(GDVN) - MU đã không gặp chút khó khăn nào trước Schalke bất chấp tung ra đội hình 2, qua đó đặt chiếc vé thẳng tiến tới Wembley nơi họ sẽ tái ngộ Barca.
>>> Hủy diệt Schalke, Quỷ Đỏ hẹn gặp để báo thù Barca
Trận lượt về chưa diễn ra, những chiếc cờ cổ động trận chung kết đã được bày bán. |
Trên khán đài, Pep Guardiola đến 'do thám' đối thủ tiếp theo của Barca. |
|
Ferdinand, Rooney và Hargreaves theo dõi trên khán đài. |
Sir Alex hy vọng những toan tính của mình sẽ đi đúng hướng. |
Paul Scholes trở lại sau án treo giò. |
Những pha vào bóng không chút ngần ngại của Schalke. |
Gibson trở thành nạn nhân. |
CĐV Schalke đốt pháo... |
... Nhưng MU lại mở tỷ số sau khi Valencia đối mặt Neuer. |
Vé đã gần như cầm chắc trong tay MU. |
Neuer mắc sai lầm trong pha cản phá cú sút của Gibson. |
Wembley đã ở ngay trước mắt Quỷ Đỏ. |
Trước giờ nghỉ giải lao, Jurado nhen nhóm hi vọng cho đội khách... |
Khuôn mặt của Van der Sar rất "biểu cảm" trong bàn thắng này. |
Raul (phải) không thể tạo được dấu ấn nào tại Old Trafford. |
Neuer xuất sắc phá một cú volley của Nani. |
Nhưng Anderson kịp lập cú đúp kết liễu Schalke. |
Tiền vệ người Brazil chỉ mất 4 phút để đạt được bằng số lần anh lập công 130 trận trước đó. |
Loạt trận bán kết có lẽ là một chiều nhất trong lịch sử Champions League. |
Schalke đã rất nỗ lực, nhưng cái kết thúc rất buồn. |
Neuer dù sao cũng đã trở thành một tài năng được thừa nhận. |
Nỗi hân hoan của Sir Alex (kèm theo vẻ mặt đắc thắng của Van der Sar). |
Chỉ còn 1 thách thức nữa cản bước họ tới vinh quang... |
Wembley, ngày 28 tháng 5, 2011. |
Barcelona, một lần nữa... |
Đỗ Âu (nguồn ảnh: Getty, AP)