Cần làm rõ vụ nghi bạo hành tại Trường Mầm non Hương Trang

04/08/2018 08:04
Phan Tuyết
(GDVN) - Ngày 2/8 khi đến đón con về, chị Trúc phát hiện vùng má phải, trán và mắt của con gái 8 tháng tuổi bị bầm, sưng tím.

Chị Nguyễn Nhã Trúc ngụ tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận gửi Châu Nhã Uyên (8 tháng tuổi) tại nhóm trẻ Mầm non tư thục Hương Trang.

Ngày 2/8 khi đến đón con về, chị phát hiện vùng má phải, trán và mắt của cháu bé bị bầm, sưng tím.

Chị nói mình hỏi giáo viên giữ trẻ là cô Nguyễn Thị Hạnh phụ trách lớp nhưng cô giáo lúng túng không giải thích lý do vì sao con tôi bị vết bầm tím này.

Vùng má phải, trán và mắt của bé Châu Nhã Uyên (8 tháng tuổi) bị bầm, sưng tím. Ảnh: Phan Tuyết
Vùng má phải, trán và mắt của bé Châu Nhã Uyên (8 tháng tuổi) bị bầm, sưng tím. Ảnh: Phan Tuyết

Vì sợ con bị tổn thương bên trong nên vợ chồng chị vội đưa cháu bé cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa An Phước (Phan Thiết). 

Chủ cơ sở đã cùng giáo viên giữ bé có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi.

Tại đây, cô Hạnh giải thích: “Trong khi cho bé uống sữa, bé nảy lên và bị té ngã vào tường nên bầm tím mặt”.

Chị Trúc cho biết, gia đình mình không đồng ý với cách giải thích của giáo viên và nghi ngờ con bị giáo viên bạo hành nhưng chối tội. 

Hiện cơ sở Mầm non tư thục Hương Trang có khoảng hơn 100 cháu gồm đủ các nhóm tuổi từ 6 tháng - 36 tháng.

Cơ sở Hương Trang được cấp phép từ tháng 9/2012, mới đây tháng 3/2017 Hương Trang 2 được cấp phép dạy thêm 1 nhóm trẻ ghép và 1 lớp mẫu giáo ghép.

Nhóm trẻ Mầm non tư thục Hương Trang (Phan Thiết, Bình Thuận). Ảnh: Phan Tuyết
Nhóm trẻ Mầm non tư thục Hương Trang (Phan Thiết, Bình Thuận). Ảnh: Phan Tuyết

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Hương Lan, chủ cơ sở cho biết:

“Cháu Nhã Uyên thuộc nhóm trẻ chưa biết đi, nhóm có 14 cháu do cô Nguyễn Thị Hạnh và một giáo viên nữa phụ trách nhưng giáo viên ấy đang nghỉ phép nên tôi thường xuyên trông trẻ với cô Hạnh.

Khi sự việc xảy ra có mình cô Hạnh trông và cô không báo cáo nên tôi thật sự bất ngờ sự việc này”.

Trao đổi vụ việc trên với ông Thân Trọng Lê Hà - Trưởng phòng Giáo dục Phan Thiết cho biết:

“Phòng đã cử người xuống nắm tình hình. Trước mắt chủ cơ sở lẫn cô bảo mẫu cháu phải xin lỗi gia đình và nhận trách nhiệm…”

Bí thư thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo cho Phòng giáo dục làm rõ vụ bé 8 tháng bị chấn thương vùng mặt và xử lý nghiêm nếu có sai phạm!

Phan Tuyết