Khi trẻ đã lớn, dù có được tác động giáo dục ưu tú đến đâu, cũng không thể kích hoạt trở lại khả năng đã mất trước đó. Đó là quan điểm dạy con kiểu Nhật.
(GDVN) - “Có vẻ như tôi đang hạ thấp Chua, nhưng chúng ta phải nhớ rằng thật khó để những người nhập cư và con cái của họ có thể khiêm tốn về vấn đề này”.
Mỗi khi nghĩ đến con, tôi cảm thấy như có muối xát vào trái tim mình. Kết luận cuối cùng của vị bác sĩ người Thụy Điển khiến cả tôi và anh không còn hi vọng.
Nghe tiếng cậu con trai 12 tuổi nức nở trong điện thoại, cầu xin được về nhà, chị Phượng vội vã đi đón con sau 3 ngày gửi cháu tới thiền viện học Phật.
Tôi đã nhờ người đăng ký cho bé và nếu đúng kế hoạch thì 4 tuổi bé sẽ sang Singapore để học, nhưng nếu như thế, chỉ cuối tuần hai vợ chồng mới sang thăm con.