Vì sao Mai Quốc Việt có thể giả giọng 13 ca sĩ?

24/04/2011 07:52
(GDVN) - Gặp Mai Quốc Việt vào lúc giữa trưa tại quán café Siu Black, nằm trên 1 con đường khá yên tĩnh ở Sài Gòn...

(GDVN) - Gặp Mai Quốc Việt vào lúc giữa trưa tại quán café Siu Black, nằm trên 1 con đường khá yên tĩnh ở Sài Gòn. Việt cùng các bạn vừa đi thực hiện một series ảnh, video giới thiệu về nhóm nhạc của mình, sau khi họ trở thành “người được săn đón” trên mạng. Cát bụi qua cách hát giả giọng 13 ca sĩ của Việt đang trở thành chủ đề nóng sốt của cộng đồng mạng, và báo chí cũng tìm đến chàng ca sĩ ‘giả giọng thần kì’ nhiều hơn.

> Mời độc giả Giao lưu trực tuyến với Mai Quốc Việt, vào lúc 14h thứ Hai, 25/4. Bấm vào đây!

> Xem liên tiếp 4 clip của chàng trai giả giọng sao Việt cực đỉnh

Hà Nội - miền đất vàng

Trò chuyện với người viết, Mai Quốc Việt hào hứng tâm sự về 'sự nổi tiếng bất ngờ' sau khi clip Cát bụi được đưa lên mạng. Bản thân chàng ca sĩ sinh năm 1988 không hề biết clip được ai đăng lên, và cũng không ngờ cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt tình đến vậy. 'Trước đây, Việt và nhóm từng biểu diễn giả giọng các ca sĩ trong bài Cát bụi, sau đó đăng tải trên YouTube, nhưng không có sức ảnh hưởng như mấy ngày vừa rồi. Việt thực sự ngạc nhiên, và nghĩ đó may mắn'.

Quốc Việt nhớ, lần đầu đặt chân đến Hà Nội, biểu diễn bài Cát bụi khán giả ngồi chật kín hết quán. Nhiều người không có chỗ ngồi sẵn sàng đứng bên ngoài, thậm chí cả bên đường. Một vài cán bộ dân phòng đến giải tỏa ách tắc giao thông, họ không những quên mất nhiệm vụ mà còn hát theo giai điệu của ca khúc bằng loa cầm tay.

3 thành viên nhóm nhạc It's Time
3 thành viên nhóm nhạc It's Time.

Giải thích về cơ duyên biểu diễn tại Thủ đô, Việt cho hay: 'Ở Sài Gòn, mỗi tuần ban nhạc của Việt hát liên tục từ thứ 3 đến Chủ nhật tại các quán bar, phòng trà, quán café nên mọi người nghe quen thuộc, chỉ khen ngợi là chính. Vì thế, có dịp biểu diễn ở Hà Nội, chúng mình thấy có một cái gì đó rất khác. Vì lý do đó, cả nhóm nhất loạt đồng ý Hà Nội là ‘miền đất vàng’ chứ không chỉ là miền đất hứa mà nhiều ca sĩ vẫn nói'.

Tư tưởng này của nhóm Quốc Việt có thể coi là trường hợp cá biệt trong giới showbiz Việt, bởi từ lâu, các ca sĩ thường có xu hướng Nam tiến nhiều hơn. Thành công của It’s Time Band được cho là ‘ngoại lệ’. Đức Thảo, một thành viên của nhóm khẳng định chắc nịch: 'Khán giả Hà Thành sẽ không phải chờ đợi quá lâu, vì nhóm sẽ còn trở lại’.

Không hề luyện giả giọng

Học hết cấp 3, chàng trai quê Đồng Tháp Quốc Việt ấp ủ giấc mơ lên Sài Gòn học tập và lập nghiệp. Thi đậu Nhạc viện, nhưng sau đó vì lý do nghỉ học không xin phép, giấc mơ học tập tại ngôi trường danh giá cũng 'bay luôn theo gió'.

Chính trong thời điểm đó, trường đời đưa Quốc Việt đến với phòng trà ca nhạc, những quán café, quán bar và vốn kinh nghiệm biểu diễn ngày càng nhiều lên. Việt tâm sự: 'Lúc nhỏ, Việt từng ước mơ trở thành ca sĩ nhưng khi lớn thì không. Thực sự, Việt hát bằng đam mê, trái tim mình. Hát trước hết để thỏa mãn bản thân, chứ không phải cố uốn éo phục vụ ai đó'.

Người có khả năng giả giọng các ca sỹ VN, Mai Quốc Việt
Người có khả năng giả giọng các ca sỹ VN, Mai Quốc Việt

Từ khi bước chân vào công việc biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc, Việt cùng 2 thành viên còn lại luôn tự nhủ cần học hỏi từng ngày, để mau chóng trưởng thành hơn. Những ngày đầu đi hát, cậu trai quê khá mơ hồ về con đường mình lựa chọn vì không ai định hướng. Thêm vào đó, khả năng tài chính eo hẹp, nhóm phải tự luyện tập vất vả, tự đứng trên đôi chân mình. Có chút danh tiếng như hiện tại, việc phân bổ thời gian học hành và ca hát đang là điều khiến chàng trai 23 tuổi phải đau đầu suy nghĩ. Việt cũng không loại trừ khả năng phải bảo lưu kết quả học tập ở trường, bởi hiện tại việc ca hát đang chiếm rất nhiều thời gian.

Điều khiến nhiều người tò mò nhất chính là việc đi tìm câu trả lời vì sao Mai Quốc Việt có thể giả giọng giống nhiều ca sĩ đến vậy. Việt không ngại bày tỏ:  'Đây là câu hỏi được đề cập rất nhiều trong những lần tiếp xúc báo chí thời gian gần đây. Em chắc chắn là không hề luyện tập gì cả. Việc có thể giả giọng các ca sĩ, đơn giản là do em nghe nhiều, từ đó, học hỏi cách nhấn nhả của họ'.

Giải thích về khả năng giả giọng cả ca sĩ nam và nữ, Việt thật thà: 'Đúng là giọng nữ có đặc điểm riêng và nhiều khác biệt về quãng: nữ bổng, nam trầm. Sở dĩ Việt có thể giả giọng của họ chỉ đơn giản là mình luôn chú ý để cảm nhận được màu sắc âm nhạc, thói quen, đặc trưng của từng chất giọng. Giọng của Việt khiến khán giả thấy quen, do có âm sắc, quãng rung giống các ca sĩ chứ không giống 100% được'.

Những dự định tương lai

Nỗi băn khoăn về con đường âm nhạc phía trước của Việt được 2 thành viên còn lại trong nhóm tỏ bày: 'Hiện tại số lượng bài mới của nhóm chưa nhiều mà chủ yếu là các ca khúc cover. Sau này, bên cạnh ca khúc mới tự sáng tác, nhóm vẫn duy trì việc hát lại một số ca khúc được khán giả yêu thích. Điều quan trọng là làm sao đến được với khán giả bằng chính khả năng của mình'.

3 thành viên trong nhóm cũng đang đi tìm câu trả lời, đó là sau thành công Cát bụi, rất có thể nhóm sẽ đi vào một con đường sai lầm, bị lãng quên. 'Hiện tại. có thể band được coi là một ẩn số, nhưng trước mắt cần làm thế nào để đưa tên tuổi của mình lên cao hơn và làm khác đi, đó là một vấn đề khó. Nếu nhóm cứ diễn đều đều, thì khi Cát bụi lắng xuống sẽ không còn được chú ý nữa', thành viên Khắc Tuận chia sẻ.

Trong niềm hạnh phúc những ngày này, It’s Time Band đang ấp ủ cho mình ít nhiều dự định lớn lao. Mai Quốc Việt hé lộ: 'Nhóm hiện đang cố gắng thực hiện một minishow ở Hà Nội với sức chứa khoảng 1.000 người. Hiện tại, nhóm đã có đối tác và kế hoạch đang được thực hiện từng bước. Chính buổi chụp hình và quay video hôm nay, là một phần cho dự án sắp tới. Vì mọi thứ còn trong kế hoạch nên Việt cũng như nhóm chưa thể nói trước điều gì. Tuy nhiên, định hướng gần nhất là nhóm muốn thực hiện một vài buổi biểu diễn tại các phòng trà lớn'.

Sau cuộc hẹn dành cho phóng viên Giáo dục Việt Nam, các thành viên trong nhóm lại tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo. 3 chàng trai trẻ lại vác trên vai nào guitar, nào trống và cả niềm mơ ước về con đường âm nhạc còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước.

Zic Nguyên