Đá bù Premier League: MU quên nỗi buồn Wembley

19/04/2011 09:47
(GDVN) - Bị loại ở FA Cup không phải là thảm họa bởi Quỷ Đỏ vẫn có khả năng giành cú đúp Premier League và Champions League.

(GDVN) - Với Chelsea xem như đã đứng ngoài cuộc, MU và Arsenal là 2 ứng cử viên còn lại cho ngôi vương Premier League mà một trong số đó đã ở vào tình thế bất lợi.

Thẳng tiến về đích

Hết hy vọng ăn 3 sau khi bị Man City loại ở bán kết FA Cup, tuy nhiên MU cũng chẳng nên lấy điều đó làm buồn vì họ vẫn đang đứng đầu Premier League và đã lọt vào bán kết Champions League. Chưa hết, tin Arsenal bị Liverpool cầm chân ngay ở những giây cuối cùng chắc chắn khiến Sir Alex Ferguson mở cờ trong bụng, vì 6 điểm không phải là khoảng cách dễ san bằng.

Cơ hội dành cho MU để tiếp tục duy trì, thậm chí bỏ xa Arsenal sẽ càng lớn hơn khi chuyến đi tới St James Park đêm nay của họ phần nào dễ chịu vì nạn chấn thương đang hoành hành Newcastle. “Chích chòe” đang dẫn đầu BXH… chấn thương với 7 thương binh tổng cộng, trong đó người duy nhất có thể ra sân là Stephen Ireland.

Rooney đã trở lại sau 2 trận treo giò.
Rooney đã trở lại sau 2 trận treo giò.

Hàng công MU đang dẫn đầu giải Ngoại hạng với 70 bàn thắng thì Newcastle cũng không quá kém cỏi với 48 lần chọc thủng lưới đối phương, đứng thứ 5 toàn giải bất chấp mất đi chân sút chủ lực Andy Carroll cách đây hơn 2 tháng. Tuy nhiên với việc Shola Ameobi chưa chắc chắn ra sân vì đau đầu gối, Alan Pardew sẽ phải dựa nhiều vào tiền đạo cao kều Peter Lovenkrands. Tình hình trên sân tập thậm chí còn xấu hơn khi Cheik Tiote và Shefki Kuqi ẩu đả với nhau ngày hôm qua.

Một Newcastle không còn nhiều động lực thi đấu vì đã trụ hạng và cũng không thể mơ màng về suất đi châu Âu sẽ là một mục tiêu dễ bắn hạ đối với thầy trò Sir Alex. Wayne Rooney đã trở lại sau án treo giò và sẽ trực tiếp cầm đầu hàng tấn công của MU thay cho Berbatov. Johnny Evans cũng trở lại sau án treo giò, trong khi Ryan Giggs được cho là sẽ thay thế vị trí của Paul Scholes, người bị cấm thi đấu 3 trận vì thẻ đỏ ở FA Cup.

Cheik Tiote và Shefki Kuqi ẩu đả ngay trước trận gặp MU. Rooney đã trở lại sau 2 trận treo giò.
Cheik Tiote và Shefki Kuqi ẩu đả ngay trước trận gặp MU.

Với lực lượng mạnh và đang tràn ngập khí thế muốn dội bom vào lưới Newcastle để quên đi thất bại trong trận derby Manchester, Quỷ Đỏ khó lòng đánh rơi điểm ở lại St. James Park, qua đó thẳng bước tiến tới chức vô địch thứ 19.

Đội hình dự kiến
Newcastle (4-4-1-1):
Harper - Simpson, Coloccini, S.Taylor, Enrique - Gutierrez, Barton, Tiote, Guthrie - Ireland - Lovenkrands.
MU (4-4-2): Van der Sar - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Valencia, Carrick, Giggs, Nani - Rooney, Hernandez

Dự đoán: MU thắng 3-1

“Thi trượt” lần nữa


102 phút, hay đúng hơn là 12 phút điên rồ ở Emirates hôm Chủ nhật đã cho thấy một thực tế phũ phàng: Không phải Arsene Wenger sai lầm trong đấu pháp hay sắp xếp nhân sự, mà chính các học trò đã hại ông. Emmanuel Eboue với pha phạm lỗi hết sức non kinh nghiệm ở phút cuối là một ví dụ.

Đã xóa dớp không thắng trên sân Arsenal, Tottenham tự tin tiếp đón kình địch.
Đã xóa dớp không thắng trên sân Arsenal, Tottenham có đủ tự tin tiếp đón kình địch.

Với 6 điểm cách xa MU ở vị trí đầu bảng, “Giáo sư” chỉ có thể hy vọng MU sảy chân thêm ít nhất 2 lần nữa trong khi các “sinh viên” của ông không mắc bất kỳ sai lầm nào trong 6 trận còn lại. Vế trước nghe đã khó, vế sau lại càng ít có cơ hội xảy ra hơn.

Bởi vì Tottenham đang như một con hổ đói xuống đồng vì nguy cơ mất cơ hội được dự Champions League mùa sau. 5 vòng đấu gần nhất, Tottenham chỉ thắng được Stoke một cách đầy khó nhọc (tỷ số 3-2), trong khi họ để cho 3 ứng cử viên cho suất xuống hạng cầm hòa liên tiếp và bị Blackpool đánh cho tơi tả 3-1. Đây là thời điểm Tottenham bộc lộ nhiều điểm yếu mà họ mới chỉ lờ mờ nhìn ra được đầu mùa giải: 1 hàng thủ bị chấn thương hành hạ, hàng công hết sức “cùn” với cả 4 tiền đạo “có số má” không làm được trò trống gì, buộc các tiền vệ phải gánh vác nhiều vai trò cùng một lúc.

Thực ra kể từ đầu năm 2011 cho tới nay, các Pháo thủ London vẫn chưa thua trận nào. Tuy nhiên vấn đề là họ liên tục rơi rớt điểm trong những trận mà chiến thắng sẽ mang lại không ít cơ hội. Không hẳn đã là sai sót từ chiến thuật hay bố trí đội hình, mà những lỗi lầm cá nhân đã ảnh hưởng quá nặng nề tới cuộc đua vô địch của The Gunners.

Cho dù tung ra đội hình mạnh nhất trước Liverpool, ép sân và tạo được nhiều cơ hội hơn đối thủ, lại có lợi thế sân nhà Emirates, nhưng các “sinh viên” của “đại học Emirates” đã phải nhờ tới phạt đền để mở tỷ số, để rồi lại đánh rơi chiến thắng ở ngay những giây cuối cùng chỉ vì quá ham bóng. Vì vậy, khó ai tin rằng họ sẽ không tái lập điều đó tại White Hart Lane một lần nữa, cho dù phong độ sân khách là rất thuyết phục.

Đội hình dự kiến
Tottenham (4-4-2):
Gomes - Michael Dawson, William Gallas, Benoit Assou-Ekotto, Vedran Corluka - Luka Modric, Tom Huddlestone, Gareth Bale, Aaron Lennon - Roman Pavlyuchenko, Rafael Van der Vaart.
Arsenal (4-2-3-1): Wojciech Szczęsny - Laurent Koscielny, Johan Djourou, Gaël Clichy, Emmanuel Eboué - Abou Diaby, Jack Wilshere - Cesc Fábregas, Samir Nasri, Theo Walcott - Robin Van Persie.

Dự đoán: Hòa 1-1

Ảo tưởng màu xanh

Chelsea coi như đã kết thúc mùa giải ở đây vì đuổi kịp MU là điều rất khó, không những vậy họ còn phải trông chờ Quỷ Đỏ thua ít nhất… 3 trận, tức một nửa lịch thi đấu còn lại.

Nếu nghĩ rằng mình còn có thể vô địch, Carlo Ancelotti tất đang sống ở một nơi nào đó gần hòn đảo mang tên “Không Tưởng”. Do vậy, bất chấp công việc của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng, Carletto là người thông minh khi nói rằng lúc này ông đã nghĩ tới việc chuẩn bị cho mùa giải sau, thời điểm mà một số cầu thủ sẽ không còn ở lại Stamford Bridge để nhường chỗ cho thế hệ kế cận.

Dù có thắng MU ở lượt về, Chelsea cũng khó có cơ hội giành chức vô địch.
Dù có thắng MU ở lượt về, Chelsea cũng khó có cơ hội giành chức vô địch.

Thế nên dù về danh nghĩa và lý thuyết, Chelsea vẫn có thể bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng sẽ là thực tế hơn nếu có những thử nghiệm để làm mới chính mình vào lúc này. Didier Drogba vẫn hiệu quả, nhưng anh đã cao tuổi. Cho dù Fernando Torres vẫn tịt ngòi, nhưng ai cũng cần có cơ hội để được tỏa sáng.

Với lực lượng hoàn toàn đầy đủ và đã 3 lần gần đây cho Birmingham rời Stamford Bridge với hai bàn tay trắng, Chelsea sẽ không có bất cứ khó khăn nào khi phải đối đầu với đối thủ trụ hạng chửa xong này. Họ sẽ thắng, nhưng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì quan trọng.

Đội hình dự kiến
Chelsea (4-3-3):
Cech - A. Cole, Terry, Luiz, Ivanovic - Essien, Malouda, Lampard - Anelka, Torres, Drogba.
Birmingham (4-5-1): Foster - Ridgewell, R. Johnson, Parnaby, Carr - B. Ferguson, C. Gardner, Bowyer, Larsson - Phillips, Jerome

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0

Lịch đá bù Premier League
Thứ Tư, 20/4

01:45 Newcastle - Man Utd

Thứ Năm, 21/4

01:45 Chelsea - Birmingham
01:45 Tottenham - Arsenal


Đỗ Âu