Bạn đã từng thấy cận cảnh hàm cá mập?

10/12/2011 10:03
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Cá mập  được coi là sát thủ đáng sợ và máu lạnh của đại dương.
Nhiếp ảnh gia Julian Cohen đã mạo hiểm nhốt mình trong một chiếc lồng sắt trên đảo Neptune ở Nam Úc và chờ đợi một con cá mập khổng lồ tới tấn công để có được những bức ảnh cận cảnh.
Cận cảnh thời điểm con cá mập trắng lao tới tấn công chiếc lồng bảo vệ nhiếp ảnh gia Cohen
Cận cảnh thời điểm con cá mập trắng lao tới tấn công chiếc lồng bảo vệ nhiếp ảnh gia Cohen
"Tôi muốn lấy những bức ảnh này để chứng minh sức mạnh tuyệt vời của những con vật này chứ không phải để làm chúng trông giống như những kẻ giết người điên cuồng" - nhiếp ảnh gia tâm sự về mục đích chụp ảnh của mình.

Theo ông Cohen, loài cá mập trắng đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng và không ai biết chính xác số lượng chúng còn tồn tại trên Trái Đất hiện giờ là bao nhiêu.
Hàm răng sắc lạnh của con cá mập cắn lồng bảo vệ
Hàm răng sắc lạnh của con cá mập cắn lồng bảo vệ
Cá mập  được coi là sát thủ đáng sợ và máu lạnh của đại dương, kẻ thù của những người đi biển, nhưng theo ông Cohen, trong 66 vụ cá mập tấn công người trong năm 2010 thì chỉ có 14 trường hợp tử vong.
Trong thực tế, cá mập không nhắm mục tiêu tấn công vào con người và thậm chí chúng cũng chẳng biết hương vị thịt người là gì mà hầu hết các cuộc tấn công xảy ra tại các bãi biển nơi có tầm nhìn thấp hoặc các tình huống làm giác quan của cá mập bị hạn chế khiến chúng tưởng lầm người là những con hải cẩu - thức ăn yêu thích và giàu dinh dưỡng của chúng.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)