Chủ tịch Barca bị tố 'chơi bẩn' khi chèo kéo Neymar

11/07/2011 07:06
(GDVN) - Mặc dù ngân quỹ chuyển nhượng không nhiều, nhưng Barcelona vẫn tơ tưởng đến Neymar, tiền đạo đang được Real Madrid săn đón ráo riết.

(GDVN) - Mặc dù ngân quỹ chuyển nhượng không nhiều, nhưng Barcelona vẫn tơ tưởng đến Neymar, tiền đạo đang được Real Madrid săn đón ráo riết.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid nắm lợi thế trong vụ Neymar, tuy nhiên, nếu họ không cẩn thận thì rất có thể Barcelona sẽ nẫng tay trên. “Tôi không thích cách cư xử của Sandro Rosell. Ông ta đến nói chuyện trực tiếp với Neymar và bố của cậu ấy. Đáng ra, Sandro Rosell phải nói chuyện với tôi trước vì tôi là người đại diện của cậu ấy”, 'cò' Wagner Ribeiro cay cú nói.

Barca nhăm nhe cướp Neymar ngay trước mũi Real.
Barca nhăm nhe cướp Neymar ngay trước mũi Real.

Trước đó, Chủ tịch Barca có chuyến thăm đến thủ đô Buenos Aires, nơi có một lò đạo tạo trẻ của La Blaugrana. Sau đó nhân vật quyền lực nhất của đội chủ sân Nou Camp tới Brazil và Venezuela như là một vị khách mời danh dự của hai Liên đoàn bóng đá nước này.

Đặc biệt, theo tiết lộ của báo chí Brazil, trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira, Sandro Rosell đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Neymar và bố của 'thần đồng' bóng đá Brazil. Chính vì điều này mà người dại diện của Neymar cho rằng Chủ tịch Barca đã 'vuốt mặt không nể mũi'.

“Hiện tại tôi đang có những cuộc tiếp xúc trực tiếp với Real. Tôi từng có mối quan hệ rất tốt với ngài Florentino Perez trong thời gian Robinho đang chơi bóng ở Real. Hơn nữa, khi mới 13 tuổi, Neymar đã từng có hai tuần tập luyện ở Real, và bây giờ đội bóng rất quan tâm đến cậu ấy”, Wagner Ribeiro nói.

“Nhưng bố của Neymar đã khuyên cậu ấy nên ở lại Santos thêm một thời gian nữa. Nếu phải lựa chọn một trong hai đội bóng lớn của La Liga, thì tôi sẽ nói Neymar đến Real”, đại diện của Neymar khẳng định.

Mai Mai