Nghệ sĩ Hồng Nga sút cân vì lo bán vé liveshow cuối cùng của đời đi hát

07/01/2015 10:41
TỬ VĂN
(GDVN) - Tự bỏ tiền ra làm liveshow, ít ai biết nghệ sĩ Hồng Nga còn phải tự mình đi chào mời và tự mình bán vé, mấy ngày nay bà lo show bị ế vé đến sút cân.

Là liveshow cuối cùng của cuộc đời đi hát, điều mà nghệ sĩ Hồng Nga mong đợi không phải là để tạo được dấu ấn để đời, cũng không phải là để khẳng định tên tuổi, mà chỉ đơn giản, cô mong sao liveshow thật đông khách để có tiền lo cho những người đang gặp khó khăn.

Nghệ sĩ Hồng Nga đang tất bật chuẩn bị cho liveshow hoành tráng nhất cuộc đời mang tên“Nửa thế kỉ con tằm vẫn nhả tơ”
Nghệ sĩ Hồng Nga đang tất bật chuẩn bị cho liveshow hoành tráng nhất cuộc đời mang tên“Nửa thế kỉ con tằm vẫn nhả tơ”

Hẹn gặp nghệ sĩ Hồng Nga tại tư gia, không phải là những căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, cũng chẳng choáng ngợp bởi sự sang trọng thường thấy như tư gia của những người nổi tiếng. Đó là một căn chung cư cũ với những món đồ đơn giản như bất kì một gia đình nào, thậm chí còn có phần đơn sơ, giản dị hơn nhiều.

Nét mặt người nghệ sĩ, không giấu nổi sự lo lắng, mệt mỏi. Bà phải tự mình bán vé, tự mình chuẩn bị mọi công việc cho liveshow. Ngay cả việc treo băng rôn quảng cáo cũng phải tự mình nhờ người treo hộ rồi coi có bạn bè nào quen biết thì tới chào mời người ta mua vé liveshow.

Như đọc được sự ngạc nhiên của phóng viên, nghệ sĩ Hồng Nga cười buồn chia sẻ. Bà cũng chắt chiu, dành dụm được tiền để mua được một căn nhà tại trung tâm Sài Gòn, nhưng là để dành cho con. Còn bà thì đến cuối cuộc đời lại sống quạnh hiu trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Dường như làm bất kể điều gì, người nghệ sĩ ấy cũng nghĩ về người khác, lo cho người khác mà không cần biết bản thân mình có được gì không, có bị thiệt thòi gì không.

Chia sẻ lý do làm liveshow khi đã gần bước qua tuổi 70, nghệ sĩ Hồng Nga nói, ý định mình làm liveshow để cảm ơn tổ nghiệp đã ân sủng cho cô còn sức đi hát đến thời điểm này, đồng thời cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả - những người đã yêu mến, dõi theo cô suốt mấy chục năm qua.

“Bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng may thay tổ nghiệp còn cho tôi cái hơi, cái sức để có thể tiếp tục ca, nên tôi nghĩ nên làm liveshow vào đúng dịp ngày sinh của mình thì hay hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Khán giả đến coi tôi hát cũng như dự sinh nhật của tôi, rồi coi Hồng Nga hát như thế nào. Mục đích thứ hai tôi cũng muốn làm để kỉ niệm lại lỡ chẳng may tôi không còn thì những hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại và còn mãi với khán giả. 

Số tiền tôi thu được vào đêm đó, trừ hết chi phí còn lại tôi sẽ đem đi làm từ thiện hết chứ tôi không muốn giữ một đồng nào hết. Tôi nghĩ đồng tiền rất cần nhưng nó cũng không cần, bởi vì bây giờ tổ nghiệp đã cho tôi đầy đủ rồi, có cơm ăn có nhà ở, hơn những người bạn rồi. Tôi cảm ơn tổ nghiệp đã cho tôi một ân sủng để bây giờ 70 tuổi mà tôi vẫn còn ca hát, làm kiếm tiền được. Tôi cũng muốn tri ân khán giả đã mấy chục năm nay vẫn theo và thương yêu tôi", nghệ sĩ Hồng Nga chân tình chia sẻ.

Mục đích tổ chức liveshow là để giúp đỡ những phận đời bất hạnh. Thế nhưng mấy ai biết rằng, cuộc đời của người nghệ sĩ ấy cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đến thành quả của suốt mấy chục năm lao động nghệ thuật miệt mài bà cũng không dám hưởng thụ riêng cho mình mà chắt chiu, tằn tiện để dành cho những mục đích vô cùng cao cả. 

Không chỉ tự bỏ số tiền tiết kiệm mấy chục năm trời, nghệ sĩ Hồng Nga còn tự mình lo toan bao nhiêu công việc trước khi liveshow diễn ra. Nhìn bà với đống vé bày la liệt trên chiếc giường cũ kĩ, ọp ẹp, ghi ghi chép chép, trước thắc mắc về việc không ai bán vé cho, nghệ sĩ Hồng Nga buồn bã: “Có ai đâu mà làm con ơi, một mình cô lo hết, may mà khán giả thương mua được một số vé cũng kha khá rồi nên cũng đỡ".

Bà kể cách đây mấy hôm, bà bị người giúp việc nhà gom không biết bao nhiêu vé, cộng thêm quần áo rồi bỏ đi biệt tăm. Dù biết rõ mười mươi, nhưng bà cũng không muốn trình báo công an, bởi theo bà "làm liveshow với mong muốn để kiếm tiền giúp đỡ những người khó khăn, họ làm như vậy giống như đã có tội với nhiều người khó khăn đang cần mình giúp đỡ. Họ ăn cắp thì họ đã sai, đời này làm sai là có tội họ sẽ bị phạt thôi".

Chọn chủ đề “Nửa thế kỉ con tằm vẫn nhả tơ”, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết thân phận đời nghệ sĩ ai cũng giống như con tằm vậy, oằn mình rút ruột nhả từng sợi tơ mua vui, làm đẹp cho cuộc đời. Con tằm vẫn nhả tơ nghĩa là cô vẫn còn hát được, vẫn có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật, để không phụ lòng những khán giả đã ủng hộ mình suốt cuộc đời đi diễn.

Mong khán giả đến thật đông để nghe mình hát

Hơn 55 năm gắn bó với nghiệp cầm ca, dù người thương không ít, kẻ ghét cũng nhiều, nhưng bà vẫn luôn tự nhủ lòng mình rằng mình là người có phước, bởi cuối đời đã gặp được rất nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Cũng là bởi vì Hồng Nga diễn đạt quá đảm nhận vai nào bà cũng hóa thân vào nhân vật thật đến mức đóng vai ác thì bị người ta ghét cay ghét đắng. Ngày trước có một nhà sư nói với bà về vai diễn trong vở “Mục Kiền Liên” rằng: “Hồng Nga ơi, sao con đóng gì mà ác quá vậy, nhưng con đóng xuất sắc quá”. 

Không chỉ thành công bởi đóng những vai ác, Hồng Nga diễn các thể loại bi cũng hay không kém, nhiều vai diễn của cô trên sân khấu đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Cũng chẳng phải tự nhiên mà bà có thể hóa thân vào nhân vật xuất sắc được như vậy. Để có thể đóng đạt bất kì vai diễn nào, bà đã phải trải qua không biết bao thăng trầm, sóng gió của cuộc đời. Trải qua nhiều cay đắng, thấm hết được những buồn vui, ba chìm bảy nổi nên có nhiều khi người nghệ sĩ ấy diễn mà như không diễn. Cái đau khổ nó ở sẵn trong người, nó trải dài suốt cả cuộc đời rồi nên chỉ cần vào vai là tự khắc nó tràn ra như chính cuộc đời của bà vậy.

Đối với nghệ sĩ Hồng Nga, dường như chẳng có nỗi đau nào có thể khiến bà gục ngã. Những thăng trầm, sóng gió đã khiến bà đủ mạnh mẽ, bình thản để bước qua, để tiếp tục sống hết mình cho sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Đã có những lúc, cả đời sống tình cảm lẫn kinh tế đều rơi vào bế tắc, nghệ sĩ Hồng Nga cũng có lúc nghĩ quẩn, muốn tìm đến cái chết, nhưng sự mạnh mẽ, kiên cường đã giúp bà đứng dậy để làm lại tất cả. 

Với người nghệ sĩ ấy, những gì cùng cực nhất, đau đớn nhất, bất hạnh nhất bà cũng đều đã trải qua nên hơn ai hết, bà luôn muốn dành phần đời còn lại để giúp đỡ những phần đời bất hạnh, để họ có thể vượt qua những nỗi đau mà không phải đơn độc như bản thân mình.

Trong liveshow “Nửa thế kỉ con tằm vẫn nhả tơ” sắp diễn ra vào ngày 17/01/2015 tại nhà hát Hòa Bình, trong khoảng 12 tiết mục được trình diễn cùng các nghệ sĩ sẽ có thêm một vài tiết mục ca cổ nghệ sĩ Hồng Nga sẽ trình diễn một mình trên sân khấu, chủ yếu ca ngợi công đức sinh thành của người mẹ. Bởi bà muốn nhắn nhủ với người con đang làm bà đau khổ biết rằng: mất mẹ là mất cả bầu trời.

Như hiểu được mục đích cao cả của liveshow nói trên, trước lời mời của nghệ sĩ Hồng Nga, nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẵn sàng góp mặt, san sẻ chút tấm lòng với bà trong liveshow như: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Minh Vương, Diệu Hiền, Ngọc Hương, Phương Hồng Thủy, Quế Trân, Linh Tâm... danh hài Hoài Linh, Việt Hương, Trường Giang, Hoài Lâm, ca sĩ Cẩm Ly, Mai Quốc Huy... và MC Thanh Bạch. 

Hiện tại nghệ sĩ Hồng Nga chỉ mong mỏi làm sao bán được hết số vé còn lại để cô có thể an tâm tập luyện nhằm mang đến cho khán giả những tiết mục thật hay trong liveshow cuối cùng của cuộc đời. Mục tiêu chính của Hồng Nga là làm sao hát cho thật hay để làm tròn trách nhiệm trên sân khấu ngày 17/01 tới, bà mong đêm đó khán giả thật đông để nghe mình hát.

Liveshow cuối cùng của nghệ sĩ Hồng Nga sẽ diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình vào 20h ngày 17/1/2015. Vé hiện đang bán tại nhà hát Hòa Bình – TPCHM với mức giá từ 300.000 đến 2.000.000 đồng.

Là liveshow cuối cùng của cuộc đời đi hát, điều mà nghệ sĩ Hồng Nga mong đợi không phải là để tạo được dấu ấn để đời, cũng không phải là để khẳng định tên tuổi, mà chỉ đơn giản, cô mong sao liveshow thật đông khách để có tiền lo cho những người đang gặp khó khăn.

Hẹn gặp nghệ sĩ Hồng Nga tại tư gia, không phải là những căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, cũng chẳng choáng ngợp bởi sự sang trọng thường thấy như tư gia của những người nổi tiếng. Đó là một căn chung cư cũ với những món đồ đơn giản như bất kì một gia đình nào, thậm chí còn có phần đơn sơ, giản dị hơn nhiều. Trên nét mặt người nghệ sĩ, không giấu nổi sự lo lắng, mệt mỏi. Bà phải tự mình bán vé, tự mình chuẩn bị mọi công việc cho liveshow. Ngay cả việc treo băng rôn quảng cáo cũng phải tự mình nhờ người treo hộ rồi coi có bạn bè nào quen biết thì tới chào mời người ta mua vé liveshow.

Như đọc được sự ngạc nhiên của phóng viên, nghệ sĩ Hồng Nga cười buồn chia sẻ. Bà cũng chắt chiu, dành dụm được tiền để mua được một căn nhà tại trung tâm Sài Gòn, nhưng là để dành cho con. Còn bà thì đến cuối cuộc đời lại sống quạnh hiu trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Dường như làm bất kể điều gì, người nghệ sĩ ấy cũng nghĩ về người khác, lo cho người khác mà không cần biết bản thân mình có được gì không, có bị thiệt thòi gì không.

Chia sẻ lý do làm liveshow khi đã gần bước qua tuổi 70, nghệ sĩ Hồng Nga nói, ý định mình làm liveshow để cảm ơn tổ nghiệp đã ân sủng cho cô còn sức đi hát đến thời điểm này, đồng thời cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả - những người đã yêu mến, dõi theo cô suốt mấy chục năm qua: “Bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng may thay tổ nghiệp còn cho tôi cái hơi, cái sức để có thể tiếp tục ca, nên tôi nghĩ nên làm liveshow vào đúng dịp ngày sinh của mình thì hay hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Khán giả đến coi tôi hát cũng như dự sinh nhật của tôi, rồi coi Hồng Nga hát coi như thế nào. Mục đích thứ hai tôi cũng muốn làm để kỉ niệm lại lỡ chẳng mai tôi không còn thì những hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại và còn mãi với khán giả. Số tiền tôi thu được vào đêm đó, trừ hết chi phí còn lại tôi sẽ đem đi làm từ thiện hết chứ tôi không muốn giữ một đồng nào hết. Tôi nghĩ đồng tiền rất cần nhưng nó cũng không cần, bởi vì bây giờ tổ nghiệp đã cho tôi đầy đủ rồi, có cơm ăn có nhà ở, hơn những người bạn rồi. Tôi cảm ơn tổ nghiệp đã cho tôi một ân sủng để bây giờ 70 tuổi mà tôi vẫn còn ca hát, làm kiếm tiền được. Tôi cũng muốn tri ân khán giả đã mấy chục năm nay vẫn theo và thương yêu tôi.”

Mục đích tổ chức liveshow là để giúp đỡ những phận đời bất hạnh. Thế nhưng mấy ai biết rằng, cuộc đời của người nghệ sĩ ấy cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đến thành quả của suốt mấy chục năm lao động nghệ thuật miệt mài bà cũng không dám hưởng thụ riêng cho mình mà chắt chiu, tằn tiện để dành cho những mục đích vô cùng cao cả. Không chỉ tự bỏ số tiền tiết kiệm mấy chục năm trời, nghệ sĩ Hồng Nga còn tự mình lo toan bao nhiêu công việc trước khi liveshow diễn ra. Nhìn bà với đống vé bày la liệt trên chiếc giường cũ kĩ, ọp ẹp, ghi ghi chép chép, trước thắc mắc về việc không ai bán vé cho, nghệ sĩ Hồng Nga buồn bã trả lời: “Có ai đâu mà làm con ơi, một mình cô lo hết, may mà khán giả thương mua được một số vé cũng kha khá rồi nên cũng đỡ.” Bà kể cách đây mấy hôm, bà bị người giúp việc nhà gom không biết bao nhiêu vé, cộng thêm quần áo rồi bỏ đi biệt tăm. Dù biết rõ mười mươi, nhưng bà cũng không muốn trình báo công an, bởi theo bà “Tôi làm liveshow với mong muốn để kiếm tiền giúp đỡ những người khó khăn, họ làm như vậy giống như đã có tội với nhiều người khó khăn đang cần mình giúp đỡ. Họ ăn cắp thì họ đã sai, đời này làm sai là có tội họ sẽ bị phạt thôi.”

Chọn chủ đề “Nửa thế kỉ con tằm vẫn nhả tơ”, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết thân phận đời nghệ sĩ ai cũng giống như con tằm vậy, oằn mình rút ruột nhả từng sợi tơ mua vui, làm đẹp cho cuộc đời. Con tằm vẫn nhả tơ nghĩa là cô vẫn còn hát được, vẫn có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật, để không phụ lòng những khán giả đã ủng hộ mình suốt cuộc đời đi diễn.

Hơn 55 năm gắn bó với kiếp cầm ca, dù người thương không ít, kẻ ghét cũng nhiều, nhưng bà vẫn luôn tự nhủ lòng mình rằng mình là người có phước, bởi cuối đời đã gặp được rất nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Cũng là bởi vì Hồng Nga diễn đạt quá đảm nhận vai nào bà cũng hóa thân vào nhân vật thật đến mức đóng vai ác thì bị người ta ghét cay ghét đắng. Ngày trước có một nhà sư nói với cô về vai diễn trong vở “Mục Kiền Liên” rằng: “Hồng Nga ơi, sao con đóng gì mà ác quá vậy, nhưng con đóng xuất sắc quá”. Nhưng không chỉ thành công bởi đóng những vai ác, Hồng Nga diễn các thể loại bi cũng hay không kém, nhiều vai diễn của cô trên sân khấu đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Cũng chẳng phải tự nhiên mà bà có thể hóa thân vào nhân vật xuất sắc được như vậy. Để có thể đóng đạt bất kì vai diễn nào, bà đã phải trải qua không biết bao thăng trầm, sóng gió của cuộc đời. Trải qua nhiều cay đắng, thấm hết được những buồn vui, ba chìm bảy nổi nên có nhiều khi người nghệ sĩ ấy diễn mà như không diễn. Cái đau khổ nó ở sẵn trong người, nó trải dài suốt cả cuộc đời rồi nên chỉ cần vào vai là tự khắc nó tràn ra như chính cuộc đời của bà vậy.

Đối với nghệ sĩ Hồng Nga, dường như chẳng có nỗi đau nào có thể khiến bà gục ngã. Những thăng trầm, sóng gió đã khiến bà đủ mạnh mẽ, bình thản để bước qua, để tiếp tục sống hết mình cho sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Đã có những lúc, cả đời sống tình cảm lẫn kinh tế đều rơi vào bế tắc, nghệ sĩ Hồng Nga cũng có lúc nghĩ quẩn, muốn tìm đến cái chết, nhưng sự mạnh mẽ, kiên cường đã giúp bà đứng dậy để làm lại tất cả. Với người nghệ sĩ ấy, những gì cùng cực nhất, đau đớn nhất, bất hạnh nhất bà cũng đều đã trải qua. Nên hơn ai hết, bà luôn muốn dành phần đời còn lại để giúp đỡ những phần đời bất hạnh, để họ có thể vượt qua những nỗi đau mà không phải đơn độc như bản thân mình.

Trong liveshow “Nửa thế kỉ con tằm vẫn nhả tơ” sắp diễn ra vào ngày 17/01/2015 tại nhà hát Hòa Bình sắp tới, trong khoảng 12 tiết mục được trình diễn cùng các nghệ sĩ sẽ có thêm một vài tiết mục ca cổ nghệ sĩ Hồng Nga sẽ trình diễn một mình trên sân khấu, chủ yếu ca ngợi công đức sinh thành của người mẹ. Bởi bà muốn nhắn nhủ với người con đang làm bà đau khổ biết rằng: mất mẹ là mất cả bầu trời.

Hiện tại nghệ sĩ Hồng Nga chỉ mong mỏi làm sao bán được hết số vé còn lại để cô có thể an tâm tập luyện nhằm mang đến cho khán giả những tiết mục thật hay trong liveshow cuối cùng của cuộc đời. Mục tiêu chính của Hồng Nga là làm sao hát cho thật hay để làm tròn trách nhiệm trên sân khấu ngày 17/01 tới, bà mong đêm đó khán giả thật đông để nghe mình hát.

Như hiểu được mục đích cao cả của liveshow nói trên, trước lời mời của nghệ sĩ Hồng Nga, nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẵn sàng góp mặt, san sẻ chút tấm lòng với bà trong liveshow như: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Minh Vương, Diệu Hiền, Ngọc Hương, Phương Hồng Thuỷ, Quế Trân, Linh Tâm... danh hài Hoài Linh, Việt Hương, Trường Giang, Hoài Lâm, ca sĩ Cẩm Ly, Mai Quốc Huy... và MC Thanh Bạch. 

Liveshow cuối cùng của nghệ sĩ Hồng Nga sẽ diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình vào 20h ngày 17/1/2015. Vé hiện đang bán tại nhà hát Hòa Bình – TPCHM với mức giá từ 300.000 đến 2.000.000VND.

Là liveshow cuối cùng của cuộc đời đi hát, điều mà nghệ sĩ Hồng Nga mong đợi không phải là để tạo được dấu ấn để đời, cũng không phải là để khẳng định tên tuổi, mà chỉ đơn giản, cô mong sao liveshow thật đông khách để có tiền lo cho những người đang gặp khó khăn.

Hẹn gặp nghệ sĩ Hồng Nga tại tư gia, không phải là những căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, cũng chẳng choáng ngợp bởi sự sang trọng thường thấy như tư gia của những người nổi tiếng. Đó là một căn chung cư cũ với những món đồ đơn giản như bất kì một gia đình nào, thậm chí còn có phần đơn sơ, giản dị hơn nhiều. Trên nét mặt người nghệ sĩ, không giấu nổi sự lo lắng, mệt mỏi. Bà phải tự mình bán vé, tự mình chuẩn bị mọi công việc cho liveshow. Ngay cả việc treo băng rôn quảng cáo cũng phải tự mình nhờ người treo hộ rồi coi có bạn bè nào quen biết thì tới chào mời người ta mua vé liveshow.

Như đọc được sự ngạc nhiên của phóng viên, nghệ sĩ Hồng Nga cười buồn chia sẻ. Bà cũng chắt chiu, dành dụm được tiền để mua được một căn nhà tại trung tâm Sài Gòn, nhưng là để dành cho con. Còn bà thì đến cuối cuộc đời lại sống quạnh hiu trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Dường như làm bất kể điều gì, người nghệ sĩ ấy cũng nghĩ về người khác, lo cho người khác mà không cần biết bản thân mình có được gì không, có bị thiệt thòi gì không.

Chia sẻ lý do làm liveshow khi đã gần bước qua tuổi 70, nghệ sĩ Hồng Nga nói, ý định mình làm liveshow để cảm ơn tổ nghiệp đã ân sủng cho cô còn sức đi hát đến thời điểm này, đồng thời cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả - những người đã yêu mến, dõi theo cô suốt mấy chục năm qua: “Bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng may thay tổ nghiệp còn cho tôi cái hơi, cái sức để có thể tiếp tục ca, nên tôi nghĩ nên làm liveshow vào đúng dịp ngày sinh của mình thì hay hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Khán giả đến coi tôi hát cũng như dự sinh nhật của tôi, rồi coi Hồng Nga hát coi như thế nào. Mục đích thứ hai tôi cũng muốn làm để kỉ niệm lại lỡ chẳng mai tôi không còn thì những hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại và còn mãi với khán giả. Số tiền tôi thu được vào đêm đó, trừ hết chi phí còn lại tôi sẽ đem đi làm từ thiện hết chứ tôi không muốn giữ một đồng nào hết. Tôi nghĩ đồng tiền rất cần nhưng nó cũng không cần, bởi vì bây giờ tổ nghiệp đã cho tôi đầy đủ rồi, có cơm ăn có nhà ở, hơn những người bạn rồi. Tôi cảm ơn tổ nghiệp đã cho tôi một ân sủng để bây giờ 70 tuổi mà tôi vẫn còn ca hát, làm kiếm tiền được. Tôi cũng muốn tri ân khán giả đã mấy chục năm nay vẫn theo và thương yêu tôi.”

Mục đích tổ chức liveshow là để giúp đỡ những phận đời bất hạnh. Thế nhưng mấy ai biết rằng, cuộc đời của người nghệ sĩ ấy cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đến thành quả của suốt mấy chục năm lao động nghệ thuật miệt mài bà cũng không dám hưởng thụ riêng cho mình mà chắt chiu, tằn tiện để dành cho những mục đích vô cùng cao cả. Không chỉ tự bỏ số tiền tiết kiệm mấy chục năm trời, nghệ sĩ Hồng Nga còn tự mình lo toan bao nhiêu công việc trước khi liveshow diễn ra. Nhìn bà với đống vé bày la liệt trên chiếc giường cũ kĩ, ọp ẹp, ghi ghi chép chép, trước thắc mắc về việc không ai bán vé cho, nghệ sĩ Hồng Nga buồn bã trả lời: “Có ai đâu mà làm con ơi, một mình cô lo hết, may mà khán giả thương mua được một số vé cũng kha khá rồi nên cũng đỡ.” Bà kể cách đây mấy hôm, bà bị người giúp việc nhà gom không biết bao nhiêu vé, cộng thêm quần áo rồi bỏ đi biệt tăm. Dù biết rõ mười mươi, nhưng bà cũng không muốn trình báo công an, bởi theo bà “Tôi làm liveshow với mong muốn để kiếm tiền giúp đỡ những người khó khăn, họ làm như vậy giống như đã có tội với nhiều người khó khăn đang cần mình giúp đỡ. Họ ăn cắp thì họ đã sai, đời này làm sai là có tội họ sẽ bị phạt thôi.”

Chọn chủ đề “Nửa thế kỉ con tằm vẫn nhả tơ”, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết thân phận đời nghệ sĩ ai cũng giống như con tằm vậy, oằn mình rút ruột nhả từng sợi tơ mua vui, làm đẹp cho cuộc đời. Con tằm vẫn nhả tơ nghĩa là cô vẫn còn hát được, vẫn có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật, để không phụ lòng những khán giả đã ủng hộ mình suốt cuộc đời đi diễn.

Hơn 55 năm gắn bó với kiếp cầm ca, dù người thương không ít, kẻ ghét cũng nhiều, nhưng bà vẫn luôn tự nhủ lòng mình rằng mình là người có phước, bởi cuối đời đã gặp được rất nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Cũng là bởi vì Hồng Nga diễn đạt quá đảm nhận vai nào bà cũng hóa thân vào nhân vật thật đến mức đóng vai ác thì bị người ta ghét cay ghét đắng. Ngày trước có một nhà sư nói với cô về vai diễn trong vở “Mục Kiền Liên” rằng: “Hồng Nga ơi, sao con đóng gì mà ác quá vậy, nhưng con đóng xuất sắc quá”. Nhưng không chỉ thành công bởi đóng những vai ác, Hồng Nga diễn các thể loại bi cũng hay không kém, nhiều vai diễn của cô trên sân khấu đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Cũng chẳng phải tự nhiên mà bà có thể hóa thân vào nhân vật xuất sắc được như vậy. Để có thể đóng đạt bất kì vai diễn nào, bà đã phải trải qua không biết bao thăng trầm, sóng gió của cuộc đời. Trải qua nhiều cay đắng, thấm hết được những buồn vui, ba chìm bảy nổi nên có nhiều khi người nghệ sĩ ấy diễn mà như không diễn. Cái đau khổ nó ở sẵn trong người, nó trải dài suốt cả cuộc đời rồi nên chỉ cần vào vai là tự khắc nó tràn ra như chính cuộc đời của bà vậy.

Đối với nghệ sĩ Hồng Nga, dường như chẳng có nỗi đau nào có thể khiến bà gục ngã. Những thăng trầm, sóng gió đã khiến bà đủ mạnh mẽ, bình thản để bước qua, để tiếp tục sống hết mình cho sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Đã có những lúc, cả đời sống tình cảm lẫn kinh tế đều rơi vào bế tắc, nghệ sĩ Hồng Nga cũng có lúc nghĩ quẩn, muốn tìm đến cái chết, nhưng sự mạnh mẽ, kiên cường đã giúp bà đứng dậy để làm lại tất cả. Với người nghệ sĩ ấy, những gì cùng cực nhất, đau đớn nhất, bất hạnh nhất bà cũng đều đã trải qua. Nên hơn ai hết, bà luôn muốn dành phần đời còn lại để giúp đỡ những phần đời bất hạnh, để họ có thể vượt qua những nỗi đau mà không phải đơn độc như bản thân mình.

Trong liveshow “Nửa thế kỉ con tằm vẫn nhả tơ” sắp diễn ra vào ngày 17/01/2015 tại nhà hát Hòa Bình sắp tới, trong khoảng 12 tiết mục được trình diễn cùng các nghệ sĩ sẽ có thêm một vài tiết mục ca cổ nghệ sĩ Hồng Nga sẽ trình diễn một mình trên sân khấu, chủ yếu ca ngợi công đức sinh thành của người mẹ. Bởi bà muốn nhắn nhủ với người con đang làm bà đau khổ biết rằng: mất mẹ là mất cả bầu trời.

Hiện tại nghệ sĩ Hồng Nga chỉ mong mỏi làm sao bán được hết số vé còn lại để cô có thể an tâm tập luyện nhằm mang đến cho khán giả những tiết mục thật hay trong liveshow cuối cùng của cuộc đời. Mục tiêu chính của Hồng Nga là làm sao hát cho thật hay để làm tròn trách nhiệm trên sân khấu ngày 17/01 tới, bà mong đêm đó khán giả thật đông để nghe mình hát.

Như hiểu được mục đích cao cả của liveshow nói trên, trước lời mời của nghệ sĩ Hồng Nga, nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẵn sàng góp mặt, san sẻ chút tấm lòng với bà trong liveshow như: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Minh Vương, Diệu Hiền, Ngọc Hương, Phương Hồng Thuỷ, Quế Trân, Linh Tâm... danh hài Hoài Linh, Việt Hương, Trường Giang, Hoài Lâm, ca sĩ Cẩm Ly, Mai Quốc Huy... và MC Thanh Bạch. 

Liveshow cuối cùng của nghệ sĩ Hồng Nga sẽ diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình vào 20h ngày 17/1/2015. Vé hiện đang bán tại nhà hát Hòa Bình – TPCHM với mức giá từ 300.000 đến 2.000.000VND.

TỬ VĂN