩ Diva khác.

“Cách đây 16 năm, Phương gặp Đàm Vĩnh Hưng khi đó mới là Vĩnh Hưng thôi. Hồi đó, Hưng mặc chiếc áo măng tô dài tới gót chân lao ra sân khấu hát như điên. Lúc đó, Sài Gòn đang đón những con sóng dữ từ Hà Nội vào, ban đầu là Hồng Nhung sau là Thanh Lam, Hà Trần và Mỹ Linh. Và khi đó Hưng chỉ hát lót trong đoàn, Phương vào mặc áo ba lỗ trẻ trung lắm. Còn Hưng thì bảo thích cái lạnh của miền Bắc nên mặc thế. Hai anh em ấn tượng với nhau ngay từ lần đầu gặp…”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với Thu Phương.

Đàm Vĩnh Hưng cũng dành tặng Thu Phương một ca khúc về mùa thu Hà Nội đã được anh nhờ nhạc sĩ Hoài Sa phối khí lại theo phong cách nhạc Jazz. Trước khi thể hiện, Đàm Vĩnh Hưng cũng hài hước đánh tiếng với khán giả trước rằng nếu anh không hát chuẩn nhạc Jazz được thì mọi người cứ coi là “giả Jazz” cũng được.

Sau phần trình diễn của Mr. Đàm, Thu Phương quay trở lại sân khấu với ca khúc Hoa sữa. Và khi thể hiện xong bài hát này thì cũng là lần đầu tiên, Thu Phương chia sẻ về tuổi thơ khó khăn của mình. Kỉ niệm ấy gắn liền với những con phố Hà Nội với mùi hương hoa sữa ngào ngạt:

“Bài hát Hoa sữa gắn nhiều kỉ niệm với Phương. 13 tuổi Phương rời Hải Phòng lên Hà Nội học. Hàng ngày Phương cứ đi bộ từ số 23 Ngô Thì Nhậm qua Ô Chợ Dừa đi học. Suốt 4 năm như thế qua những con đường thơm mùi hoa sữa…”.

“Hồi xưa nghèo lắm ăn uống tiết kiệm, một tháng mới dám ra Tràng Tiền ăn một que kem. Nhiều khi nhớ lại kỉ niệm thấy buồn lắm, muốn được trở lại ngày xưa. Và hơn 10 năm xa quê giờ được trở về nhà và hát, Phương cảm thấy mãn nguyện. Đặc biệt là hôm nay những người thân thương của Phương cũng có mặt trong liveshow này.

Đó chính là anh trai ca sĩ Quang Minh và người đẹp Kim Oanh…”, ca sĩ Thu Phương giới thiệu với khán giả về anh em của mình.

Đứng trên sân khấu, 3 anh em ca sĩ Thu Phương cùng ôn lại kỉ niệm cũ. Cả 3 anh em Phương đều nhớ đến chiếc xe đạp mà ba thường xuyên chở đi chơi hay những buổi ba đệm đàn cho cả nhà cùng hát còn mẹ làm MC…Những kỉ niệm ấu thơ đó đã khiến anh em của ca sĩ Thu Phương không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Và lần đầu tiên họ cùng hát trên sân khấu bài hát về quê hương Hải Phòng chứa đầy cảm xúc tình yêu…

Liveshow “Mùa thu của Phương” kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng dường như khán giả không muốn nó kết thúc. Những tiếng hò hét yêu cầu Thu Phương hát tiếp liên tục vang lên.

Có lẽ đây là một đêm hạnh phúc và ngọt ngào nhất mà ca sĩ Thu Phương đã nhận được sau một khoảng thời gian dài đi xa, trở về nhà.

Trần Sùng