Toàn bộ cuộc đối chất với thai phụ tố Phi Thanh Vân giật chồng

19/08/2013 14:57
Theo Thành Minh/Tuổi trẻ & Đời sống
Cuộc gọi đầu tiên cô ấy năn nỉ em rất là nhiều. Cô ấy nói nếu có thể quỳ lạy em thì cô ấy cũng có thể quỳ lạy, chỉ xin đừng bắt anh Tú rời khỏi tay cô ấy.
Thai phụ tố Phi Thanh Vân cướp chồng ra mặt đối chất.
Thai phụ tố Phi Thanh Vân cướp chồng ra mặt đối chất.
Cuộc trò chuyện giữa phóng viên và chị Lê Thị Kiều My:

- Xin chị vui lòng cho biết tên đầy đủ của chị…

- Lê Thị Kiều My.

- Chị quan hệ với anh Trần Anh Tú đã bao lâu?

- Bọn em quen nhau là 8 năm rồi, gia đình hai bên cũng biết mặt, qua lại với nhau và có một đứa con trai hơn 4 tuổi. Hiện tại em đang mang thai 5 tháng. Trong thời gian đó, gia đình em sống vui vẻ hạnh phúc. Rồi một tháng gần đây em phát hiện ông xã em có quan hệ với Phi Thanh Vân. Từ đó, ông xã em không về nhà nữa. Phi Thanh Vân gọi điện và nhắn tin đe dọa em.

- Chị có hôn thú với anh Tú không?

- Lúc đó anh rất nghèo, hai người thương nhau thì đến với nhau, có mâm cơm thôi chứ em không có đòi hỏi gì hết. Nghèo nhưng cuộc sống hạnh phúc. Em không cần gì nhiều, nghĩ bao nhiêu đó là cũng đủ rồi, không ngờ sự việc lại xảy ra như ngày hôm nay.

- Chị quen biết với anh Tú trong trường hợp nào?

- Lúc đó em đi bán mỹ phẩm rồi bạn bè gặp giới thiệu, qua lại rồi anh ấy mời em đi uống nước, đi ăn. Em thấy có cảm tình với ảnh.

- Đứa bé mà chị có với anh Tú bao nhiêu tuổi?

- Bé sinh tháng 5/2009, năm nay bé 4 tuổi.

- Cho hỏi riêng, gia đình chị gồm có bao nhiêu người?

- Gia đình của em có mẹ, ba thì mất sớm, còn một người em gái sống chung cùng nhà.

- Khi chị lấy anh Tú, trước đó anh Tú đã có đời vợ nào chưa?

- Có rồi, nhưng mà mình thương nhau, anh nghĩ tới con anh thì mình cũng thương anh, mình không chấp nhặt hay đòi hỏi anh bất cứ chuyện gì hết!

- Lúc đó anh ấy còn qua lại với vợ cũ hay là đã chấm dứt?

- Không, họ đã chấm dứt rồi.

- Lúc đó hai vợ chồng chị về đâu sống vậy chị?

- Hai vợ chồng về nhà mẹ sống một thời gian rồi ở nhà thuê…

- Anh Tú có khá giả không chị?

-Cũng bình thường, đủ ăn, đủ mặc thôi chứ không có dư giả để mà mua nhà riêng nữa.

- Anh Tú làm nghề gì?

- Anh làm một người môi giới nhà đất bình thường thôi, làm ăn lúc được lúc không.

- Từ khi xảy ra vụ Phi Thanh Vân cho đến ngày hôm nay, tâm lý chị như thế nào?

- Tại vì ăn ngủ không yên nên một tháng nay, em đi khám thai thì bé không có lên kí. Em cũng cảm thấy mệt mỏi và lo lắng, lúc nào cũng sống trong sợ hãi.

- Anh Tú có đưa Phi Thanh Vân về nhà không?

- Dạ có! Thứ 7, ngày 10/8, bé trai của em đang học ở trường mầm non, anh Tú đến đón đi chơi đến 4 ngày sau anh Tú về mà chở theo một người phụ nữ là Phi Thanh Vân để đưa đứa bé về nhà.

- Lúc đó chị cảm thấy thế nào?

- Em cảm thấy rất sợ và lo lắng, không biết làm gì hết, chỉ biết nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ mẹ con em thôi.

- Theo thông tin anh Tú cung cấp, hồi đó chị có đi làm ở quán bida góc Lê Thánh Tôn?

- Dạ đúng rồi.

- Lúc quen với anh Tú chị còn làm ở quán bida không hay làm bán mỹ phẩm như chị nói?

- Cũng có bán mỹ phẩm nhưng làm bida luôn, làm mỹ phẩm kiểu tiếp thị, đưa catalogue cho người ta.

- Lúc mới quen, chị đi theo anh ra Đà Nẵng?

- Em đi theo anh ấy ra Đà Nẵng, có em bé rồi mới về đây sinh.

- Theo anh ấy nói là chị ngoại tình với một anh chàng bán rau đúng không?

- Dạ em không có ngoại tình, em chỉ bán ngồi kế bên rồi qua lại thôi. Rồi anh ấy ghen, anh ấy không cho bán nữa và từ lúc đó em ở nhà luôn không bán nữa, cách đây cũng gần 3 năm rồi ạ.

- Hiện nay chị còn qua lại hay gặp gỡ anh chàng bán rau không?

- Dạ không, từ lúc em nghỉ tới giờ thì em chỉ ở nhà nuôi con luôn chứ không gặp gỡ hay qua lại gì nữa.

- Hiện nay có dấu hiệu gì chị bị đe dọa không? Ví dụ chị thấy người lạ lảng vảng hay là có dấu hiệu gì bất thường không?

- Chưa thấy, nhưng mà hôm qua anh ấy có về, cũng có lớn tiếng bắt buộc phải làm theo ý của anh…

- Làm theo ý anh ấy là làm như thế nào?

- Là phải rút đơn lại không có làm cái gì hết.

- Theo anh Tú cho biết là chị tống tiền Phi Thanh Vân 450 triệu, chuyện đó có không?

- Cái đó thì có… nhưng không phải là tống tiền. Số tiền đó là tiền mà ông xã em dành dụm được đưa cho em, em không xài, không ăn, không mặc để dành. Em cảm thấy có dư nên đưa lại cho ông xã nhà em làm ăn, nhưng bây giờ em biết chuyện. Em kêu ông xã về nhà nói chuyện nhưng mà ông xã em không về. Em chỉ biết liên lạc với Phi Thanh Vân nhờ Phi Thanh Vân nhắn dùm là phải trả lại em số tiền như vậy chứ em không hề tống tiền. Lúc anh làm ăn được anh đưa tiền cho em giữ, khi mà có ai vay mượn thì anh ấy về kêu em là cho người ta mượn nên em mới đưa ra, nhưng mà bây giờ anh ấy đi như vậy nên em không biết nên nói chuyện với ai. Em nhờ Phi Thanh Vân nhắn giùm là phải trả lại em số tiền đó để em nuôi con và sinh đẻ.

- Chị có liên lạc với số máy của anh Tú không?

- Dạ có, nhưng anh không bắt máy mà Phi Thanh Vân bắt máy.

- Phi Thanh Vân nói là giữa Phi Thanh Vân và anh Tú không phải là quan hệ bồ bịch gì cả chỉ là quen biết nhau, chị nhận định thế nào?

- Cái đó thì không đúng. Hai người gọi nhau là ông xã bà xã và thừa nhận là đã quan hệ với chồng em 5 tháng. Cuộc gọi đầu tiên cô ấy năn nỉ em rất là nhiều. Cô ấy nói nếu có thể quỳ lạy em thì cô ấy cũng có thể quỳ lạy, chỉ xin đừng bắt anh Tú rời khỏi tay cô ấy. Nhưng mà ngày hôm sau thì cô ấy lại trở mặt!

- Từ hôm qua tới giờ anh Tú có đe dọa gì chị không?

- Anh không có điện cho em, anh chỉ thông qua mẹ em thôi. Mẹ em bảo là đã thu âm lại cuộc gọi của anh Tú nói là có giang hồ trong đó…

- Chị còn yêu anh Tú không?

- Nói là yêu chắc cũng không còn nữa, tại vì anh ấy tuyệt tình tuyệt nghĩa với mẹ con em nhiều quá. Nếu mà tình nghĩa, nếu mà anh ấy có lương tâm, anh ấy đã lo cho mẹ con em. Cũng chỉ cần anh ấy lo cho con anh ấy thôi, không cần lo cho em. Anh ấy lo được lúc nào thì hay lúc đó thôi, chứ hiện bây giờ em không biết nghĩ gì nữa hết.

- Xin cảm ơn chị…

Theo Thành Minh/Tuổi trẻ & Đời sống