Trước trận M.U - Tottenham: 'Mourinho đệ nhị' đã hết sợ 'Quỷ'

28/09/2012 10:20
T.H
(GDVN) - Phát biểu trước chuyến hành quân của Spurs đến Old Trafford cuối tuần này, HLV Villas-Boas khẳng định ông vẫn để các học trò của mình chơi tấn công.
Ở mùa giải năm ngoái, khi còn trên cương vị thuyền trưởng của Chelsea, vị chiến lược gia trẻ tuổi người Bồ này đã phải đón nhận thất bại đầu tiên của mình tại giải ngoại hạng Anh cũng trong lần ghé thăm ‘Nhà hát của những giấc mơ’. Trong trận đấy lượt đi giữa Man United và Chelsea ấy, Andre Villas-Boas (AVB) đã chỉ đạo các học trò của mình chơi tấn công trước Quỷ đỏ khi ấy ‘lên đồng’. 

Mặc dù đã tạo được một số cơ hội ghi bàn nhưng các cầu thủ Chelsea không tận dụng được và còn Man United thì lại biết chớp thời cơ rất tốt để ghi vào lưới Cech đến 3 bàn trước khi hiệp một khép lại. Những nỗ lực của The Blues trong hiệp hai chỉ mang lại một bàn thắng danh dự của Torres. Đó là bài học đầu tiên của ‘Người đặc biệt 2.0’ ở Premier League khi mang quân đi đánh xứ người.

Villas-Boas đang rất tự tin trước cuộc đối đầu với Sir Alex cuối tuần này.
Villas-Boas đang rất tự tin trước cuộc đối đầu với Sir Alex cuối tuần này.


Cuối tuần này, AVB sẽ trở lại Old Trafford một lần nữa nhưng là trên cương vị huấn luyện viên của Tottenham. Suốt mấy chục năm qua, ‘Gà trống’ luôn yếu bóng vía mỗi lần đụng phải Quỷ đỏ. Chưa thể quên được thất bại đau đớn cùng với Chelsea nhưng AVB cho biết ông vẫn sẽ để các học trò của mình chơi tấn công ngay tại Old Trafford.

 “Tôi vẫn thích đội bóng của mình chơi với phong cách tấn công đẹp mắt”, HLV người Bồ phát biểu. “Đây rõ ràng là một trận đấu vô cùng khó khăn đối với chúng tôi nhưng không có nghĩa là chúng tôi không có cơ hội nếu chơi theo phong cách đó. Chúng tôi phải tận dụng mọi cơ hội có được và ghi được những bàn thắng. Chiến thắng trước United sẽ là điều tuyệt với với chúng tôi.”

Sau thất bại trước Newcastle ở trận ra quân, Tottenham của AVB đang có chuỗi 6 trận bất bại trên mọi đấu trường. Nếu có điểm trước Man United cuối tuần này, Spurs sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách với tốp đầu khi Arsenal và Chelsea phải đụng độ nhau ở Emirates. “Chúng tôi sẽ rất tự hào nếu có được một chiến thắng trước United và rút ngắn khoảng cách với nhóm đang dẫn đầu. Hy vọng kết quả trong trận đấu giữa Arsenal và Chelsea sẽ có lợi cho chúng tôi. Nhưng trước tiên, chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của chính mình trước đã. Mặc dù các số liệu thống kê đang đứng về phía United nhưng chúng tôi hy vọng sẽ viết lại lịch sử vào thứ Bảy này…” 

Với những phát biểu trên của AVB, hy vọng người hâm mộ túc cầu sẽ được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá tấn công ở Old Trafford cuối tuần này.
T.H