Từ chuyện đêm cuối cùng: Ai khiến Marilyn Monroe hạnh phúc nhất?

22/05/2011 00:45
(GDVN)- Ngoài tổng thống và ông trùm, Marilyn đã trải qua 3 đời chồng. Vậy ai trong số này mang lại cho Marilyn Monroe nhiều niềm hạnh phúc nhất lúc sinh thời?

(GDVN) - Từ tiết lộ mới đây về đêm cuối cùng của Marilyn Monroe, người viết đã chuyển đến độc giả thông tin về 2 nhân vật được xem là những mối tình đình đám nhất của "biểu tượng sex" thế kỷ 20: một người là trùm mafia, một người là tổng thống...

{iarelatednews articleid='2717,2541,1701'}


Nhưng chắc chắn một điều, hai nhân vật ấy không phải là người mang lại niềm hạnh phúc lớn nhất cho Marilyn Monroe. Ngoài họ, Marilyn đã trải qua 3 đời chồng. Vậy ai trong số này mang lại cho Marilyn Monroe nhiều niềm hạnh phúc nhất lúc sinh thời?

Marilyn Monroe lấy chồng đầu tiên năm 16 tuổi. James Dougherty là người đã cứu cô thoát khỏi những ngày tháng sống  bơ vơ, vất vưởng trong trại trẻ mồ côi. Sống với nhau được một thời gian thì James phải gia nhập hải quân đi đến Nam Thái Bình Dương. Sau 4 năm chồng vợ, khi James trở về và yêu cầu Monroe phải lựa chọn giữa chồng và sự nghiệp người mẫu, họ nói lời chia tay nhau.

Marilyn Monroe và người chồng đầu tiên
Marilyn Monroe và người chồng đầu tiên



Dougherty nhớ lại: "Chúng tôi không cãi vã, chỉ có một sự thật đau đớn là Norman muốn trở thành Marilyn, còn tôi thì cố tìm cách chấp nhận điều đó". Cuộc hôn nhân đối với họ quá ngắn ngủi, chỉ như một giấc mơ thoáng qua. Manrilyn Monroe cũng không tỏ ra mấy tiếc nuối khi nhắc về người chồng đầu của mình.

Người chồng thứ 2 của cô, ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio, được chính Marilyn thừa nhận là để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm nhất đối với mình. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của DiMaggio là tính ghen tuông thái quá, và điều đó đã giết chết cuộc hôn nhân của họ.

Monroe và người chồng thứ 2 - James Dougherty
Marilyn Monroe và người chồng thứ hai, Joe DiMaggio.



Sau khi cưới, cặp đôi này dành hẳn một tháng tới tham quan châu Á. Tuy nhiên họ có rất ít thời gian được ở cùng nhau. DiMaggio làm huấn luyện viên tại Nhật Bản còn Monroe có nhiệm vụ tới động viên tinh thần quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Ngày 14/9/1954, trong một cảnh quay phim "The Seven Year Itch" của đạo diễn Billy Wilder, một cơn gió mạnh từ đường hầm phía dưới đã thổi tung chiếc váy Marilyn đang mặc. Bức hình ghi lại được khoảnh khắc này trở thành một trong những điều kỳ diệu nhất trong sự nghiệp của Marilyn Monroe, nhưng nó lại là cơn ác mộng đối với DiMaggio. Càng ngày ông càng trở nên tức giận vì giới truyền thông cứ tập trung vào cảnh quay sexy này của vợ mình. Sau gần 1 năm, ngày 1/10/1954 họ tuyên bố ly hôn.

alt
 Một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất về Marilyn Monroe.

 
Sau đó 2 năm, Marilyn Monroe kết hôn với người chồng thứ 3, nhà soạn kịch nổi tiếng Arthur Miller. Đây được đánh giá là một trong những mối tình nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Theo Jefferey Meyers, tác giả cuốn sách "The Genius and The Goddess", Marilyn Monroe gặp Arthur Miller qua sự giới thiệu của người tình cũ - đạo diễn Elia Kazan. Lúc quyết định cưới Miller, ngôi sao nổi tiếng đã nghĩ đến một cuộc sống gia đình ổn định và an phận với vai trò làm vợ, làm mẹ. Marilyn cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm của Miller, trong đó có nhân vật Roslyn Taber trong bộ phim "The Misfits". Năm 1959, với phim này, cô vinh dự đoạt giải Quả cầu vàng dành cho nữ diễn viên xuất sắc.

Monroe và Arthur Miller trong đám cưới
Monroe và Arthur Miller hạnh phúc trong đám cưới.
Những tháng ngày hạnh phúc bên Miller
Cô cũng có những tháng ngày hạnh phúc bên Miller.


Nhưng rồi cuộc hôn nhân giữa Arthur Miller và Marilyn Monroe cũng không kéo dài được lâu. Họ ly dị vào ngày 20/1/1961, sau 5 năm chung sống.

Dư luận từng được biết về mối quan hệ bí mật giữa Marilyn và cựu diễn viên Tony Curtis (chính là người cùng cô tham gia bộ phim "The Misfits" của Arthur Miller) khi ông này tung ra cuốn hồi ký tiết lộ việc Marilyn từng có thai với mình. Và người đàn bà có những hành xử "khó hiểu" ấy đã thông báo điều đó với cả Tony và Arthur. Theo lời Tony trong hồi ký, Arthur Miller đã đến gặp bác sĩ riêng của Marilyn, nói lên sự nghi ngờ của ông và vị bác sĩ nọ đã khuyên ông đừng nên ghen tuông, vì đứa bé trong bụng chỉ có thể là con của chính ông. Khi Tony hỏi vị đạo diễn của mình là ông phải làm thế nào thì Arthur đã căm phẫn nói với tình địch: "Anh hãy nhanh chóng đóng hết bộ phim rồi biến khỏi cuộc đời chúng tôi".

Trong 3 người chồng chính thức, Monroe dành tình cảm sâu nặng nhất với người chồng thứ hai, DiMaggio. Cô nói: "Tuy chia tay nhưng tình yêu giữa tôi và DiMaggio vẫn không chấm dứt. Bất cứ khi nào tôi cần, anh đều có mặt. Không thể tìm đâu một người bạn tốt hơn anh".

Marilyn Monroe và người chồng thứ hai, Joe DiMaggio.
Với Marilyn Monroe, người chồng thứ hai, Joe DiMaggio là ngọt ngào nhất.
Người ta thường thấy họ dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào ở mọi nơi.
Người ta thường thấy họ dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào ở mọi nơi.
Nụ hôn đẹp đáng đi vào lịch sử điện ảnh nhân loại.
Nụ hôn đẹp đáng đi vào lịch sử điện ảnh nhân loại.


Nhưng với Arthur Miller thì khác. "Việc kết hôn với anh ấy là một sai lầm của tôi, hoàn toàn của tôi mà thôi. Thực tình thì anh ấy không hoàn toàn chú tâm đến tôi, không có sự nồng nàn của tình yêu mà tôi hằng mong muốn. Anh ấy coi thường trí tuệ của tôi và không chịu chia sẻ kiến thức rộng lớn của anh ấy với vợ. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng làng nhàng, đơn điệu”.

DiMaggio cũng là người chồng, người tình quan tâm đến cô thật lòng nhất. Ông là người chồng duy nhất đã đứng ra tổ chức lễ tang cho Marilyn Monroe vào ngày 13/8/1962. Trong lễ tang này, DiMaggio gần như phát điên, khóc suốt buổi lễ và tại công viên tưởng niệm Westwood ở Hollywood.

James trong lễ tang của Monroe
Joe DiMaggio khóc suốt trong lễ tang của Monroe
Bức ảnh chụp những bông hoa của James trên mộ của Marilyn ngày 13/08/1962
Bức ảnh chụp những bông hoa của DiMaggio trên mộ của Marilyn ngày 13/08/1962.


Trước khi Marilyn được chôn cất, DiMaggio đã đặt 3 bông hồng vào trong quan tài của cô. Trong suốt 20 năm sau cái chết của người vợ cũ, DiMaggio luôn đều đặn gửi hoa hồng tới hầm mộ của Monroe 2 lần 1 tuần. Sau khi ông qua đời vàm năm 1999, vài kỷ vật của ông trong thời gian ở bên Marilyn, gồm cả những bức thư tình của họ, được công khai với công chúng và sau này được bán đấu giá.
 
Trải qua 3 cuộc hôn nhân, cả chục mối tình, 7 lần tự tử hụt, dù cái chết ở tuổi 36 của cô vẫn còn là bí mật, nhưng có lẽ với những ai yêu mến Marilyn Monroe thì cô đã tìm được sự giải thoát mọi bế tắc của cuộc đời mình.

Lê Thương