Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Xin về sớm chăm sóc vợ không được, đâm chết cấp trên

27/10/2012 08:32
T.B
(GDVN) - Thấy vợ mỏi mệt trong thời kỳ mang thai sắp sinh nên Thuật xin về sớm để tiện chăm sóc nhưng không được. Bực tức, công nhân này xé bảng tên, nghỉ việc và phục trên đường về đâm chết cấp trên.

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lý Văn Thuật (27 tuổi, quê Sóc Trăng) về hành vi “giết người”. Đồng thời, công an cũng tạm giữ Lê Văn Quý (33 tuổi, quê Sóc Trăng) và Dương Thành Hậu (36 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ vai trò đồng phạm.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Thuật khai nhận, do thời gian gần đây vợ mang thai sắp đến ngày sinh nên gặp anh Trần Văn Nghi (30 tuổi, quê Nam Định), là tổ trưởng cùng làm chung tại xưởng gỗ Hòa Phát (thị xã Dĩ An), để xin được về sớm chăm sóc vợ.

Nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu.
Nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu.


Tuy nhiên, anh Nghi không giải quyết nên Thuật hậm hực xé bảng tên bỏ ra về, sau đó chính thức nghỉ việc nhưng luôn mang ý định trả thù.

Tối 23/10, Thuật lấy một con dao Thái Lan qua nhà trọ của Hậu, Quý cùng đứng phục trên đường anh Nghi đi làm về để "hỏi tội". Khi anh Nghi đang trên đường đi bộ về nhà trọ thì bị Thuật từ sau chạy đến dùng dao đâm nhiều nhát rồi bỏ chạy.

Nạn nhân gục xuống đường và được một số đồng nghiệp đi phía sau đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết đâm thấu tim nên anh Nghi đã tử vong.


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
T.B