Minh Thư tính toán, hát tốt nhất vẫn bị loại khỏi Tuyệt đỉnh tranh tài

04/05/2014 08:47
TIỂU QUÂN
(GDVN) - Tối qua (3/5), “Tuyệt Đỉnh Tranh Tài” đã bước vào đêm tranh tài ở thể loại”Pop thập niên 90”. Các ca sĩ đã thể hiện lại các ca khúc đình đám một thời hoàn hảo.

Nhưng Trà My, Minh Thư chia tay Tuyệt đỉnh tranh tài trong hối tiếc.

Trải qua đêm nhạc rock đầy sôi động, máu lửa ở tuần trước thì tới tuần này, khán giả được chứng kiến 10 ca sĩ tham gia chương trình so tài trong đêm nhạc Pop với các ca khúc đình đám những năm 90.

Mở đầu cho đêm nhạc Pop thập niên 90, cả 10 ca sĩ tham gia chương trình đã cùng hòa giọng trong hai ca khúc “Ước gì” và “Mưa phi trường” được phối lại rất ấn tượng. Sau đó là 10 phần biểu diễn được đầu tư kỹ lưỡng của các ca sĩ với những ca khúc nổi tiếng một thời.

10 ca sĩ hòa giọng trong hai ca khúc “Ước gì” và “Mưa phi trường” ở tiết mục mở màn.
10 ca sĩ hòa giọng trong hai ca khúc “Ước gì” và “Mưa phi trường” ở tiết mục mở màn.

Ưng Hoàng Phúc quá an toàn với “Trái tim bên lề”

Mở đầu cho đêm thi thứ hai là sự xuất hiện của Ưng Hoàng Phúc. Vì cũng có sở trường hát nhạc Pop nên Ưng Hoàng Phúc đã thể hiện khá thành công hit “Trái tim bên lề”. Anh đã mạo hiểm khi chọn một ca khúc khá khó với điệp khúc liên tục, đòi hỏi âm vực cao, chưa kể lại đang bị chứng thoát vị đĩa đệm “quấy rầy” nên cũng ảnh hưởng không ít đến giọng hát của Út Phúc. Dù vậy thì Ưng Hoàng Phúc cũng đã mang một tinh thần rất tốt lên sân khấu mà không hề căng thẳng theo nhận xét của Phương Thanh.

Trong khi đó, Hồng Nhung lại hy vọng một hình ảnh Ưng Hoàng Phúc mạo hiểm hơn, thoát khỏi vùng an toàn của mình để làm điều khác hơn trong những đêm thi tiếp theo. Sự thay đổi đó có thể giúp chàng ca sĩ này có thêm được nhiều lượng người hâm mộ khác.

Phạm Thu Hà mang opera vào “Vẫn hát lời tình yêu”

Giọng ca với sở trường nhạc thính phòng Phạm Thu Hà đã chọn thể hiện ca khúc “Vẫn hát lời tình yêu” cho đêm thi này. Bài hát vốn đã từng được Hồng Nhung thể hiện cực kỳ thành công, điều này cũng gây áp lực không nhỏ cho Thu Hà.

Tuần trước, giám khảo Lê Hoàng đã nhận xét giá như được nhìn thấy Thu Hà đứng trên sân khấu với hiệu ứng dàn dựng cho trang phục được gió thổi bay thì đến tuần này, “ước muốn” của anh đã thành hiện thực khi cô ca sĩ opera đứng trên bục và tỏa sáng với sân khấu giành riêng cho mình. Lê Hoàng cực kỳ hài lòng khi đánh giá “phong cách trình diễn tuyệt vời, chuẩn mực”.

Chưa kể trong lúc hát, Thu Hà đã quyết định phá cách khi pha pop với sở trường opera ở đoạn ngân cao trào khiến giám khảo Lê Hoàng khá ưng ý, bỏ qua sự hồi hộp của Thu Hà khi thể hiện phần đầu của ca khúc này.

Tuy nhiên, Hồng Nhung lại không thích sự làm mới này lắm, theo chị thì ca khúc này vốn đã rất giản dị, nhẹ nhàng rồi thì “sự pha trộn như vậy không cần thiết”. Theo chị, với sự nữ tính, nhẹ nhàng và quyến rũ của mình thì không cần lên tông thành opera thì Thu Hà vẫn có thể hát ca khúc này “đủ nhẹ nhàng và êm ái rồi”.

Minh Thư hát với nhiều micro

Trong số những ca khúc nổi tiếng cuối những năm 90, Minh Thư đã quyết định chọn thể hiện hit “Đừng lừa dối” của cậu Lam Trường nhưng với phong cách hoàn toàn mới.

Minh Thư đã ghi điểm với màn dàn dựng hát với nhiều mic, phối hợp cùng vũ công. Dù phải chuyển mic liên tục kết hợp với vũ đạo mà không bị lỡ nhịp nào đã giúp tiết mục thành công ngoài mong đợi. Hồng Nhung cũng dành điểm 10 cho sự dàn dựng táo bạo, độc đáo này. Theo chị đây là tiết mục tốt nhất của Minh Thư trong ba tuần qua, giúp phô ưu điểm giọng hát và che đi những nhược điểm của Minh Thư.

Phương Thanh nói thêm: “Thật sự bài này không phải là bài khó, bài này không khí nhiều, hát đều từ đầu đến cuối là thành công. Nhưng Minh Thư đã khéo léo, dàn dựng các động tác vào với nhau là một trong những cách tính toán rất hợp lý, thông minh.”

Trang Nhung đầy tình cảm với "Cho em một ngày"

Tuần trước, Trang Nhung đã làm “nổ tung” khán đài với rock. Tuần này, nữ ca sĩ chuyên hát dân ca và dân gian đương đại đã quyết định hát “Cho em một ngày” đầy tình cảm với sự hỗ trợ của violon và guitar bên cạnh.

Với giọng hát khỏe sẵn có, Trang Nhung đã hát rất có lực nhưng theo Phương Thanh cảm nhận thì vẫn còn thiếu “sự khắc khoải, khao khát”. Đó là điều mà những bài nhạc xưa cần có.

Lê Hoàng hồi tưởng lại một thời Hồng Nhung đi hát ca khúc này với sự trong sáng, ngây thơ và bay bổng. Còn trong đêm này, anh thấy một Trang Nhung điêu luyện và tha thiết. Theo Lê Hoàng chia sẻ: “Tôi cứ tưởng không ai có thể hát khác” nhưng giờ thì anh đã thấy và thích cách thể hiện này của Trang Nhung.

Giám khảo Hồng Nhung chia sẻ thêm: “Hồng Nhung thích Trang Nhung hát “Cho em một ngày” nhưng vì ấn tượng của Trang Nhung đêm rock vừa qua quá mạnh mẽ nên khán giả mong chờ một sự bùng nổ hơn”.

Hoàng Hải “lẳng lơ” hát "Mãi mãi"

Nhận được sự đánh giá cao từ khán giả lẫn ban giám khảo trong đêm nhạc rock, sang đêm nhạc Pop, Hoàng Hải này vẫn không hề giảm sút phong độ. Với ca khúc “Mãi mãi”, anh đã khiến giảm khảo khó tính Lê Hoàng cũng phải vỗ tay khen ngợi.

Hồng Nhung khen Hoàng Hải thông minh khi chọn được một ca khúc có thể khoe được giọng nam cao trời cho của mình. Nhưng chị hy vọng tuần sau, Hoàng Hải sẽ “làm được gì đột phá, có sự nghệ sĩ, hơi phá một chút, hơi chơi một chút”.

Phương Thanh thì chia sẻ chân thật khi thắc mắc tại sao có nội lực, đẹp trai, giọng tốt nhưng Hoàng Hải “vẫn chưa thành siêu sao, chắc bạn cần chút xíu lẳng lơ nữa”. Theo chị thì Hoàng Hải còn rất cứng, phải nghệ sĩ hơn chút nữa.

Cuối cùng Lê Hoàng cũng được hai nữ giám khảo cho phát biểu ý kiến. Theo anh “bài hát vừa rồi Hải rất có cảm xúc”. Anh cũng dặn dò Hoàng Hải đừng tin lời của hai nữ giám khảo kia khiến khán giả càng thêm hào hứng.

Kimmese bị Lê Hoàng trêu ghẹo vì "body quá đẹp"

Xuất hiện bất ngờ từ hàng ghế khán giả lên tới ghế nóng, Kimmese khiến ban giám khảo giật mình, sau đó thì cùng nhún nhảy với giai điệu sôi động của “Wannabe”, ca khúc đình đám trong album đầu tay của các cô gái trong nhóm Spice Girls.

Một mình phải đảm nhận vừa phần hát, bè, rap trong bài là điều không hề dễ chút nào. Nhưng Kimmse đã làm khá tốt phần trình diễn của mình. Theo Phương Thanh thì Kimmese đã hoàn thành ca khúc “hoàn chỉnh, tự nhiên, vượt qua rất tốt” khi đủ hơi để hát liên tiếp mà không bị hụt, chưa kể bài hát phù hợp với phong cách và giọng hát của Kim.

Lê Hoàng trước khi nhận xét không quên tự tin vì “body quá đẹp, sợ người ta tưởng vũ công” khi thú nhận đây là lí do anh không đứng dậy lúc Kim đến hàng ghế của giám khảo. Sự trêu đùa dí dỏm của Lê Hoàng khiến sân khấu thêm phần vui vẻ. Về phần trình diễn của Kimmese, theo anh thì cô gái này đã chọn bài chính xác, dù có những chỗ “tích tắc gián đoạn” nhưng vẫn chấp nhận được.

Phương Vy nghẹn ngào hát “Mẹ yêu”

Phương Vy đã không kìm được xúc động khi thể hiện ca khúc “Mẹ yêu” tặng mẹ của mình. Chỉ với tiếng đệm guitar, bài hát của nhóm “3 con mèo” năm nào đã được Phương Vy thể hiện đầy tính cảm. Một thay đổi nhỏ trong tiết mục này so với dự định ban đầu. Ba của Phương Vy đã không thể xuất hiện cùng con gái để cùng biểu diễn ca khúc này tặng mẹ vì lý do sức khỏe.

Phương Vy chia sẻ với mẹ đang khóc ở dưới vào giữa bài hát rằng: “Con chưa bao giờ hát tặng mẹ, con biết mẹ đang khóc bên dưới, con muốn nói con thương mẹ nhiều lắm”.

Lê Hoàng cho rằng “không còn gì để nói” vì Phương Vy đã “xử lý nhuần nhuyễn cả về giọng hát, xúc cảm, chất giọng”. Nhưng anh hơi tiếc một chút khi giá như Phương Vy có thể giao lưu ánh mắt với khán giả nhiều hơn thì sẽ có thể gửi cảm xúc đến toàn bộ khán giả đang nghe ca khúc. Dù vậy, do ca khúc dành tặng mẹ nên chỉ nhìn mẹ như thế thì vẫn chấp nhận được – Lê Hoàng chia sẻ.

Còn Hồng Nhung thì khen ngợi sự táo bạo của Phương Vy khi hát acoustic trên một sân khấu rộng như thế này. Vì đây là tiết mục tặng mẹ nên những chỗ giọng run vì xúc động hoàn toàn có thể bỏ qua được. Theo chị “nghệ thuật quan trọng nhất là sự nhạy cảm trong tâm hồn. Những nốt run đó đáng quý, em đã làm được điều đấy”. Hồng Nhung cũng chia sẻ nếu Phương Vy hát trong một không gian gần gũi, ấm áp thì còn hiệu quả hơn nữa.

Trà My chọn “Tình 2000” của Phương Thanh

Rất yêu thích giọng ca cũng như các bài hát của Phương Thanh, Trà My đã quyết định thể hiện hit “Tình 2000” của chị Chanh trong một ngày của năm 2014. Cùng với lợi thế về vũ đạo, Trà My đã làm ca khúc này mang màu sắc tươi mới hơn.

Phương Thanh chia sẻ cảm xúc khi nghe ca sĩ trẻ hát bài hát của mình như thế này: “14 năm rồi mới nghe lại bài này. Phương Thanh ngày xưa hát rất bụi nhưng giờ thì qua giọng hát của Trà My thì khuôn khổ hơn nhiều theo phong cách của Trà My”. Phương  Thanh thích phong cách lạnh lùng, giọng đanh chắc của Trà My, chỉ tiếc chỗ lên cao “chưa đã” mà thôi.

Lê Hoàng cũng thích phong cách tự tin, không run như đêm rock của Trà My với xử lý điêu luyện, nhưng theo anh vẫn còn thiếu “đôi chút lả lướt” khi thiếu sự phối hợp với vũ đoàn ở một số đoạn trong ca khúc.

Phạm Anh Khoa chinh phục Hồng Nhung với “Hương Ngọc Lan”

Phạm Anh Khoa có thể là thí sinh khiến nhiều người lo nhất khi Pop có phong cách trái ngược hoàn toàn với thể loại rock sở trường của anh. Để hát Pop thành công, Phạm Anh Khoa phải thay đổi thói quen khi hát rock của mình, tình cảm, mượt mà hơn, bớt gằn giọng hơn. Với cây guitar trên tay, Phạm Anh Khoa ngồi ở bối cảnh như một quán nước ven đường. Và hát “Hương ngọc lan” đầy cảm xúc chẳng thua kém ca sĩ nào. Xóa hẳn đi cái bóng to bự của đàn chị Mỹ Linh với phong cách mới.

Anh Khoa đã khiến Hồng Nhung bất ngờ khi chinh phục hoàn toàn ở cả những nốt thấp và nốt cao. Phá cách khuôn khổ mà Mỹ Linh từng hát với một phong cách rất “Anh Khoa”. Nếu Mỹ Linh hát ca khúc này với tính nữ, thì “Hương ngọc lan” giờ đây đã có một phiên bản “dương tính” đầy tình cảm và thuyết phục.

Đức Tuấn mang dàn hợp xướng khủng lên sân khấu

Chàng trai này đã đem nguyên một “Biệt đội khủng long” với 100 người trong dàn hợp xướng để giúp mình thể hiện ca khúc “Tình phai”. Đức Tuấn đã khép lại chương trình với sân khấu rất hoành tráng. Một điều thú vị là dàn hợp xướng này có rất nhiều thế hệ tham gia khiến tiết mục trở nên ý nghĩa và mang nhiều màu sắc.

Lê Hoàng cũng phải thừa nhận đây là một cái kết đẹp. Theo anh sân khấu chương trình thường thiếu tính hoành tráng, thì chính nhờ dàn đồng ca này mà đã làm lay động lòng người, điều này hiếm khi mà chúng ta cảm nhận được.

Còn Phương Thanh thì cho rằng Đức Tuấn đã biến một ca khúc tạm gọi là thị trường ủy mị theo đánh giá của mọi người thành một ca khúc đỉnh cao. Theo chị thì Đức Tuấn đã chứng minh được không có cái nào là nhạc đỉnh cao, cái nào là nhạc thị trường – quan trọng là cách hát của mỗi người. Chị khen ngợi, Đức Tuấn không phải kiêu kỳ hay kiêu ngạo mà chính là sự kiêu hãnh rất lớn khi biến đổi dòng nhạc này thành của mình, khiến nó đẹp hơn và thành của mình. Chị cũng không ngớt lời khen khi cho rằng anh đã khắc phục được nhược điểm hát thiếu tình cảm khi bình thường hát dòng nhạc bán cổ điển.

Phương Thanh song ca cùng Phương Uyên

10 ca sĩ đã mang tới cho khán giả và ban giám khảo một đêm nhạc Pop thập niên 90 đầy tình cảm, nhẹ nhàng và xúc động. 

Khép lại chương trình, Hồng Nhung đã xuất hiện với ca khúc “Vườn yêu”. Còn Phương Thanh đã hội ngộ với Phương Uyên “3 con mèo” trong ca khúc “Ghen”. Chị Chanh cũng hát lại ca khúc “Trống vắng” đình đám một thời cùng với sự xuất hiện rất ngẫu nhiên của MC Trấn Thành. 

Phương Thanh đã hội ngộ với Phương Uyên “3 con mèo” trong ca khúc “Ghen”
Phương Thanh đã hội ngộ với Phương Uyên “3 con mèo” trong ca khúc “Ghen”
Hồng Nhung để lại nhiều cảm xúc với ca khúc “Vườn yêu”.
Hồng Nhung để lại nhiều cảm xúc với ca khúc “Vườn yêu”.

Chỉ những câu đầu tiên vừa cất lên, cả khán phòng đã hòa theo lời bài hát. 14 tiết mục trong đêm thi đã phần nào làm “sống” dậy một giai đoạn thịnh vượng của âm nhạc Việt Nam với vô số bài hát hit mà đến ngày hôm nay mỗi khi nhắc lại bất cứ ai cũng có thể nhớ và hát theo. Có thể nói rằng những bài hát này đã trở thành những ca khúc đi cùng năm tháng và luôn sống trong lòng của người yêu nhạc. Đêm nhạc pop thập niên 90 cũng đã khơi dậy nhiều kỷ niệm của khán giả.

Phương Thanh ngồi ghế nóng cùng Hồng Nhung và Lê Hoàng.
Phương Thanh ngồi ghế nóng cùng Hồng Nhung và Lê Hoàng.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

TIỂU QUÂN