59 năm rồi Liverpool mới thê thảm đến thế

03/04/2012 06:00
Thạch Long (Bóng đá)
Có vẻn vẹn 8 điểm sau 12 trận trong năm 2012, lần đầu tiên kể từ năm 1953, Liverpool mới thê thảm thế này. Bây giờ thì không còn ai nghĩ The Kop tự buông nữa rồi, họ đang khủng hoảng thực sự.
HLV Dalglish và các học trò đang xuống tinh thần nghiêm trọng
HLV Dalglish và các học trò đang xuống tinh thần nghiêm trọng
Sau khi Liverpool đột ngột thua cả QPR lẫn Wigan, người ta đồn rằng, The Kop đang “làm kinh tế”. Có nghĩa là họ tự ý thức được Premier League đã chẳng còn gì để phấn đấu, rằng Liverpool đã bỏ túi tấm vé dự Europa League (nhờ vô địch Carling Cup), nên họ bắt đầu đi ban phát điểm số cho những đội cần chiến thắng hơn.
Giả thuyết đó thực sự đã gây phẫn nộ. Dẫu sao Liverpool cũng đang là một trong những tượng đài danh hiệu tại Premier League. Họ không thể bán rẻ linh hồn như vậy. Và thực tế thì Liverpool cũng chẳng mất nhiều thời gian để chứng minh giả thuyết của dư luận là sai.
Nhưng thay vì chứng minh theo cách tích cực (có nghĩa là thắng Newcastle), thì The Kop vừa làm điều ngược lại: Thua trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League. Bây giờ thì ai dám nói Liverpool tự buông? Chẳng có CLB nào dại đến mức buông tới 3 trận liên tiếp cả. Câu trả lời cuối cùng: thày trò HLV Dalglish đang khủng hoảng thực sự.
Tờ Daily Mail dùng từ “sụp đổ” (collapse) để nói về trận thua của Liverpool trước Newcastle (thay vì từ “lose - thất bại” như thông thường họ vẫn dùng). Daily Mail nâng cao quan điểm cũng hợp lý thôi. Theo thống kê của trang Opta, nếu có một BXH tính riêng từ đầu năm 2012 đến nay, Liverpool hiện đang xếp áp chót chỉ với vỏn vẹn 8 điểm, hơn mỗi CLB đã khủng hoảng từ lâu, Wolves (5 điểm).
Lục tìm những tài liệu của quá khứ mới biết, mùa 1953/54, Liverpool cũng đã khủng hoảng như vậy. Và kết quả: Họ kết thúc mùa giải ở vị trí bét bảng. Premier League 2011/12, có lẽ Liverpool không tệ đến mức bị cuốn vào nhóm “cầm đèn đỏ”, nhưng diện mạo hiện tại của họ gây thất vọng chẳng khác gì hơn nửa thế kỷ trước.
Anfield bây giờ chẳng khác nào một gánh xiếc. HLV Dalglish chỉ trích loạn xạ, từ Andy Carroll tới thủ thành Reina. Vị chiến lược gia được gắn cho từ King (Đức vua) đầy tôn kính bên cạnh tên thật nói rằng, ông cảm thấy đau nhói khi Carroll thi đấu như gà mắc tóc trước đội bóng cũ, rồi còn chửi bới lung tung trên sân.
Dalglish còn gọi trận đấu tại Sports Direct Arena hôm qua là “ngày thảm họa của Liverpool” - ngày mà Reina nhận thẻ đỏ thứ 2 trong sự nghiệp, khiến Liverpool phải bất đắc dỹ dùng Jose Enrique trong vai trò thủ môn một cách khôi hài.
Trong ngày Cá tháng Tư, Liverpool dường như cũng cố tình tạo ra một trò đùa. Chỉ có điều, nó chẳng vui chút nào. Trên trang mạng xã hội Twitter, một vài CĐV The Kop, vì quá phẫn nộ trước phong độ tồi tệ của đội nhà, bắt đầu chế ra những slogan mang tính châm biếm: “Đội bóng nào cần điểm để trụ hạng, cứ gặp Liverpool”. Người ta còn dí dỏm ghép thêm mặt HLV Steve Kean (Blackburn) vào thanh trạng thái đó kèm theo chú thích: “Ông đã được cứu” (Blackburn sẽ gặp Liverpool ngày 11/4 tới).
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Thạch Long (Bóng đá)