TIN HOT 22H: Ferdinand hồi phục siêu tốc, Mourinho thoát án phạt

19/08/2011 14:48
(GDVN) - Rio Ferdinand bình phục chấn thương kỳ diệu; Chelsea quyết chi tiền tấn tăng cường lực lượng; Owen Hargreaves đặt 1 chân đến West Brom

(GDVN) - Rio Ferdinand bình phục chấn thương kỳ diệu; Chelsea quyết chi tiền tấn tăng cường lực lượng; Owen Hargreaves đặt 1 chân đến West Brom.

Hành hung HLV của Barca, Mourinho vẫn ‘trắng án’

Rio Ferdinand bình phục chấn thương kỳ diệu. Tin vui vừa bay đến Old Trafford. Các bác sĩ khẳng định Rio Ferdinand vẫn đủ sức dự trận so tài cùng Tottenham vào rạng sáng thứ Ba khi chấn thương đang tiến triển rất tích cực. Đây thực sự là một điều kỳ diệu, nhất là với trung vệ sắp bước sang tuổi 33 này bởi trước đó, anh được dự đoán là phải ngồi ngoài đến 10 tuần. Nhưng nay, thậm chí chưa nghỉ được 1 tuần, anh đã có thể xỏ giày ra sân.

Ferdinand là cứu cánh cho hàng thủ Quỷ đỏ
Ferdinand là cứu cánh cho hàng thủ Quỷ đỏ.

Chelsea quyết chi tiền tấn tăng cường lực lượng. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ hết cơ hội sắm sửa, Chelsea không còn cách nào khác đành chi tiền tấn hòng đạt tham vọng. Theo tờ Daily Mail, ông chủ Abramovich vừa duyệt khoản chi 60 triệu bảng cho HLV Villas-Boas đầu tư vào 2 mục tiêu chính là Luka Modric và Juan Mata. Nhiều khả năng mỗi tiền vệ sẽ chiếm 1 nửa con số trên. Trong khi Tottenham vẫn chưa muốn nhả Modric thì Valencia dù muốn giữ cũng khó lòng cưỡng lại con số 30 triệu bảng từ Chelsea. Đây cũng chính là điều khoản tự giải phóng hợp đồng của Mata.

Owen Hargreaves đặt 1 chân đến West Brom. Chuỗi ngày dai dẳng tìm kiếm bến đỗ của Owen Hargreaves xem ra sắp kết thúc. Bởi West Brom đã trao cho anh cơ hội. Theo tờ Guardian, 2 bên đang gấp rút hoàn tất các điều khoản cả nhân để dọn đường cho tiền vệ 30 tuổi sang kiểm tra y tế. West Brom không mất phí ở thương vụ này vì Hargreaves đang là cầu thủ tự do.

Bị Raul khước từ, Blackburn chuyển hướng sang Vedad Ibisevic. Vedad Ibisevic, chủ công của CLB Hoffenheim đang trên đường cập bến Blackburn sau khi mức phí 6 triệu bảng được thông qua. Tiền đạo 26 tuổi này chỉ là phương án 2 sau Raul nhưng do tiền đạo của Schalke từ chối nên giờ anh được trao cơ hội. Vedad Ibisevic từng tỏa sáng với 18 bàn sau 17 trận ở giai đoạn lượt đi mùa 2007/2008 nhưng do chấn thương liên miên, anh đã rớt phong độ. Vedad Ibisevic từng được các ông lớn như Bayern Munich, Juventus hay AC Milan chèo kéo.

Mourinho né án phạt rất khéo léo
Mourinho né án phạt rất khéo léo.

Làm loạn tại Nou Camp, Mourinho vẫn bình an vô sự. Theo báo chí xứ bò tót, LĐBĐ Tây Ban Nha đã bỏ qua ý định trừng phạt Jose Mourinho sau những hành động không đẹp của ông trong và sau trận thua Barcelona 2-3 tại Nou Camp. Lý do là Mourinho không hề đả động đến công tác trọng tài như ông từng làm trước kia. Tuần sau, LĐBĐ TBN sẽ họp kín nhằm đưa ra hình phạt với những nhân vật chủ chốt gây nên cuộc xô xát vừa qua nhưng nhiều khả năng nặng lắm cũng chỉ là phạt tiền.

Messi bốc mùi hay mũi Mourinho có vấn đề?

Xem Mourinho giở thói côn đồ với HLV Barca

Góc ảnh: Mourinho giật tai đối thủ, Marcelo, Oezil ‘xơi’ thẻ đỏ

Mourinho ăn tát

Đánh trộm HLV của Barca, Mourinho thành kẻ thù của báo chí

Minh Trường