Messi và cái dớp ‘tịt’ ở bán kết Champions League

27/04/2011 10:38
(GDVN) - Messi đã ghi 34 bàn thắng ở Champions League nhưng không có bàn nào được thực hiện trong 6 trận bán kết anh tham dự.

(GDVN) - Lionel Messi đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ hai ở thế kỷ 21 ghi được 50 bàn thắng trong một mùa giải. Vậy nhưng sau thất bại trước Real Madrid ở chung kết cúp nhà vua, Barcelona vẫn chưa giành được danh hiệu nào và những hi vọng lại được đặt lên đôi vai của ‘La Pulga’.

>>> Biếm họa siêu kinh điển: Cúp méo, Villa ăn vạ và Zidane kết bồ Pique

>>> Abramovich muốn ‘tái hôn’ cùng Mourinho

>>> Trọng tài bắt trận bán kết Siêu kinh điển: Real hên hơn Barca?

>>> Sergio Ramos nhờ cổ động viên… “ghi bàn” vào lưới Barca

>>> Barca tan nát hàng thủ trước siêu kinh điển tập 3

>>> Trước bán kết Champions League, Guardiola đặt Real ở cửa trên


Cái dớp bán kết

Thật là khó tin khi biết rằng, Leo Messi - cây săn bàn số 1 của Barcelona ở các giải đấu quốc tế lại chưa từng ghi bàn ở các trận bán kết Champions League. Messi đã ghi 34 bàn ở Champions League và 2 bàn ở Cúp thế giới các CLB nhưng lại hoàn toàn ‘xịt súng’ ở 6 trận bán kết với Manchester United (2007-08), Chelsea (2008-09) và Inter Milan (2009-10).

Messi chưa từng ghi bàn ở 6 trận bán kết Champions League.
Messi chưa từng ghi bàn ở 6 trận bán kết Champions League.

Sự kém duyên trong những trận bán kết khiến Messi chỉ xếp thứ tư trong số những cây ghi bàn hàng đầu ở Champions League, tính từ giai đoạn knock-out. Nếu không kể tới các bàn thắng ở vòng bảng và vòng loại, Leo Messi có 15 bàn thắng, xếp sau Raul (18), Shevchenko (17) và Inzaghi (16).

Sẽ thật tuyệt vời cho ‘Messiah’ nếu từ nay cho tới sau trận chung kết ở Wembley anh ghi được thêm 3 bàn thắng để vừa san bằng thành tích 18 bàn của Raul, vừa chạm tới cột mốc 12 bàn/mùa mà Van Nistelrooy thiết lập trong mùa giải 2002-03 (Messi hiện đã có 9 bàn). Khi ấy, Quả bóng Vàng FIFA 2010 cũng nhiều khả năng sẽ trở thành vua phá lưới năm thứ 3 liên tiếp, bởi Ronaldo và Benzema mới chỉ có 6 bàn, còn Raul có 5.

Ông vua của ‘El Clasico’

Messi đã làm tình làm tội hàng thủ của Real rất nhiều lần. Sẽ không khó để chân sút 23 tuổi tái lập thành tích mà Jose Antonio Zaldua thiết lập cách đây non nửa thế kỷ, ghi bàn trong 3 chuyến làm khách của Real ở La Liga.

Messi đã có 50 bàn và mùa giải còn chưa kết thúc.
Messi đã có 50 bàn và mùa giải còn chưa kết thúc.

Messi đã nổ súng trong chiến thắng 6-2 ở Bernabeu mùa giải 2008-09 và là người mở tỷ số ở trận thắng 2-0 mùa giải trước. Mùa giải sau hoặc sau nữa, Messi có lẽ sẽ ghi bàn ở Bernabeu. Nhưng các cule lại muốn bàn thắng đến sớm hơn, ngay ở trận ‘siêu kinh điển tập 3’ vào rạng sáng mai. Bàn thắng ấy sẽ xóa tan cái dớp đen đủi của anh ở những trận bán kết Champions League.

Messi đã ‘nổ’ ở 4/5 trận đấu gần đây và chỉ không ghi bàn ở chung kết cúp nhà vua. Anh là cầu thủ thứ 2 chơi bóng ở châu Âu chạm tới thành tích 50 bàn/mùa trong thế kỷ 21. Messi rất có thể sẽ đạt tới cột mốc 55 bàn mà Mario Jardel ghi cho Sporting Lisbon trong mùa giải 2001-02 nhưng kỷ lục 67 bàn mà ‘vua dội bom’ Gerd Muller thiết lập ở mùa giải 1972-73 cho Bayern đã vượt ra khỏi tầm với của ‘La Pulga’.

Messi sẽ ăn mừng, còn Ronaldo sẽ ôm hận?
Messi sẽ ăn mừng, còn Ronaldo sẽ ôm hận?

Ở Mestalla một tuần trước, Ronaldo đã ghi bàn còn Messi thì không. Và hôm nay, thế cuộc sẽ đảo chiều, ‘M10’ sẽ tỏa sáng để át vía ‘CR7’? Hãy chờ để xem những vì tinh tú ấy thể hiện mình.

Tiểu Muội