Vụ cô dâu bị trả vì nghi mất trinh: bố chồng trách báo chí

29/03/2012 09:42
Theo Phunutoday
Trách báo chí rằng “chuyện bé xé ra to”, cha chồng cô dâu “bị trả” mong muốn đừng thông tin thêm về gia đình ông vì đã bị quá nhiều bạn đọc “ném đá”.

Chiều 28/3, ông Nguyễn Hoàng Năm ngụ đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi (Ninh Kiều, Cần Thơ) chủ động điện thoại lên Sài Gòn gặp phóng viên sau khi đọc được những dòng tin liên quan đến Nguyễn Đặng Xuân Thùy (19 tuổi) ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng (TP Cần Thơ).
Một trong những tấm ảnh trong bộ ảnh cưới của Thùy được cho là rất đẹp. Tuy nhiên, tấm ảnh này được gia đình ông Năm nghi “giống hình trong clip sex”.
Một trong những tấm ảnh trong bộ ảnh cưới của Thùy được cho là rất đẹp. Tuy nhiên, tấm ảnh này được gia đình ông Năm nghi “giống hình trong clip sex”.

Hơn một năm trước, Thùy chính là cô dâu vừa tròn 18 tuổi tiến đến hôn nhân với con trai ông Năm là Nguyễn Phúc Duy (27 tuổi).
Đám cưới thu hút chừng 800 người, ai cũng khen Duy - Thùy là “trời sinh một đôi” vì cô dâu xinh đẹp, chàng rể con nhà đàng hoàng, khá giả, sở hữu nhiều hãng nước đá ở Hậu Giang, Cần Thơ.
Vậy mà những lời chúc tụng cho đôi “trai tài gái sắt” bỗng tan biến như bọt xà phòng khi Duy với gia đình chồng nghi ngờ Xuân Thùy là nhân vật chính trong clip sex.
Cô dâu trẻ cứ mãi thanh minh nhưng gia đình chồng bảo rằng Duy nghi ngờ Thùy không còn trong trắng trước ngày cưới thì có thể do “sự cố” hay một nhầm lẫn nào đó từ phía người chồng.
Còn chuyện người con gái trong clip sex rất giống, giống như hai giọt nước với người vợ, với con dâu thì chồng và gia đình chồng không thể chấp nhận.
Vậy là ông Năm làm đơn để Thùy với cha ruột là ông Nguyễn Văn Ba ký gửi Công an quận Cái Răng đề nghị làm rõ xem Thùy có phải là nhân vật trong clip sex hay không?
Đại gia nước đá: Đừng đăng nữa, chú mệt mỏi quá rồi.
Đại gia nước đá: Đừng đăng nữa, chú mệt mỏi quá rồi.
“Đến nay tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ công an. Thật tình mà nói ai mà muốn con mình là người trong clip sex. Vì vậy, cần sớm làm rõ để trả lại sự trong sạch cho Thùy”, ông Năm phân trần.
Trở lại cuộc điện thoại lên Sài Gòn vào cuối ngày của ông Năm, phóng viên “được” đại gia trách cứ: “Sao con cứ mãi đăng hoài chuyện chú Năm. Đừng đăng nữa, chú mệt mỏi quá rồi. Nhiều người cũng nói sao báo chí cứ đăng hoài chuyện Xuân Thùy với gia đình chú Năm. Chuyện nhà mình sao không lo mà cứ đi lo chuyện người khác, làm riết rồi chú Năm quê quá”.
Theo đại gia nước đá đất Cần Thơ, báo chí nên bỏ đi chuyện dâu con ông. Về luật thì ông làm đúng nên không sợ gì nhưng cứ đăng hoài rồi bạn đọc bình luận tùm lum, làm ông mắc cỡ. Câu nói ấy có ý là hễ thấy bài nào liên quan đến ông trên báo điện tử thì bạn đọc cứ “còm men ném đá” liên tục.
“Thời gian gần đây chú Năm đánh giá báo chí kém. Phải chi chuyện cướp của giết người, đằng này chuyện con dâu đòi tài sản bên chồng, đòi không được thì đi nói xấu”, ông Năm bày tỏ quan điểm không hài lòng về báo chí trong thời gian qua.
Theo Phunutoday