Thiếu nữ bị chở đi mất tích trong đêm

02/04/2012 10:13
Trong đêm khuya, thiếu nữ được một nam thanh niên chở đi chơi rồi mất liên lạc từ đó đến nay.
Bà Nguyễn Thị Giàu, ngụ ấp Giồng Cát (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang) cho biết, hơn nửa tháng nay, gia đình bà không liên lạc được với người con gái T.T.C (20 tuổi) và nghi ngờ cô gái đã bị một thanh niên lừa bán sang Campuchia.
Theo trình bày của bà Giàu, ngày 5/3, con gái bà lên TP.HCM làm tiếp viên cho một quán cà phê ở ấp 4, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Đến khuya 11/3, có một thanh niên tên T.Đ.T (người quen ngụ cùng xã Lương An Trà) đến chở chị C., nói là lên thị xã Tây Ninh chơi. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay gia đình không liên lạc được với chị C. và cũng không gặp lại T.
Do biết T. có người anh ruột làm việc tại một Casino bên Campuchia và đã đưa xe máy cho T. xuống TP.HCM rước C. nên gia đình có cơ sở nghi ngờ chị C. đã bị lừa bán sang Campuchia.
Hiện gia đình bà Giàu đã làm đơn trình báo đến Công an xã Phước Kiểng và Công an xã Lương An Trà yêu cầu truy tìm tên T.Đ.T để làm rõ vụ việc.
Theo Ngô Chuẩn (Báo An Giang)