US Boarding Talk 2014, hành trang du học Mỹ

29/07/2014 14:39
Nguyệt Minh
(GDVN) - Hội thảo US Boarding Talk hi vọng sẽ mang lại một nguồn năng lượng mới đầy mới mẻ và sống động để truyền đến nguồn cảm hứng cho tài năng và trí tuệ Việt.

Mô hình Phổ thông nội trú là một mô hình danh giá và nổi trội trong nền giáo dục Mỹ dựa trên nền tảng về cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên, và kiến thức học thuật cũng như kiến thức xã hội mang tính ứng dụng cao. 

Năm 2014, ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm thiết thực về cuộc sống tại các trường nội trú của các bạn học sinh, hội thảo US Boarding Talk hi vọng sẽ mang lại một nguồn năng lượng mới đầy mới mẻ và sống động để truyền đến nguồn cảm hứng cho tài năng và trí tuệ Việt.

Hiện nay đối với nhiều bạn trẻ Việt, việc đi du học để tiếp thu kiến thức mới ngày càng trở nên phổ biến hơn. Thế nhưng, nhiều bạn vẫn chưa lựa chọn được cho mình con đường phù hợp nhất với khả năng của bản thân và gia đình. Với xu hướng như vậy, hội thảo US Boarding Talk mong muốn được đáp ứng nhu cầu về thông tin du học cơ bản, cách thức nộp đơn, chi phí, và đặc biệt là các kinh nghiệm thực tế từ các học sinh tại trường nội trú. 

Hội thảo US Boarding Talk.
Hội thảo US Boarding Talk.

Hội thảo năm 2014 qui tụ nhiều gương mặt sáng giá, năng động đã đạt được nhiều thành tích trong học tập và ngoại khóa sẽ là một cơ hội tốt để các bạn học sinh học hỏi và làm quen với những kinh nghiệm du học thiết thực. 

Đối với nhiều bạn học sinh, du học tại trường phổ thông nội trú là một cơ hội trưởng thành và hiểu rõ chính bản thân mình. Sau đây là một số chia sẻ tâm huyết của những du học sinh đã và sắp học tập tại các trường phổ thông trung học tại Mỹ.

Du học không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng du học sẽ mang tới trải nghiệm, kiến thức quý báu cho những ai dám thử thách.

Bạn Trần Mai Khanh, 16 tuổi, chuẩn bị du học tại trường Loomis Chafee chia sẻ: “Cái ước mơ du học  Mỹ vẫn len lỏi trong con người tôi từ khi còn học tiểu học. Tuy nhiên, khi đó đối với tôi du học chỉ là một quá trình mà tôi yêu cầu bản thân mình trải qua cho bằng bạn bằng bằng bè, nhưng tôi không nhận ra rằng con đường đến với nước Mỹ đầy dãy những chông gai. 

Sau này khi tôi lớn, khi mà bản thân đã trải nghiệm quá trình chuẩn bị du học, tôi không chỉ muốn đi du học cho bằng bạn bằng bè nữa mà còn muốn du học để phát triền và hoàn thiện bản thân mình. Du học không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng du học sẽ mang tới trải nghiệm, kiến thức  quý báu cho những ai dám thử. 

Tôi bắt đầu tìm hiều về các trường trung học Mỹ bằng cách tới dự nhiều hội thảo du học và tham khảo Boarding School Review để chọn ra những trường phù hợp với bản thân nhất. Đa phần các trường trung học nội trú ở Mỹ đều yêu cầu học sinh thi TOEFL và SSAT để xét điểm đầu vào. 

Ban đầu khi kết quả không được như mong đợi, tôi nhận ra con đường du học không chỉ yêu cầu kiến thức, sự quyết tâm mà còn yêu cầu cả sự kiên trì. Trong gần 3 tháng tôi phải đánh vật với các bài thi thử, sách  ôn tập, và kể cả sự nản chí. Tôi đã quyết định thi lại một lần nữa vào tháng 12, và cuối cùng công sức của tôi cũng được đền đáp. 

Ngoài ra, tôi cũng đã được phỏng vấn với những ngôi trường mà tôi quan tâm để giúp bản thân hình thành được những ý kiến bao quát hơn về từng trường. Sau khi đã quyết định được trường tôi thực sự muốn theo học, tôi bắt đầu làm hồ sơ và viết bài luận, phần mà đã để lại nhiều khó khăn nhất bởi vì đây là nơi học sinh thể hiện chính mình, thể hiện cho trường là tại sao mình lại là một ứng cử viên sáng giá. 
Sau không dưới 10 lần, tôi đã hoàn thành được bài luận như mong muốn.Trong hai tháng thăng trầm chờ đợi kết quá, không ngày nào là tôi không nghĩ về ngày trường ra quyết định, cuối cùng may mắn cũng đến với tôi. 

Hai tháng nữa tôi sẽ phải xa gia đình, bạn bè, thầy cô ở đây đến gặp gia đình mới, bạn bè mới, và thầy cô mới. Tôi cảm thấy lo lắng nhưng cũng háo hức về những thử thách đang chờ đợi tôi ở nơi đất khách quê người. Tuy rằng cuộc sống có thể sẽ khó khăn đối với một cô bé như tôi, nhưng tôi tin rằng chính trường đời sẽ dạy chúng ta nhiều hơn bất cứ trường học nào có thể”. 

Nhiều bài học về thành công cũng như thất bại mà trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt

Bạn Tô Nguyệt Minh, 18 tuổi, đang theo học tại trường nữ sinh Westover chia sẻ: “Tôi đi du học khi bản thân vẫn còn ngấp nghé ở cái tuổi mười sáu, cái tuổi mà khi ở nhà vẫn được mẹ chăm chút cho từ từng bữa ăn đến các công việc nhà lặt vặt. Vì tâm huyết với việc dạy con, mẹ tôi luôn luôn nhẹ nhàng nhắc nhở hai chị em tôi những bài học cuộc sống bằng cách kể những câu chuyện hàng ngày. 

Đối với tôi, mẹ luôn là hình mẫu lí tưởng, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy lúng túng trước những bài học của mẹ, có lẽ bởi vì tôi không biết áp dụng những lời khuyên đó trong trường hợp nào. Những tháng đầu tiên khi mới đi du học trở nên khó khăn khi tôi phải một mình chống chọi với sự cô đơn và nhớ nhà. Những việc ngày trước tôi thường có mẹ nhắc nhở thì bây giờ lại ập đến trước bàn tay tôi. Từ giặt giũ, dọn phòng, đổ rác, tự mày mò sửa chữa máy tính cho đến những việc quan trọng hơn như chọn khóa học, nói chuyện với thầy cô giáo đều quá xa lạ và mới mẻ đối với một cô bé mười sáu tuổi. 

Nhưng sau những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu, mọi việc đều trở nên dễ dàng và quen thuộc.Những lúc nhớ nhà, tôi lại tự tìm tòi công thức nấu món ăn Việt Nam để thử nghiệm, để rồi tự đi chợ và đồ xôi, nấu phở, hoặc nấu cho bạn bè và gia đình người Mỹ của tôi những bữa cơm truyền thống Việt Nam. 

Dần dần, mỗi khi đạt được một thành tích nho nhỏ nào đó như viết xong một bài luận, được nhận một lời khen từ cô giáo, hay là được ‘nhảy cóc’ lớp Ngữ Văn đều làm cho tôi râm ran tự hào và vui sướng bởi vì tôi nhận ra những việc này đều là do công sức của bản thân mà đạt được. 

Sau hai năm tại trường nội trú Westover, tôi cảm thấy có một sự thay đổi mạnh mẽ đã và tiếp tục xảy ra khi từ một cô gái rụt rè, thiếu chính kiến thì ngày hôm nay đã tự tin và dày dạn hơn sau những trải nghiệm quí giá. Những bài học ngày trước mẹ tôi luôn nhắc nhở bỗng chốc hóa giải trong cách giao tiếp, ứng xử hàng ngày khi phải sống độc lập. Bởi vậy, trong hai năm ấy tôi đã nhận lại được rất nhiều bài học về thành công cũng như thất bại mà trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt.” 
Con đường đến với những trường nội trú hàng đầu nước Mỹ không phải là một con đường trải hoa hồng. 

Vì vậy, sự dẫn dắt, lời khuyên và kinh nghiệm của những người đi trước là cơ hội quý giá cho nhiều học sinh để chuẩn bị bản thân thật tốt cho hành trình này. US Boarding Talk 2014 là một sự kiện phi lơi nhuận do những du học sinh Việt đang sinh sống và học tập tại các trường trung học nội trú cạnh tranh nhất tại Mỹ tổ chức.

Các bạn du học sinh sẽ trực tiếp trả lời các thắc mắc, và câu hỏi của ban xoay quanh việc đi du học Mỹ. Không chỉ được tư vấn miễn phí, bạn sẽ tiếp thu được nhiều thông tin bổ ích cho hành trang du học của mình. 

Địa điểm: Trung Tâm Phụ Nữ và Phát Triển - Số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nôi 

Thời Gian: Từ 15h đến 17h, ngày 9 tháng 8 năm 2014.

Nguyệt Minh