"Nữ hoàng cassette" Ngọc Ánh: Cát sê của tôi cao điểm là 3 cây vàng

22/07/2014 15:36
TỬ VĂN
(GDVN) - "Lúc cao điểm mà tôi hát là 3 cây vàng 1 show", "nữ hoàng cassette" Ngọc Ánh tâm sự.

Trở về Việt Nam để thực hiện liveshow hoành tráng nhất cuộc đời sắp được tổ chức vào ngày 02/08 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, với hai vị khách mời đặc biệt là Phương Thanh và Ngọc Sơn, ca sĩ Ngọc Ánh vẫn gây được sự thu hút bởi cách trò chuyện thân tình cùng giọng hát không phai mờ theo năm tháng.

Ca sĩ Ngọc Ánh
Ca sĩ Ngọc Ánh

Nếu may mắn được một lần nghe những ca khúc quen thuộc như: Lá Xanh, Anh Ba Hưng, Không dám đâu, Mùa Xuân bên cửa sổ... có lẽ những khán giả ở thế hệ sinh sau năm 90 chỉ biết đó là những bài hát quen thuộc của một ca sĩ. Ít ai biết chính do ca sĩ Ngọc Ánh Trình bày. Nhưng, đối với những khán giả yêu mến âm nhạc những năm 80-90, cái tên Ngọc Ánh đã rất đỗi quen thuộc và dường như vị ca sĩ ấy chính là một thần tượng của họ.

Trở lại với những khán giả vẫn luôn yêu mến cô từ 30 năm qua, dịu dàng đằm thắm hơn nhưng vẫn sẵn sàng bốc lửa dữ dội hơn xưa, đó là những gì của Ngọc Ánh ngày hôm nay.

Bị hải quan kiểm tra vì mang quá nhiều băng đĩa

Ảnh hưởng của Ngọc Ánh khi đó có thể thấy rõ qua những danh xưng mà khán giả yêu mến đặt cho cô: Nữ hoàng Tivi, Nữ hoàng băng cassette. Tần số xuất hiện trên truyền hình dày đặc, ở giai đoạn mà đây là phương tiện giải trí chủ yếu của người dân, đã đưa hình ảnh Ngọc Ánh tới mọi miền đất nước giúp cô có được lượng khán giả khổng lồ ở mọi lứa tuổi.

Trên thị trường băng nhạc, album “Không dám đâu” do Bến Thành Audio sản xuất đã trở thành album bán chạy nhất trên thị trường trong nhiều năm liền với hơn 100.000 bản chính thức.

Các album khác của Ngọc Ánh, đặc biệt là loạt chương trình Liên khúc nhạc trẻ đều trở thành những hiện tượng nổi bật. Cô còn có ảnh hưởng lớn nữa tới công chúng và giới ca nhạc từ phong cách và thời trang của mình. Có một thời, kiểu tóc và trang phục của Ngọc Ánh trở thành hình mẫu thời trang thời thượng.

Để đạt được những thành công đó, quả thật là một sự cố gắng không ngừng nghỉ của Ngọc Ánh, cô kể về những gian nan, khó khăn trong công việc: “Thời điểm đó kiếm nhạc rất là khó, nhất là nhạc ngoại, nhạc Việt Nam thì gặp nhạc sĩ để xin bài hoặc nhạc sĩ đưa bài cho mình hát. Có những người đưa bài rất mới, rất khó, có khi học hai ngày vẫn không thuộc. Việc thâu băng ngày xưa cũng không đơn giản như bây giờ mà có thể sửa từng chữ hay hát từng đoạn, ngày xưa phải hát cùng nguyên dàn nhạc, chỉ cần 1 người sai là phải hát lại từ đầu"

“Với nhạc Mỹ thì tôi đi lùng sục để mua băng cassette, thường thì băng nhập về từ Thái Lan, tôi mua những băng sang lại rồi về bỏ vô máy nghe để chép lại lời, chỗ nào không nghe được thì để trống đó rồi nhờ giáo sư Anh Văn người ta nghe rồi điền vô”.

Cô kể trong lần đầu tiên được đi giao lưu văn hóa tại Singapore, suốt 10 ngày cô chỉ đi tìm kiếm video, cassette, sách nhạc mang về, đến hải quan luôn bị kiểm tra vì nhập một sản phẩm văn hóa ngoại quốc vào Việt Nam. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không gặp vấn đề gì rắc rối, và từ đó hễ có cơ hội đi nước ngoài là Ngọc Ánh lại dành thời gian để đi tìm nhạc nhằm thỏa niềm đam mê. Cũng chính thói quen này mà khán giả Việt Nam thời đó luôn được lắng nghe nhiều bài nhạc mới cùng phần trình diễn xuất sắc của “nữ hoàng cassette Ngọc Ánh”.

Từng được trả cát-sê 3 cây vàng

Ngọc Ánh lên tới vị trí số 1 của nhạc trẻ Việt Nam vào năm 1990, đó cũng là năm cô khởi đầu cho cuộc chinh phục mới và trở thành người dẫn đầu của trào lưu mới: những cuộc chạy show Bắc – Nam.

Thời còn trẻ, Ngọc Ánh không chỉ đa tài mà còn rất đẹp, vì thế có rất nhiều chàng trai theo đuổi, tuy nhiên Ngọc Ánh thẳng thắn kể rằng, cô sẵn sàng từ chối những lời bày tỏ tình cảm vì không có nhiều thời gian để yêu đương.

Cô kể suốt 365 ngày đều đi diễn: “Cứ 5, 6 giờ sáng tôi phải dậy tự make up rồi chuẩn bị quần áo để tài xế chở đi quay cho kịp nắng đẹp để mặt không bị đen. Quay xong chạy về nhà ăn vội miếng cơm rồi đi hát tiếp từ 7 giờ đến 2 giờ sáng, đêm nào cũng vậy suốt 365 ngày”.

Ca sĩ Ngọc Ánh cùng con gái (đầm trắng)
Ca sĩ Ngọc Ánh cùng con gái (đầm trắng)

Nói về thông tin từng được trả cát-sê bằng vàng, Ngọc Ánh phân trần: “Nói trả cát-sê bằng vàng thì không ai trả bằng vàng, nhưng nhận tiền rồi tự đi ra ngoài chợ mua vàng. Lúc cao điểm mà tôi hát là 3 cây vàng 1 show”.

Đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, thế nhưng năm 1999, Ngọc Ánh quyết định xuất ngoại theo chồng là con trai của nhạc sĩ Xuân Hồng .

3 năm sau, khoảng đầu năm 2002, mối tình này tan vỡ, 2 người chia tay và rồi Ngọc Ánh qua Mỹ để tiếp tục cuộc hành trình âm nhạc, chị kết hôn với lần thứ hai và sinh bé Angela. Lúc đó, tên tuổi của chị vẫn không phải mờ mà còn tiếp tục “tung hoành” dữ hội hơn khi tiếp tục kí hợp đồng với trung tâm ca nhạc Thúy Nga.

Thời gian đi diễn quá nhiều, nhất là đi lưu diễn mất nhiều ngày, dù theo chị chồng cũ rất yêu thương, nhưng người xưa có câu “xa mặt cách lòng”, khoảng thời gian chị phải đi diễn, xa nhau làm xuất hiện nhiều mâu thuẫn và nhiều chuyện theo chị rất khó nói.

Một lần nữa lại thất bại trong tình cảm, hạnh phúc tan vỡ, Ngọc Ánh đành đưa con về Việt Nam với ông bà ngoại rồi một mình tiếp tục rong ruổi nơi đất khách quê người.

Hiện tại, Ngọc Ánh đang sinh sống cùng người chồng ngoại quốc, anh đang là giảng viên Đại học tại Las Vegas. Cuộc sống tạm hạnh phúc sau những thất bại tình cảm trước đây nhưng Ngọc Ánh vẫn nung nấu ước mong được mang con sang Mỹ sinh sống, để gia đình nhỏ có dịp đoàn tụ cùng nhau.

Ảnh: Hà Ngân

TỬ VĂN